Cô nàng Teen Việt lí lắc

(Dân trí) - Huỳnh Thùy Linh đích thị là một cô nàng lí lắc của thế hệ 9x với sự sôi nổi và trẻ trung. Chính sự tươi trẻ ấy khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái và năng lượng dường như được đổ đầy và sẵn sàng "đề-pa" cho những dự định của mình.

 
Cô nàng Teen Việt lí lắc - 1


Cô nàng Teen Việt lí lắc - 2
 
Một cô nhỏ “không thích” Sài Gòn

 

Điều đầu tiên Linh thú nhận chính là việc cô nhỏ không hề yêu thích cuộc sống lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp và có phần hơi xô bồ của Sài Gòn. Khi hỏi về lí do này, Linh chia sẻ rằng, vì từ bé xíu Linh đã sống cùng bà nội ở Cần Thơ, còn bố mẹ ở Sài Gòn sinh sống và làm ăn.

 

Được bà chăm sóc từ tấm bé ở miền Tây sông nước, cuộc sống yên ả đấy đã thấm sâu vào Linh đến mức khi quay trở lại Sài Gòn vào năm lớp 6, cô nhỏ thấy “bị ngợp”. Nhưng rồi Linh tự hiểu mình phải học cách để hòa nhập trở lại với cuộc sống ở nơi mà mình sẽ phải gắn bó suốt cả quãng đời tuổi teen của mình.

 

Tự nhận mình không phải là một cô nàng “hotgirl 9x” nào đó như những bạn gái xinh xắn và bắt đầu “được sự chú ý” khác. Cô sinh viên năm nhất của trường Tài chính - Marketing lí lắc cho biết: “Em thật sự không phải là hotgirl như mọi người vẫn nói đâu ạ! Hồi em học cấp III thì mọi người còn biết vì em có “hơi hơi” nhiệt tình tham gia trong hoạt động văn nghệ của trường”.

 

Còn lí do để lựa chọn một trường đại học ở Sài Gòn thay vì trường đại học ở Cần Thơ, Linh nhỏ nhẹ: “Vì ba mẹ em ở đây, và công việc tương lai của em cũng phù hợp để phát triển ở đất Sài Gòn hơn. Em cũng muốn thi đại học ở Cần Thơ nhưng rồi em nghĩ bất cứ điều gì trong cuộc sống này đều phải có sự lựa chọn và có cái giá của nó. Em đã quá tuổi 12 lâu rồi”.


Cô nàng Teen Việt lí lắc - 3


Cô nàng Teen Việt lí lắc - 4


 

Những giải thưởng bất ngờ

 

Linh cho biết đã từng tham gia văn nghệ và cùng trường Mạc Đĩnh Chi dự thi “Tiếng hát chú ve con” suốt 3 năm liền. Đã từng đạt giải khuyến khích của Hội Văn nghệ Giáo dục toàn thành. Và rồi khi tham dự cuộc thi Đôi bạn thân thiết 2008, Linh cùng cô bạn thân đã đạt giải nhì toàn miền nam. Trong cuộc thi này, Linh cùng cô bạn đã phải trải qua những phần thi về năng khiếu, thời trang, ứng xử và cả ca hát.

 

Linh khoe đã từng được song ca cùng ca sĩ Hồ Bích Ngọc - giải nhất Tiếng hát truyền hình 2003. Cuộc thi đó thật sự đã để lại dấu ấn rất vui trong lòng của Linh, và cũng là động lực để côgái  nhỏ đăng kí dự thi những cuộc thi khác dành cho teen.

 

Và giải thưởng khiến Linh bất ngờ nhất chính là giải nhất cuộc thi Teen Việt 2008 diễn ra vào ngày 16/3 vừa rồi. Cả việc đến với cuộc thi này với Linh cũng tình cờ nốt. Từ những thông tin đọc được trên web, Linh đăng kí dự thi nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được giải. Rồi đạt được giải gương mặt teen tháng 9, cho đến khi Linh “quên” mất mình từng đạt giải trong cuộc thi này thì Linh được thông báo vào vòng chung kết.

 

Cuộc thi dù không phải là giải chính thống, hệ thống giải hoàn toàn phụ thuộc vào sự bình chọn của khán giả, nhưng chính sự yêu mến của mọi người dành cho gương mặt trẻ, thông minh và đáng yêu này đã phần nào chứng tỏ được sức hút của một cô nàng “hotgirl” thế hệ mới.
 
Cô nàng Teen Việt lí lắc - 5


Cô nàng Teen Việt lí lắc - 6

 

Và đặt nền móng cho cuộc sống của chính mình

 

Thùy Linh chứng tỏ được cô nhỏ không chỉ là một “hotgirl” bằng danh hiệu. Luôn là học sinh giỏi suốt 9 năm liền, và là học sinh khá của 3 năm cấp III, Linh còn tham gia vào những hoạt động Đoàn trường và Văn nghệ cũng xông xáo và nhiệt tình không kém. Có lẽ vì sống cùng với bà nội từ bé, nên bản thân Linh ngoài tính nhí nhảnh còn ẩn chứa sự tự lập của một đứa trẻ có cách sống độc lập và sự quyết đoán của riêng mình. Khi quyết định lựa chọn trường đại học ở Sài Gòn, Linh đã chuẩn bị những nền móng đầu tiên cho cuộc sống của mình.

 

Năm nay, Linh đăng kí dự thi trường Nhạc Viện khoa Thanh nhạc. Hiện Linh đang theo học xướng âm và luyện thanh để “có cửa” tiến đến gần hơn ước mơ được ca hát của chính mình. Nhưng chính quyết định lựa chọn Nhạc Viện cũng khiến cô nhỏ tốn không ít thời gian để suy nghĩ. Bởi chọn Nhạc Viện nghĩa là phải từ bỏ ngôi trường Tài Chính Marketing đã gắn bó với Linh suốt hơn một năm qua. Mà Linh thì “tham lam”, vừa muốn làm một cô nàng doanh nhân thành đạt, vừa được thỏa sức đam mê ca hát của mình.

 

Linh chia sẻ: “Thật ra không học Nhạc Viện em vẫn có thể hát được. Và chính vì điều đó khiến em đôi khi cũng phân vân lắm. Có lẽ tại em còn trẻ quá nên chưa thể có được sự lựa chọn đúng đắn nhất cũng nên. Nhưng thật may là ba mẹ em rất tâm lý và luôn ủng hộ em dù cho em chọn con đường nào để đi chăng nữa. Nhưng dẫu có sao đi chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để không phải hối tiếc bởi mình đã không thực sự nỗ lực hết sức”. Ở cái tuổi 19, hiếm thấy teen nào có sự chuẩn bị tư thế rõ ràng cho chính tương lai của mình như Linh.

 

Mục tiêu gần nhất để thỏa niềm đam mê ca hát, Linh sẽ đăng kí dự thi Tiếng hát Truyền hình 2009, và xa hơn nữa là cuộc thi VN Idol 2009 (nếu có). Những lần được bước lên sân khấu ở nhà hát Bến Thành trong những chương trình dành cho Teen đã phần nào “củng cố” niềm tin để Linh bung cánh bay xa hơn nữa. “Khi mình còn trẻ, mình có quyền đặt niềm tin vào ước mơ của chính mình, phải không ạ?”, Linh chốt hạ với nụ cười rạng rỡ trên môi. 
 
 
Cô nàng Teen Việt lí lắc - 7
 
Cô nàng Teen Việt lí lắc - 8


 

Bài và ảnh: Hà Phan