Con trai + con gái = 1 cái compa!

Một người là điểm tựa và người còn lại vẽ vòng tròn. Rõ ràng khi con trai - con gái “song kiếm hợp bích” thì việc học xuôi chèo mát mái lạ kì. Và vì thế, trong giờ học, phương trình “Con trai + Con gái = 1 chiếc compa” đã được chứng minh!

Định lí 1: Trong lớp học...

 

- Giờ Toán: Đa số (chỉ đa số thôi nhé!) phe áo dài công nhận rằng làm việc với mấy con số chẳng dễ chịu chút nào. Và con trai, chiếc chân compa vững chắc với nền tảng toán học hơi bị “ổn” sẽ giúp con gái gia tăng tình yêu với môn Toán bằng cách hướng dẫn các nàng thật nhiệt tình cũng như giải đáp 1001 thắc mắc: “Tại sao phải làm như thế?”. Điểm 10 Toán tròn vo của con gái là nhờ chân compa của con trai chứ ai, đúng không?

 

- Giờ Văn: Con trai cứ ngáp ngắn ngáp dài trong giờ Văn, lúc này con gái sẽ làm chân compa, cho con trai mượn thật nhiều sách văn thơ. Con gái tin rằng thường xuyên tiếp cận với sách báo văn chương sẽ làm cảm xúc của con trai dào dạt hơn.

 

Một người là điểm tựa và người còn lại vẽ vòng tròn. Rõ ràng khi con trai-con gái “song kiếm hợp bích” thì việc học xuôi chèo mát mái lạ kì. Và vì thế, trong giờ học, phương trình “Con trai + Con gái = 1 chiếc compa” đã được chứng minh!

 

Định lí 2: Khi chơi thể thao...

 

Các “chuyên gia” tâm lí tuổi tím đã khảo sát và nhận thấy rằng mỗi khi trường có giải bóng đá, các chân sút con trai thường “sung” hơn hẳn khi nhận được sự cổ vũ của các nàng. Sự có mặt, “la hét” cổ động và trà nước hậu cần của con gái là nguồn cảm hứng vô bờ bến cho các chân sút có thêm sức mạnh lao thẳng vào khung thành đối phương!

 

Chắc chắn con gái là một chiếc chân compa cực kì quan trọng trong lòng con trai. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng biết nếu không có con gái thì con trai sẽ khó lòng bắn phá cầu môn đối phương một cách hoành tráng như vậy. Ở trường hợp này, “Con trai + Con gái = 1 chiếc compa” không có gì bàn cãi nữa!

 

Định lí 3: Buổi cắm trại 1 ngày đẹp trời

 

Nếu không có con trai, con gái sẽ chẳng đủ “lửa” để trổ tài nấu nướng đâu. Bằng chứng là trong các buổi trại có con trai tham gia, bạn gái nào cũng ráng trổ tài “Yan can cook” để gây ấn tượng với phe kia. Thậm chí ăn xong có hơn chục chiếc chén bát mà năm sáu nàng đòi rửa nữa cơ!

 

Bởi thế mới nói Con trai + Con gái = 1 chiếc compa. Con trai là động lực, điểm tựa của con gái. Nhờ con trai mà con gái cố gắng để hoàn thiện mình hơn đấy!  

Theo Mai Anh
Mực Tím