Cộng đồng mạng chia sẻ về tai nạn của 2 thành viên nhóm phượt

(Dân trí) - Sau khi thông tin về tai nạn đáng tiếc của hai thành viên nhóm phượt, cộng đồng mạng lại rộ lên với những ý kiến chia sẻ cũng như cảnh báo về nguy hiểm của một loại hình du lịch mà đang được đông đảo bạn trẻ tham gia.

Theo thông tin tìm hiểu, Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1983, quê Thái Bình) và Nguyễn Khánh Nguyên (sinh năm 1982, quê Hải Phòng) đều thành là viên của nhóm “Dìm hàng pro - DHP” (một nhóm chuyên đi phượt). Trưa ngày 4/9, tai nạn tại huyện Văn Bàn, Lào Cai đã cướp đi sinh mạng của hai bạn.
 
Cộng đồng mạng chia sẻ về tai nạn của 2 thành viên nhóm phượt  - 1
Khám phá những "cung đường mới" cũng là sở thích của nhiều bạn trẻ thích đi "phượt". (Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

Tại một trang xã hội của nhóm “Dìm hàng pro” hàng trăm comment của thành viên gửi tới chia sẻ sự mất mát của hai thành viên của nhóm. Avatar màu đen và nhiều thành viên để ảnh hai của Hiền, Nguyên, một không khí thật buồn tràn ngập nhiều blog, diễn đàn của dân “phượt”.

“Mình mới được biết tin buồn. Sốc và thấy hụt hẫng. Tuy mới đi cùng nhà DHP được một chuyến, nhưng mình rất thích tinh thần và sự chia sẻ của anh chị em nhà DHP. Cầu mong hai bạn một giấc ngủ an lành. Cầu mong mọi may mắn và tốt đẹp luôn đồng hành cùng những chuyến đi của các bạn.” - Tử Vũ, một thành viên của nhóm chia sẻ.

Không tin vào sự thật, Hiep Vu đã viết: “Hôm qua mình có nghe nói đoàn đi Simacai có chuyện chẳng lành xảy ra. Mình không tin đó là sự thật. Nhưng hôm nay chat với bạn mình, mới biết chuyện đó. Thật đau lòng. Thực sự mình thấy xót xa cho hai bạn quá”.

Bạch tuộc, một thành viên của diễn đàn phượt cho biết, thật sự từ khi nghe tin hai bạn Nguyên, Hiền gặp nạn trên đường "phượt", mình thấy bàng hoàng, không thể diễn tả bằng lời mặc dù chưa một lần biết mặt hoặc nick của các bạn trên Phượt.

Phạm Ngọc Hiếu, thành viên của một nhóm Xê dịch đã bày tỏ tâm sự: “Sau khi nghe tin này, mình thấy lạnh gáy. Ban đầu mình nghĩ họ bị ngã xe nhưng sau khi mình biết rõ họ bị ngã suối thì lại có một cảm giác khác, khó mô tả nhưng vẫn là sợ. Mình nghĩ là sau chuyện này, những ai đã từng xê dịch đều thấy sợ”.

Theo Polyme, thành viên diễn đàn Phượt, đông đảo anh em trong cộng đồng phượt Đà Nẵng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hai bạn, cầu mong linh hồn hai bạn yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

Đồng thời Polyme cũng đưa ra một số lời khuyên, khi đi du lịch vùng cao hãy lưu ý: đôi khi nhưng con suối trông có vẻ ít nước và vô hại nhưng vẫn có thể là cái bẫy chết người, khi tổ chức dừng chân để chụp ảnh và vui chơi ở đâu đó thì cần phải xem xét kỹ địa thế tổng thể trước, không đi đơn lẻ và chuẩn bị kỹ những phương tiện cứu nạn cần thiết để phòng ngừa bất trắc xảy ra.

Còn Nguoilangbat thì cho biết, trên đường phượt thì cái nguy hiểm của người này có thể là cái dễ dàng với người khác, và ngược lại, cái dễ dàng của người khác có thể là nguy hiểm nếu ở trường hợp của mình. Chỉ có cái liều mạng là nguy hiểm cho tất cả.

Trả lời PV Dân trí, anh Việt Hải, trưởng nhóm DHP cho biết: “Trước tiên, mình muốn nói sự việc xảy ra hoàn toàn là một tai nạn đáng tiếc. Nhóm đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước chuyến đi. Mọi người đều được phân công công việc rất cụ thể. Trong chuyến đi, đoàn đi có kỷ luật, đúng với lịch trình đã đề ra. Tai nạn xẩy ra hoàn toàn bất ngờ vì đó chỉ là đoạn đường chúng tôi đi qua, đoàn chúng tôi không hề có ý định dừng lại để xuống suối chơi hay tắm”.

Nếu nói về công tác đảm bảo an toàn cho những chuyến đi thì chúng tôi đã rất kỹ càng rồi. Tuy nhiên, sau việc này, tôi muốn nói với các bạn nguy hiểm luôn rình rập chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Mong các bạn hãy luôn cẩn trọng.

“Qua chút ít kinh nghiệm của mình, tôi chỉ có thể nói các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ cho chuyến đi, tìm hiểu càng nhiều thông tin về địa điểm mình đi qua, nơi mình đến và mỗi người hãy tự có ý thức trách nhiệm cao nhất, trước tiên là với bản thân, và cũng là với gia đình, với bạn bè đồng hành để tối thiểu hóa những rủi ro có thể xảy đến. Và cầu chúc may mắn trên mỗi cung đường”, anh Hải cho biết thêm.
 
Dân trí đã có cuộc trao đổi với bạn Phạm Ngọc Hiếu, Thành viên nhóm Xê dịch KDM, một trong những nhóm Phượt 12 thành viên ở Hà Nội.
 
Mọi người đánh giá phượt là cách du lịch khá mạo hiểm, anh nghĩ sao?
 
Phạm Ngọc Hiếu: Cá nhân mình nghĩ mạo hiểm là có nhưng vấn đề là ở mỗi cá nhân nếu biết điểm dừng của bản thân mình, biết nhận thức đâu là nguy cơ tiềm ẩn và luôn có ý thức thì đi du lịch bằng xe máy là một niềm đam mê bất tận
 
Bản thân anh đã từng đi phượt, anh có bao giờ gặp vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểmnào chưa?
 
Mình đã từng có, mình nghĩ ai đã từng đi đều đã có những khó khăn nhất định.Ví dụ,  đơn giản nhất là thủng xăm giữa nơi hoang vắng mình hoặc các bạn khác đi lại đều phải tự xử thôi. Nếu thời điểm thủng xăm ở vào những giai đoạn nước rút cần về HN thì thực sự sẽ mang lại 1 nỗi lo lớn. Cá nhân mình từng bị như vậy. Hồi đó bị thủng xăm ở thủy điện Hồ Bốn lúc 7h tối, đang cần nước rút về HN trong đêm đó và còn cách HN 330km. Vì bị thủng xăm, mất khá nhiều thời gian để sửa, tinh thần lại xuống nên phải ở lại, không dám mạo hiểm nữa, và mất thêm ngày hôm sau mới về.
 
Hoặc những khó khăn khác như hồi mình đi Mường Lát đã từng bị trong hoàn cảnh: con đập bị vỡ, đường bị sạt xuống không thể qua được  phải nằm lại trong rừng cùng với cả đoàn, những lúc đó cần nhất là sự bình tĩnh và tìm cách để kéo tinh thần của mọi ng` lên. Mình nghĩ tinh thần là yếu tố quan trọng hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Rồi còn nhiều chuyện nữa, ốm đau vặt chẳng hạn nhưng nếu diễn ra trên đường đi nó cũng thành trở ngại khiến cho lịch trình bị chậm đi.
 
Cộng đồng mạng chia sẻ về tai nạn của 2 thành viên nhóm phượt  - 2

Phạm Minh Hiếu trên chặng đường đi phượt.
 
Những yếu tố nào quan trọng khi đi phượt thưa anh?
 
Yếu tố quan trọng hàng đầu như trên mình đã nói chính là yếu tố tinh thần, phải có một tinh thần tốt tức là luôn lạc quan, vui vẻ.
 
Nếu đi một mình thì không có nhiều điều đáng nói vì mỗi người thích một kiểu riêng. Nếu đi đoàn đông thì một yếu tố cũng quan trọng không kém, đó chính là tính tập thể. Mọi người trong đoàn phải có sự hòa đồng với nhau và gần như không có khoảng cách giữa các thành viên. Ngoài ra ý thức của mỗi cá nhân cũng ảnh hưởng nhiều tới tập thể. Mỗi cá nhân đều nên tôn trọng quyết định chung của tập thể.
 
Vai trò của nhóm trưởng thế nào trong mỗi chuyến đi? Bản thân anh đã là một nhóm trưởng nhiều kinh nghiệm, anh đánh giá thế nào về vai trò của mình trong cuộc hành trình?
 
Cá nhân mình nghĩ trưởng nhóm là người liên kết mọi người lại, trưởng nhóm sẽ là trung tâm để giúp các thành viên phát huy khả năng thế mạnh của riêng họ. Bản thân các thành viên hoàn toàn thể hiện được cái tôi trong một mô hình hoạt động nhóm mà trưởng nhóm là trung tâm còn các thành viên là các vệ tinh xung quanh. Các thành viên đều có thể đưa ra ý kiến và người trưởng nhóm sẽ tập hợp các ý kiến lại, phân tích và đưa ra quyết định phù hợp nhất với nhóm.
 
Đi phượt cũng là một đam mê của các bạn trẻ, anh có thể đưa ra một số lời khuyên?
 
Mỗi người đều có phương pháp riêng, còn cá nhân mình nghĩ, nên tập từ những chuyến đi nhỏ, đoạn đường ngắn. Nhờ những chuyến đi nhỏ này, mình sẽ tập cách để sử dụng các dụng cụ cần thiết cho những chuyến đi lớn hơn sau đó. Hành trang kiến thức sẽ được trang bị dần dần và nhiều lên sau mỗi chuyến đi. Vấn đề lớn nhất đó là phải biết kiềm chế bản thân, tránh sự bốc đồng.
 
 
Duy Khánh