Cứ liều để lớn lên

Nói đến liều người ta lại nghĩ đến ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Do đó, mọi người thường bảo nhau, “liều là dại”. Nhưng sự thật thì không hẳn là như thế.

Không phải chờ đến những lúc nguy cấp mà “làm liều” để cầu may. Teen “dám liều” là những người xứng đáng cộp mác… 100% năng động.
 
Cứ liều để lớn lên  - 1


 

Từ những nỗi sợ…

 

Căn bệnh “nhát đám đông” là chuyện kinh niên đối với những bạn lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở.

 

Hương(19 tuổi, quận 3) tâm sự: “Giao tiếp chỗ đông người thật là một cực hình đối với tớ. Mỗi khi bị… tia chằm chằm là miệng tớ cứng đơ ngay. Do đó, tớ từng chọn một giải pháp an toàn là ở nhà và cắm đầu học”.

 

Câu chuyện của Hương thật quen thuộc đúng không bạn? Chính vì không tự tin vào bản thân mình nên teen lại đặt ra những ám ảnh và rồi chẳng dám làm gì. Cơ hội từ đó mà tranh nhau trôi vùn vụt qua.

 

Đến với Thanh( sv KHXHNV) lại là một câu chuyện khác. Thanh rất sợ thử thách. Bao giờ cô bạn cũng tìm cho mình lối đi an toàn nhất để đạt được kết quả như ý muốn. Thanh chưa bao giờ dám liều mình làm một việc gì mới mẻ vì sợ thất bại. Chính vì thế Thanh hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình và bạn bè.

 

Và một lần thử liều... phá luật

 

Hai cô bạn trên của chúng ta, có thể chọn tiếp tục sống với những nỗi sợ của mình mà tách ra khỏi thế giới xung quanh. Tuy nhiên họ đã không làm thế vì chẳng có người trẻ nào… chấp nhận mình là kẻ bị động.

 

Gặp lại Hương sau hơn hai tháng hè tôi đã nhanh chóng thấy được sự thay đổi của bạn. Hương hoạt bát hơn lúc trước rất nhiều. Giờ tớ là… “cô giáo” rồi nhá. Chuyện là, một lần thấy thông báo tuyển nhân viên trợ giảng của Hội Việt Mỹ, Hương đã thích thú ngay. Nhưng viễn cảnh phải đi phỏng vấn làm Hương toát mồ hôi hột. “Tớ đã phải vắt giò… lên trán mấy hôm mới dám nộp hồ sơ”. Và sau khi trải qua hơn 30 phút phỏng vấn cùng một bài test cô bạn đã trở thành trợ giảng rồi.

 

“Lần đầu tiên đi làm tớ run như cầy sấy, nói gì cũng lắp bắp. Nhưng dần dần mình đã cải thiện hơn rất nhiều. Mình đã có thể giao tiếp dễ dàng với học trò và các thầy cô khác rồi đấy”, Hương cho biết thêm.

 

Có nhiều trường hợp cần một chút liều lĩnh để làm “chất xúc tác” tiến tới thành công cho dù chỉ là thành công bước đầu. Đây là điều không thể thiếu đối với teen - những người trẻ không bao giờ chịu ngồi yên.

 

Để có thể vượt qua chính mình và học được tính tự lập, Thanh đã đưa ra một quyết định mà mọi người đều sốc: “Đi du lịch bụi một mình”. “Ai cũng nói là tớ liều quá, không ai nghĩ mình có thể xoay sở được ở một nơi xa lạ”, Thanh vui vẻ nói.

 

Bỏ ngoài tai lời của mọi người, Thanh quyết định dấn thân một phen. Cô bạn đã tự mình tìm hiểu thông tin về địa điểm, nhà trọ ở Đà Lạt. Và bước đi tưởng chừng như quá… dại này của cô lại đem đến cho Thanh những bài học đắt giá. “Vỏn vẹn 3 ngày hai đêm thôi, nhưng mình đã mở mang tầm mắt rất nhiều. Quan trọng là mình đã tập để tự xoay xở được với tất cả mọi tình huống. Ngày đầu tiên đi lang thang ở Đà Lạt tớ đã bị lạc đường mà lại quên ví ở khách sạn. Nhưng tớ đã bình tĩnh hỏi đường rồi đi bộ về, mất hơn 1h đồng hồ đấy”.

 

Chúng mình lớn lên từ những thử thách và cả vấp ngã. Vỏ bọc an toàn của gia đình chỉ theo chúng mình đến một thời gian thôi. Rồi cũng tới lúc phải đứng trên đôi chân của chính mình. Đừng ngại ngần “liều” dù chỉ một lần để theo đuổi mục đích. Cho dù thành công hay thất bại, thì bình tâm nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã học hỏi được rất nhiều điều. Vậy nên còn ngại gì mà chưa chứ, cứ mạnh dạn.. “liều một phen” để thấy mình lớn lên.

 

Theo Mực Tím