Có một “lớp học mầm non” trong lòng bệnh viện

(Dân trí) - Nhìn không khí rộn ràng, ấm áp tại phòng tô tranh, tô tượng của khoa Nhi, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW nhiều người tưởng nhầm đây là một “lớp học mầm non” thu nhỏ.

Chúng tôi đến Tầng 6, Khoa nhi, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW vào một chiều thứ 7 mùa thu. Sự khang trang, sạch sẽ tại bệnh viện khiến nhiều người trong chúng tôi có cảm giác rất thoải mái, khác hẳn với cảm giác khi đi vào các bệnh viện khác, thường bị ám ảnh bởi mùi thuốc và những mùi đặc trưng của bệnh viện.

Giá sách tại phòng đọc miễn phí cho các cháu ở khoa Nhi
Giá sách tại phòng đọc miễn phí cho các cháu ở khoa Nhi

Ngạc nhiên hơn, bệnh viện dành hẳn một phòng làm phòng đọc sách miễn phí cho các bệnh nhân tại khoa bởi đa số các bệnh nhân ở đây phải điều trị lâu dài, bé nào nhanh thì một vài tháng, lâu hơn thì một vài năm. Nhiều gia đình xác định nơi đây là “ngôi nhà thứ hai” của họ bởi việc điều trị cho con không biết ngày nào mới dứt.

Sách và truyện đủ các thể loại cho các lứa tuổi khác nhau được các nhà hảo tâm quyên góp và tặng cho các cháu và được các tình nguyện viên sắp xếp phân loại và bày lên giá rất ngăn nắp, gọn hàng. Phòng đọc cũng được trang trí bởi nhiều bức tranh rất sinh động, ngộ nghĩnh, phù hợp với tuổi thơ.

Giá sách tại phòng đọc miễn phí cho các cháu ở khoa Nhi
Không khí tại phòng tô tranh, tô tượng thật ấm áp, tràn đầy yêu thương. Nhiều cháu nhỏ mang cả chai truyền dịch vào phòng "nghệ thuật"

Các tình nguyện viên thường tổ chức hoạt động tại khoa 2 lần/tuần để chơi với các cháu nhỏ, cùng đọc sách với các bé, cùng các bé vẽ tranh, tô tượng, mang đến những niềm vui, tiếng cười, những phút giây thư giãn, xua tan những nỗi lo và nỗi đau của bệnh tật.

Đến giờ tô tượng, các cháu từ các phòng bệnh ùa về phòng “nghệ thuật”. Ai nấy tìm lấy chỗ cho mình và háo hức đợi các anh chị tình nguyện viên pha mực màu để tô tượng. Nhiều em nhỏ mang cả bình truyền nước đến phòng tô tượng. Không ít phụ huynh có con nhỏ chưa đủ tuổi tô tranh cũng bồng bế con đến góp vui.

 
Các em bé mải miết sáng tạo, quên hết những nỗi đau của bệnh tật

Các em bé mải miết sáng tạo, quên hết những nỗi đau của bệnh tật

Không khí trong phòng “nghệ thuật” vừa rộn ràng, vừa ấm áp, tràn đầy yêu thương. Các tình nguyện viên và cha mẹ của các bé hỗ trợ các bé tô tượng để có tác phẩm như ý.
 
Nhiều cháu nhỏ mải mê đưa bút theo những nét vẽ trên tượng và thỏa sức sáng tạo với những gam màu nổi bật, tươi xinh làm nên những tác phẩm thật sống động: chim cánh cụt, thỏ láu, ngôi nhà ước mơ, mèo xinh, hay chú lợn ỉn dễ thương…

Ngộ nghĩnh những sắc màu tuổi thơ

Ngộ nghĩnh những sắc màu tuổi thơ
Ở phòng đọc sách còn có cuốn nhật ký ghi lại những "ước mơ bình dị" của các em, những tâm sự của phụ huynh có con điều trị tại khoa, và những mảnh đời éo le như chiếc lá vàng đã lìa cành.

Những phút giây sáng tạo đã trả lại cho các em những nét hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ, xua tan đi những nỗi đau của bệnh tật. Tất cả chúng tôi đều hy vọng các em và gia đình các em có thêm những niềm tin và hy vọng để chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo và sớm đưa các em trở về với cuộc sống đời thường.
 
Những ước mơ bình dị
Những ước mơ bình dị
Những ước mơ bình dị

Thảo Nguyên