Con gái... lăng nhăng có sao không?

Dù không phải cố ý “lăng nhăng” nhưng do trái tim “sáng nắng chiều mưa” mà thôi! Mà điều đáng nói ở đây là, chủ nhân trái tim lăng quăng này lại là… con gái.

Em không hiểu sao trước giờ, khi em quen bạn trai nào thì lúc đầu rõ ràng cũng thích, nhưng khi nhận lời làm bạn gái rồi, đi chơi với người ta thì em lại không thích. Nếu em đồng ý đi chơi thì cảm thấy khó chịu, vì vậy nên không bao giờ em quen ai được quá 1 tuần hết…Em không muốn vậy đâu, giờ em phải làm sao? (Tuyết Hương, Đồng Tháp, 17 tuổi)

 

Mến chào Tuyết! Rất hiểu cho những cảm xúc hồn nhiên và trong sáng của Tuyết. Trong giai đoạn này chúng ta sẽ thường bắt gặp cảm xúc thích thích, nhớ nhớ, thương thương… Nhưng những cảm xúc này rất nhanh đến chỉ cần một ánh mắt hay một hành động chọc phá nhỏ của bạn cũng gieo trong lòng ta những bâng khuâng.

 

Cảm xúc này nhanh đến nhưng cũng rất nhanh đi, không sao cả, đó là hiện tượng bình thường trong cảm xúc của lứa tuổi bạn. Nhưng chắc chắn không phải vì bình thường mà ta buông lỏng bản thân, luôn nhận lời hẹn hò một cách nhanh chóng để rồi sau đó nhận ra không còn thích nữa.

 

Hành động này có thể gây một sự tổn thương lớn cho đối phương mà chúng ta lại vô tình không quan tâm, để ý tới, gián tiếp biến chúng ta thành người hời hợt và dễ dài trong các mối quan hệ tình cảm… Chính vì vậy, điều cần là nên chín chắn hơn trong việc lựa chọn đối tượng để hẹn hò.

 

Hơn hết, giai đoạn này mọi tình cảm đều là những rung động đầu đời vì vậy nuôi dưỡng thành những cung bậc trong sáng là điều cần thiết. Những mối quan hệ vững bền và chín chắn hơn sẽ xuất hiện khi chúng ta thật sự trưởng thành và có những điều kiện nhất định về sự nghiệp.

 

Hy vọng, Tuyết có thể làm chủ cảm xúc của mình một cách tích cực hơn và điều quan trọng là tập trung học tập thật tốt cho năm cuối cấp nhé! (Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh)

 
Con gái... lăng nhăng có sao không?
 

Em có thích một anh trong lớp học võ, thật sự rất thích, mặc dù anh ấy hơn em 7 tuổi. Phải làm sao để anh ấy chú ý tới em và có tình cảm với em? Em có được tỏ tình trước hay không? (Phương Thảo, 16 tuổi, TP.HCM)

 

Mến chào Phương Thảo! Những rung động đầu đời thật trong sáng và hồn nhiên, rất hiểu sự rung động trong ẩn chứa trong lòng Thảo… Nhưng Thảo nè, đó chỉ là rung động thôi phải không vì Thảo chỉ mới thích thôi mà… Và mọi mối quan hệ tốt đẹp đều khởi nguồn từ tình bạn cả. Nếu vội vàng quá, hấp tấp quá sẽ làm người khác sợ đấy.

 

Nếu em thích anh ấy thì cứ đối xử với anh ấy một cách bình thường để tình bạn được nảy nở một cách tự nhiên… Thêm vào đó, bắt đầu từ mối quan hệ tình bạn em sẽ có thời gian xác định lại chính xác cảm xúc của mình dành cho anh. Có phải là thích thật sự hay chỉ là thích ở một giai đoạn nào đó thôi.

 

Bắt đầu từ một tình bạn trong sáng cũng là một lựa chọn tích cực để em có thời gian chuyên tâm học hành, chuẩn bị vững chắc hơn cho hành trình phía trước để khi em thực sự trưởng thành và đạt được kết quả như mong đợi thì mọi tình cảm nam nữ sẽ được người lớn dễ đồng thuận hơn phải không nào?

 

Tình cảm phải đến từ sự tự nhiên, nếu quá chủ động khi chúng ta chỉ là cô bé nhỏ thì cũng sẽ mất đi một chút xíu hình ảnh đấy. Phương Thảo hãy để sự ngây thơ và trong sáng của em đi vào lòng người khác một cách tự nhiên và bình dị nhất. Đó mới là những ấn tượng lâu dài em nhé! Chúc em luôn hồn nhiên, tươi sáng và học hành thật tốt nhé! (Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh)

 

Năm nay em 18 tuổi, gần đây đầu nhũ hoa của em tự nhiên bị ngứa nhiều. Em có bị bệnh gì không và phải làm sao để chấm dứt tình trạng này ạ? (Kim Em, Long An)

 

Nếu chỉ có triệu chứng ngứa (không kèm theo bất thường đáng ngại như chảy dịch, lở loét, tấy đỏ, to ra khác thường…) thì chung quy thủ phạm có thể do hiện tượng kích ứng do tiếp xúc (áo ngực, nước tắm, khăn lau…), biến động bên dưới do ảnh hưởng nội tiết ( chóp nhũ hoa là điểm gom của búi ống tuyến sữa bên dưới) thường xuất hiện vào kỳ nguyệt san, rụng trứng hoặc có tiếp xúc giới tính với người khác phái.

 

Các vấn đề bệnh ngoài da vẫn có thể xảy ra ở chóp nhũ hoa, hoặc vùng lân cận ở quầng nhũ hoa. Đôi khi hiện tượng “ngứa tâm lý” cũng xảy ra ở đầu nhũ hoa. Kiểm tra lại nếu không có bất kỳ bất thường nào đi kèm, thì tạm yên tâm, thử và sai từng nguyên nhân kể trên để phòng tránh.

 

Nếu đúng là do kích ứng nên tìm cách hạn chế cọ xát ngoại vật. Nếu do biến động nội tại thì hoặc nhắm mắt cho qua, nếu “chịu không xuể” có thể xin một cái toa của bác sĩ chuyên khoa bạn ạ. (Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)

 

Mấy hôm nay em bị nổi mẩn đỏ ở chân giống vết muỗi chích, rất ngứa, sau đó nó từ từ lan hết ra chân, tay rồi tới lưng (nói chung là khắp người). Em hỏi mẹ thì mẹ nói coi chừng do ở dơ, phòng ốc không sạch. Hôm qua em đã vệ sinh rất sạch rồi nên không biết có phải tại phòng dơ không ạ? Mong bác sĩ hướng dẫn cho em cách điều trị này tại nhà! (Phương Anh, 14 tuổi)

 

Em đang bị chứng dị ứng da hỏi thăm. Đại để, dị ứng là phản ứng “xù lông nhím” của cơ thể trước một tác nhân nào đó, với triệu chứng căn bản là nổi mẫn đỏ và luôn kèm ngứa. Cú “cau có” này có thể xảy ra với một hoặc nhiều tác nhân và không nhất thiết phải…ở dơ mới bị. Có người dị ứng với xà phòng, nước máy, kem dưỡng da, tức là càng sạch càng… dị ứng.

 

Tuy vậy, cũng có vài “dị ứng nguyên” (tác nhân dị ứng) có mặt trong danh sách ở dơ như bụi nhà, mạt vải, lông mèo có trong mùng, mền, chiếu, gối lâu ngày không giặt. Có hai nguyên tắc chữa dị ứng: cách ly dị ứng nguyên và dùng thuốc kháng dị ứng nếu cần. Lắm khi không dễ tìm ra thủ phạm nên thường phải cách ly đoán mò, cái nào nghi thì tránh.

 

Trường hợp của em thủ phạm có thể là nội thất “khuê phòng” lâu ngày chưa tổng vệ sinh. Thuốc kháng dị ứng bán ở nhà thuốc, nhưng em nên nhờ người lớn hỏi ý kiến nhà chuyên môn, bằng không, ráng chờ cơn thịnh nộ của cơ thể qua đi. Ngứa quá thì dùng tạm dung dịch chống ngứa bán ở nhà thuốc. (Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)

 

Theo Mực Tím