Cô gái 8x ví "tình yêu như mì ăn liền" gây tranh cãi

(Dân trí) - "Tình yêu thời nay giống gói mì tôm nhỉ? Chỉ cần chạy ra siêu thị là mua được, úp vài phút ăn ngay, chẳng phải tốn kém vẫn có một bữa tối no nê, ăn xong thì bỏ vào sọt rác, tự khắc có lao công thu dọn...", Hồng Nhung nói.

Đoạn status thu hút 4.800 lượt Cảm xúc của cộng đồng mạng được Nguyền Hồng Nhung chia sẻ
Đoạn status thu hút 4.800 lượt Cảm xúc của cộng đồng mạng được Nguyền Hồng Nhung chia sẻ

Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1989, Hà Nội) đã chia sẻ quan điểm của mình trên trang cá nhân về tình yêu thời hiện đại, cô ví tình yêu thời nay như mì gói, chỉ cần úp vài phút là được ăn. Bài viết sau 1 ngày đăng tải đã thu hút 4.800 lượt Cảm xúc từ cộng đồng mạng và rất nhiều chia sẻ, bình luận.

"TÌNH YÊU THỜI NAY NHƯ Mì GÓI, ÚP VÀI PHÚT LÀ ĂN !!!

Mình thấy bây giờ người ta nói lời yêu dễ lắm nhé. Vài câu tán tỉnh qua mạng rồi hẹn hò, gặp nhau vài phút liền có thể nắm tay, hôn môi, thậm chí là đi xa đến đoạn “vợ vợ chồng chồng”.

Tình yêu thời nay giống gói mì tôm nhỉ? Chỉ cần chạy ra siêu thị là mua được, úp vài phút ăn ngay, chẳng phải tốn kém vẫn có một bữa tối no nê, ăn xong thì bỏ vào sọt rác, tự khắc có lao công thu dọn.

Có những người trẻ, tìm đến nhau, lao vào nhau, mặc cho chẳng là gì trong đời nhau, chẳng có quyền ghen, chẳng có quyền giận, cũng chẳng có quyền được đòi hỏi một danh phận. Thương thay khi tự an ủi mình: “Đôi khi, tôi thích một mối quan hệ không rõ ràng”…

Đêm qua vội vã hứa hẹn, sáng hôm sau tỉnh dậy, mặc quần áo và trở về cuộc sống hiện tại, coi nhau như người dưng ngược lối. Cảm thấy chán nhau thì tung lên mạng, bêu rếu nhau bằng đủ lời cặn bã, cũng khác nào “feedback” sau khi ăn một gói mì mới mua..."

Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1989)
Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1989)

Chia sẻ về bài viết này, Nguyễn Hồng Nhung cho biết đây chỉ là phút ngẫu hứng khi ngày Valentine sắp cận kề, lướt Facebook chỉ thấy những câu hỏi "tặng gì cho người yêu", rồi hai đứa rục rịch đi du lịch nên "tức cảnh sinh tình".

"Tối đó đi gặp hội bạn đầu xuân, thấy cậu bạn thân hỏi mình nên tặng váy hay túi xách cho cô bạn mới yêu 2 tuần trong khi trước Tết thì cậu ấy vừa mới đăng cả loạt status chia tay sướt mướt. Thành thử tự dưng mình lại viết vài dòng chia sẻ quan điểm của mình", Hồng Nhung kể.

Khi biết quan điểm của mình được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt thành, nữ doanh nhân trẻ thực sự cảm thấy bất ngờ vì khi đăng hoàn toàn nghĩ chỉ là chia sẻ hình ảnh, suy nghiệm như bao ngày bình thường.

"Nhận được sự ủng hộ, đồng tình và "share" như vậy, mình rất vui. Bởi chắc chắn đó cũng là một thực trạng mà ai cũng nhận thấy. Rằng tình yêu thời nay chóng đến, chóng đi và cũng có gì đó hời hợt, nóng vội. Nhiều người con gái trong tình yêu thời đại mới đã để mình giống như một món hàng mua bán, mà mình tin rằng, chẳng có ai trong đời lại muốn mình là một gói mì tôm", Hồng Nhung bày tỏ.

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận cũng có không ít ý kiến cho rằng quan điểm so sánh "tình yêu như mì ăn liền" là khập khiễng. Lý giải về điều này, Nguyễn Hồng Nhung cho rằng, mỗi người có một quan điểm và dù bất cứ ý kiến gì, đã là quan điểm thì luôn luôn có hai chiều, người đồng tình, người phản pháo.

Khi viết status đó, Hồng Nhung nghĩ cũng có vài người bạn sẽ cho rằng hơi khắt khe, đánh đồng thậm chí là "vơ đũa cả nắm". Tuy nhiên, thời nay cũng còn đầy rẫy tình yêu đẹp như cổ tích.

"Khi một người lành lặn mang lòng yêu thương hết mực một người ngồi xe lăn, khi một cô gái dành trọn cả thanh xuân để chờ đợi chàng trai của đời mình. Song, có lẽ ai cũng nhận thấy người trẻ đang lao vào những cuộc tình ngắn hạn, yêu thương chưa đủ để gắn kết trọn vẹn và trân trọng nhau", Nhung nói.

Kim Bảo Ngân

(Ảnh NVCC)