Cùng gương mặt xinh đẹp chia sẻ cảm xúc ngày Nhà giáo VN

(Dân trí) - Hãy cùng nghe các bạn trẻ chia sẻ những cảm xúc, sự tri ân tới những người thầy, người cô đáng nhớ của mình nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Người cha thứ hai trong lòng của cô gái xinh đẹp “Quê tôi Thanh Hóa”
 
Người cha thứ hai trong lòng của cô gái xinh đẹp “Quê tôi Thanh Hóa”

 

Với Kim Oanh, sinh viên ưu tú đã đạt thủ khoa đầu vào của lớp diễn viên (ĐH Sân khấu điện ảnh) và giải Tài năng cuộc thi Gương mặt sinh viên (Facelook 2012) tâm sự: “Người để lại ấn tượng nhất cho Oanh là thầy chủ nhiệm - đạo diễn Phan Trọng Thành.

 

Chính thầy đã có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến định hướng tương lai và nhân cách. Thầy không chỉ dạy về diễn xuất, mà thầy còn dạy em về cách sống, cách để làm một con người có đầy tình yêu thương. Thầy luôn yêu thương học sinh như con. Thầy luôn là người truyền lửa và giúp chúng mình hiểu và yêu nghệ thuật”.

 
Người thầy ngưỡng mộ nhất của Thái Sao Mai
 

Người thầy ngưỡng mộ nhất của Thái Sao Mai

 

Cô nữ sinh từng lọt vào VCK toàn quốc Facelook 2012 chia sẻ về người cô mình ngưỡng mộ nhất, cô Hảo, dạy thêm môn toán.

 

Cô là giáo viên thật sự ý nghĩa, đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt suốt 3 năm cấp 2. Cô đã giúp mình có cảm hứng trở lại với những môn thường bị cho là khô khan. Với Mai, cô không chỉ là người thầy mà còn như một người mẹ thứ hai.

 

“Trong suốt bao năm qua, hình ảnh của cô vẫn còn in sâu trong mình. Mai thấy thật khó quên một người giáo viên tâm huyết với học trò như vậy. Cô là người đã tác động rất lớn tới ý thức học tập, rèn luyện, phát triển cho tương lai của mình. Cô khiến mình ngưỡng mộ nhất ở con người, tính cách và phương pháp giảng dạy, truyền đạt - một người giáo viên thật sự có tâm với nghề”.

 
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thân Thùy Trang
 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Trần Minh Trang

 

Cô thủ khoa đầu vào khoa Ngôn ngữ học (ĐH KHXH&NV) chia sẻ: “Kỉ niệm không thể quên của Trang là mình đã từng ôm cô giáo và khóc nức nở khi biết tin cô bị bệnh về cột sống khó chữa. Cô là hiệu trưởng mái trường THCS Lê Quý Đôn (Lào Cai), nơi 4 năm cấp 2 mình theo học.

 

Đến bây giờ nhắc lại, Trang vẫn không khỏi nghẹn ngào và xúc động. Cô thực sự là người mẹ thứ hai, yêu thương và quan tâm tới Trang rất nhiều. Giờ đây, mỗi khi về nhà là mình lại chạy qua thăm cô”.

 
Món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô của Ngọc Sơn
 

Món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô của Ngọc Sơn

 

Ai cũng đều có cách thể hiện tình cảm đối với thầy cô theo cách riêng của mình. Đó có thể là lời nói chân thành, cũng có thể là món quà nhỏ chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Còn với “hot boy” Học viện Ngoại giao Ngọc Sơn lại có cách bày tỏ khá độc đáo và ý nghĩa.

 

Năm nay, chàng trai đa tài này đã cùng bạn bè tập luyện một tiết mục thật nhẹ nàng, cảm xúc như một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất gửi đến những người đã dạy dỗ và luôn dõi bước cho những “đứa con” của mình.

 

Đồng thời, chàng trai từng đoạt giải Nhì tiếng Pháp toàn miền Bắc 2011 cũng viết kịch bản, dàn dựng và chuẩn bị cho ra mắt vở nhạc kịch Pháp cực kỳ dễ thương nhân dịp đặc biệt này.

 

Sơn đã dành gần 2 tháng để có thể sẵn sàng biểu diễn tiết mục độc đáo này trên chính sân khấu của Học viện Ngoại giao, chính vì thế, hy vọng các thầy cô và các bạn sẽ đón nhận nó bằng sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt thành của mình.

 

Theo Sơn : “Món quà để tỏ lòng tri ân tới thầy cô quý giá và ý nghĩa nhất là chúng ta phải luôn luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội, thành công trong tương lai. Đó chính là sự tri ân và lời cảm ơn lớn nhất với những người đã tận tụy dạy dỗ chúng ta”.

 

Lời chúc tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Kim Oanh: “Nhân ngày 20/11 con chúc thầy cô luôn mạnh khoẻ, an lành và luôn đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên trở thành những người có ích cho đất nước. Nhân đây em xin gửi lời chúc đến người thầy - người cha Phan Trọng Thành : Con yêu bố, chúc bố ngày 20/11 luôn vui vẻ”.

 

Ngọc Sơn: “Em xin gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích”.

 

Thái Sao Mai: “Tuổi trẻ bao giờ cũng gắn liền với những khát khao, tham vọng theo đuổi ước mơ hết mình nên đôi khi vô tâm quên đi những lời hỏi thăm, những lời chúc đến những người thầy, người cô đã từng dìu dắt mình.

 

Qua đây, Mai xin gửi lời chúc chân thành, tốt đẹp nhất đến các thầy cô, chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Một lần nữa mình xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc nhà giáo đáng kính !

 

Xin cảm ơn bài báo đã cho mình có cơ hội gửi lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam đến tất cả những người làm thầy, làm cô - những con người cả cuộc đời trồng người vất vả!”.

 

Minh Trang: “Mình muốn gửi lời chúc tới tất cả nhà giáo: Chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe, yêu đời và tràn ngập nhiệt huyết với nghiệp "trồng người" gian lao nhưng đầy thiêng liêng, ý nghĩa này”.

 

Hoàng Dung