Con sâu làm rầu thư tỏ tình

“Ngày mai, ấy có rỏi (rỗi) không? Tớ đợi ấy ở cổng trường nhé! Nếu đề nghị của tớ không quá "đường bột" (đường đột) thì xin... ấy đừng rận (giận)...” - với lỗi chính tả như thế này, lá thư tỏ tình của bạn coi như “toi”.

Dù có email, điện thoại, thư tay vẫn được xem là đệ nhất phương tiện tỏ tình. Những fan của thư tay, khi chuẩn bị cầm bút, nhớ lưu ý 4 con sâu sau đây nhé!

 

1. Con sâu "chính tả"

 

Đừng nghĩ là dở hơi khi nói với những chàng trai thông minh, sáng láng về vấn đề của... học sinh tiểu học. Nhưng thật sự, vẫn có những anh chàng "vì một phút sai lầm" mà đã dở hơi trong chuyện "nhỏ như con thỏ" này đấy.

 

Một cô nàng đã nhận được một bức thư rất nắn nót và hay ho nhưng cuối thư lại kết thúc như thế này: "Ngày mai, ấy có rỏi (rỗi) không? Tớ đợi ấy ở cổng trường nhé! Nếu đề nghị của tớ không quá "đường bột" (đường đột) thì xin... ấy đừng rận (giận)... (!?!)

Thế có "rận" không chứ?

 

2. Con sâu "lòe loẹt"

 

Một lá thư toàn "một màu xanh xanh" thì trông không có "hồn", thế là nhiều chàng không ngại ngần "chấm thêm vàng vàng", lại quẹt màu nâu nâu, rồi thêm màu trăng trắng... Khi nhận một bức... tranh "thập cẩm" màu như thế, con gái thường nghĩ: "Tên này chắc... không được nam tính".

 

3. Con sâu "minh họa"

 

Trong thư sử dụng những hình ảnh minh họa kiểu như: hai người đang nắm tay nhau, hai trái tim kết dính hay một trái tim bị một chiếc mũi tên đâm thủng và rỉ vài giọt máu... Những hình minh họa xưa lơ xưa lắc, không có ý tứ gì mới mẻ, sến như con hến... thường khiến con gái chán như con gián và dán cho bạn cái mác "cải lương". Còn những hình ảnh sặc mùi bạo lực thì thích hợp cho thư khủng bố hơn là thư tỏ tình.

 

4. Con sâu "nhân bản vô tính"

 

Chớ dại dột bê những câu nói quen thuộc mà ai cũng thuộc trên sách, trên mạng, trên những dịch vụ nhắn tin mà đưa lên thư tỏ tình một cách thường xuyên và liên tục. Lá thư thứ nhất người ta còn "tí ta tí tửng" nhưng nếu lá thư thứ 2, thứ 3 cũng nhân bản vô tính thì đúng là bó tay.

 

Theo Hữu Hoan

Mực Tím