Cử nhân đại học tình nguyện nhập ngũ để rèn mình

(Dân trí) - Tốt nghiệp đại học loại khá, Hà Trung Đức viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với nam thanh niên này, đây không chỉ là môi trường để rèn luyện mà còn là thể hiện trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Đức là 1 trong 204 thanh niên Nghệ An có trình độ ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp nhập ngũ lần này.

Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 6/3, 3.104 thanh niên Nghệ An (trong đó có 4 nữ) náo nức lên đường nhập ngũ. Trong số này có 204 thanh niên tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp; 2 đảng viên, 1.276 thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 5 thanh niên là người công giáo, 182 thanh niên theo các tôn giáo khác; 758 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 2/3 thanh niên nhập ngũ đợt này trong độ tuổi từ 18-20 tuổi.

Sáng ngày 6/3, hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ
Sáng ngày 6/3, hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

Từ sáng sớm, Hà Trung Đức (SN 1993, trú TP Vinh) đã có mặt tại điểm tập kết. Đức vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng loại khá. Trong khi các bạn làm hồ sơ xin việc thì Đức viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quyết định của Đức nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ.

“Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Môi trường quân ngũ là một trường học lớn để em rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu trưởng thành hơn”, tân binh Hà Trung Đức tâm sự.

Tân binh Hà Trung Đức háo hức trước giờ tòng quân
Tân binh Hà Trung Đức háo hức trước giờ tòng quân

20 tuổi, từ huyện miền núi Con Cuông (Con Cuông), Nguyễn Quang Linh khoác trên mình bộ quần áo của người lính cảnh sát biển. Linh được phân công thực hiện nghĩa vụ tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2, đóng tại tỉnh Quảng Nam. Khuôn mặt của Linh thoáng vẻ hồi hộp và căng thẳng.

Linh chia sẻ: “Trước khi lên đường nhập ngũ em cũng đã học bơi và bơi khá tốt. Nhập ngũ đợt này, em chỉ hơi có một chút xíu lo lắng là bị say sóng thôi.

Khó khăn em không ngại mà sẽ cố gắng rèn luyện để vững vàng giữa biển khơi, góp phần bảo vệ, giữ vững bình yên chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Từ huyện miền núi Con Cuông, Nguyễn Quang Linh sẽ đi ra biển, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Từ huyện miền núi Con Cuông, Nguyễn Quang Linh sẽ đi ra biển, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Nguyên Đại tá quân đội Nguyễn Xuân Đậu (xã Hưng Chính, TP.Vinh) tiễn người cháu ngoại Thái Bá Nhật lên đường nhập ngũ. Giúp cháu chỉnh sửa lại bộ quân phục, đội lại chiếc mũ ngay ngắn, ông Đậu chia sẻ: “Phải nói là tôi rất phấn khởi vì hôm nay cháu lên đường kế tiếp sự nghiệp của ông, của các thế hệ cha anh đi để thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Mong cháu nêu cao truyền thống cách mạng của gia đình, phải rèn đức, rèn tài, rèn chí, có tinh thần tự học, kiên định lập trường, dù khó khăn gian khổ bao nhiêu cũng phải phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân đội và nhân dân giao phó”.

Đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ
Đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ
Mẹ và bà động viên chàng trai trẻ. Em là 1 trong 14 chiến sỹ nghĩa vụ công an của TP.Vinh nhập ngũ lần này
Mẹ và bà động viên chàng trai trẻ. Em là 1 trong 14 chiến sỹ nghĩa vụ công an của TP.Vinh nhập ngũ lần này
Nguyên Đại tá quân đội Nguyễn Xuân Đậu chỉnh sửa lại quân phục cho cháu trai
Nguyên Đại tá quân đội Nguyễn Xuân Đậu chỉnh sửa lại quân phục cho cháu trai
Đại diện các thanh niên nhập ngũ lần này phát biểu quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân ngũ
Đại diện các thanh niên nhập ngũ lần này phát biểu quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân ngũ

Một thanh niên không giấu được vẻ bồi hồi trước khi lên đường

Một thanh niên không giấu được vẻ bồi hồi trước khi lên đường


Nét tinh nghịch hồn nhiên của một lính trẻ. Môi trường quân ngũ sẽ là nơi để em rèn bản thân trở thành chàng trai cứng cáp, vững vàng...

Nét tinh nghịch hồn nhiên của một lính trẻ. Môi trường quân ngũ sẽ là nơi để em rèn bản thân trở thành chàng trai cứng cáp, vững vàng...

Con dù lớn vẫn là con của mẹ... Người mẹ vội vàng đưa cho con bánh mỳ, lon nước trước khi xe chuyển bánh
Con dù lớn vẫn là con của mẹ... Người mẹ vội vàng đưa cho con bánh mỳ, lon nước trước khi xe chuyển bánh

Cái siết tay thật chặt của người mẹ động viên con lên đường mạnh giỏi, hoàn thành trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc
Cái siết tay thật chặt của người mẹ động viên con lên đường mạnh giỏi, hoàn thành trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc
Em trai cố vươn mình lên để gần anh thêm chút nữa. Anh trai của em sẽ phải xa gia đình một quãng thời gian dài để rèn luyện trong môi trường quân ngũ
Em trai cố vươn mình lên để gần anh thêm chút nữa. Anh trai của em sẽ phải xa gia đình một quãng thời gian dài để rèn luyện trong môi trường quân ngũ
Người lính trẻ đặt lên mái tóc cô cháu gái một nụ hôn trước khi lên đường
Người lính trẻ đặt lên mái tóc cô cháu gái một nụ hôn trước khi lên đường
Cái siết tay thật chặt giữa hai người bạn
Cái siết tay thật chặt giữa hai người bạn
Sợ nước mắt của mình khiến người lính trẻ phân tâm, cô gái chỉ dám đứng từ xa nhìn người yêu lên đường nhập ngũ
Sợ nước mắt của mình khiến người lính trẻ phân tâm, cô gái chỉ dám đứng từ xa nhìn người yêu lên đường nhập ngũ
Một chàng lính trẻ bật khóc. Em tự cho mình yếu đuối một chút, để lát nữa thôi, đoàn xe lăn bánh đưa em đến đơn vị mới. Ở đó sẽ là nơi để em rèn sức, luyện tài, tu dưỡng ý chí...
Một chàng lính trẻ bật khóc. Em tự cho mình yếu đuối một chút, để lát nữa thôi, đoàn xe lăn bánh đưa em đến đơn vị mới. Ở đó sẽ là nơi để em rèn sức, luyện tài, tu dưỡng ý chí...
Nụ cười chàng lính trẻ như lời động viên những người ở lại trước khi xe lăn bánh
Nụ cười chàng lính trẻ như lời động viên những người ở lại trước khi xe lăn bánh

Hoàng Lam