“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm”

(Dân trí) - Sở hữu gương mặt điển trai, phong thái điềm đạm, dễ thương và rất siêu tiếng Việt, từng đó vẫn chưa đủ để nói hết về chủ nhân ngôi vị cao nhất cuộc thi SV thanh lịch ĐH Kinh tế Quốc dân HN 2010 Anousin Sengsoulin.

Sinh ngày 12/1/1990, chàng trai có cái họ ý nghĩa Sengsoulin đến từ thủ đô Viên Chăn, đất nước Triệu Voi. Cậu bạn đang là SV năm thứ 3 khoa Quản trị Kinh Doanh.

 

Chàng “phát thanh viên” hay cười

 

Trong tiếng Lào, Sengsoulin có nghĩa là ánh sáng mặt trời. Chàng trai 9X này có nụ cười tươi tắn như chính cái họ của bạn vậy.

 

Ngoài giải nhất sinh viên thanh lịch, 3 năm theo học ở Việt Nam, Anousin đã kịp “thu hoạch” cho mình giải nhất Tài hoa quản trị 2010, được nhận giấy khen sinh viên Lào có thành tích học tập tốt của ĐSQ, giấy khen học tiếng Việt tốt. Anousin cũng đảm nhận cương vị phó đại diện đoàn sinh viên Lào tại Trung tâm sinh viên Quốc tế.

 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 1
Sabaidee là "xin chào" trong tiếng Việt đó.
 

Chia sẻ về cậu học trò nhỏ của mình, Ths.Nguyễn Hoàng Hà - giảng viên môn Văn hóa Kinh doanh, Bí thư Đoàn ĐH Kinh tế Quốc dân có những lời ngợi khen: : “Nhanh nhẹn, hòa nhập tốt nhưng rất điềm đạm – đó là những tố chất tiềm năng cho một doanh nhân tương lai ở Anousin.

 

Trong các giờ học của tôi, Anousin nhiệt tình trong thảo luận nhóm, hăng hái phát biểu ý kiến và thể hiện khả năng vượt trội so với nhiều sinh viên khác, còn tham gia các hoạt động Đoàn Anousin luôn chủ động, thân thiện với bạn bè, có tư duy và sáng tạo cao.

 

Anousin không chỉ là một điểm sáng trong số hơn 100 lưu học sinh tại ĐH Kinh tế Quốc dân mà còn là tấm gương tốt để chính các bạn sinh viên Việt Nam học tập”.

 

Trong đêm thi tài năng của Sinh viên thanh lịch 2010, Anousin cùng cô bạn Tom Phimasons thể hiện điệu múa Lào Đuông Đươn độc đáo. “Điệu múa mô phỏng cuộc trò chuyện, chào tiễn giữa một đôi nam nữ trước khi chia xa, giữa họ là những niềm lưu luyến. Qua điệu múa chúng em muốn thể hiện bản sắc dân tộc của người Lào”, chàng trai tuổi 20 chia sẻ.

 

Âm nhạc cũng là sở thích của Anousin, gần đây cậu bạn đã trở thành tình nguyện viên cho một website do Monekham Soulinpoumy, một SV Lào đã học xong thạc sĩ tại ĐH KTQD mở ra.

 

Anousin tham gia với vai trò “phát thanh viên” cho kênh Radio online, cậu bạn tự thu âm lời dẫn, khớp chương trình và phát sóng. Nhiều người bạn Việt Nam của Anousin tuy không biết tiếng Lào vẫn hào hứng đón nghe vì thích giọng nói ấm áp của bạn và những ca khúc chọn phát sóng rất hợp với thị hiếu âm nhạc của giới trẻ.

 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 2
Một Anousin lịch lãm nhưng cũng đầy tinh nghịch.
 

Thích nhất…bún đậu mắm tôm

 

Bố là giảng viên chuyên ngành ngôn ngữ, mẹ là giảng viên Văn học ĐH Quốc gia Lào nên từ bé Anousin đã được “tắm mình” trong thế giới ngôn ngữ. Đến nay, cậu bạn có thể giao tiếp bằng bốn ngôn ngữ khác nhau là tiếng Lào, tiếng Việt, tiếng Thái Lan và tiếng Anh.

 

Anousin vẫn còn nhớ như in ngày đầu sang Việt Nam, khi đi chợ muốn hỏi cái này nhưng lại nói nhầm thành cái kia. Anousin đã đúc kết được rằng: “Giao tiếp thật nhiều là chìa khóa giúp em học tiếng Việt. Em cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô, bạn bè ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân, các bạn cùng lớp tốt với em lắm.”

 

Khi trò chuyện về ẩm thực Việt Nam, cậu bạn hồ hởi hẳn lên và nói một câu “đặc sệt” chất Việt: “Em dễ ăn, dễ nuôi, món nào của Việt Nam em cũng hợp hết, nhưng em thích nhất là món bún đậu chấm mắm tôm”. (cười)

 

Vui vẻ là tính cách dễ nhận thấy ở Anousin nhưng Anousin cũng tự nhận mình ảnh hưởng mạnh tính cách của bố là ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài.

 

Nói về mong muốn sau khi tốt nghiệp, Anousin khiến người đối diện hết sức bất ngờ: “Em muốn làm cho một doanh nghiệp Nhà nước hoặc cơ quan Nhà nước ở Lào. Cậu bạn 9X có một lý do rất thú vị: “Em muốn ngoài công việc vẫn có thật nhiều thời gian dành cho gia đình.”

 

Thử nghe Anousin thể hiện một ca khúc bằng tiếng Việt nhé!

 

 

Và một số hình ảnh về Nam sinh thanh lịch ĐH KTQD 2010
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 3
Gương mặt dễ thương, ăn hình của Anousin
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 4
Chụp ảnh cùng các bạn sinh viên thanh lịch ĐH KTQD 2010.
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 5
Tự hào khi mặc trên mình trang phục truyền thống
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 6
Không thể thiếu mặt trong các trận bóng chuyền với các bạn. (Đứng thứ 3 từ phải qua trái)
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 7
Tham dự cuộc thi Tài sắc Quản trị 2010.
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 8
Cùng cô bạn người Lào Tom Phimasons thể hiện rất “ngọt” bài múa của lứa đôi xa cách.
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 9
Nhận bằng khen dành cho sinh viên học tiếng Việt tốt nhất.
 
“Công tử Lào” thích “bún đậu mắm tôm” - 10
Anousin (Thứ 4 từ phải qua trái) nhiệt tình tham gia văn nghệ.
 
Phương Nhung