Cô bạn 9x từng đi cấy lúa, đẩy xe rác tự trang trải tiền học đại học quốc tế

Học xong hệ cao đẳng chuyên ngành du lịch và cảm thấy mình cần phải có một bước ngoặt lớn hơn để thay đổi cuộc sống của mình cũng như trở thành tấm gương cho các bạn bè ở quê nhà Nam Định, Phạm Thuỳ Linh dũng cảm quyết định học lại từ đầu tại một trường Đại học quốc tế và tự trang trải học phí. Với bản tính mạnh mẽ độc lập, từng làm qua đủ công việc từ cấy lúa, đẩy xe rác tới dẫn tour du lịch, Linh luôn dặn mình “Chỉ cần cố gắng là việc gì cũng xong”.

Mới tiếp xúc với Phạm Thị Thuỳ Linh, hẳn ai cũng sẽ bị ấn tượng với ngoại hình bé nhỏ, đôi bàn tay mảnh khảnh và khuôn mặt ưa nhìn mà không thể biết đằng sau ngoại hình tiểu thư ấy là một cô gái rất độc lập, nhanh nhẹn và không ngại dấn thân. Cô bạn thường cùng mẹ ra đồng cấy lúa, gặt lúa. Bố Linh có thời gian làm tháo dỡ công trình, hay chạy xe gom rác, tuy còn nhỏ nhưng cô bạn cũng không ngại khó ngại bẩn ngày ngày đi đẩy xe rác cùng bố. Linh nói:”Chỉ cần được đi làm cùng bố mẹ là vui lắm rồi.”

Cô bạn 9x từng đi cấy lúa, đẩy xe rác tự trang trải tiền học đại học quốc tế - 1

Sinh ra trong một gia đình bình thường có 3 chị em ở huyện Xuân Trường, Nam Định, Linh luôn nung nấu trong mình ý muốn kiếm tiền thật sớm để thay bố mẹ lo cho các em.

Nửa vì muốn nhanh làm ra tiền lo cho gia đình, nửa vì ước mơ hồn nhiên được đi khắp thế giới mà cô học trò nhỏ ngày đó quyết định theo ngành du lịch. Linh nhớ lại ngày xưa ở quê hay mất điện, 3 chị em leo lên mái nhà hóng gió và ngắm những chiếc máy bay xuyên các tầng mây, mỗi lần như vậy Linh đều hét vang lên hỏi những chiếc may bay kia bay về đâu vậy, ước muốn mơ hồ được ngồi trên những chuyến bay đó đi khắp thế giới.

Và may mắn đã lần đầu tiên mỉm cười với Linh khi cô bạn được lựa chọn là 1 trong 2 đại diện ở Việt Nam được cử sang Nhật tham gia hội nghị International Youth Exchange do Hội chữ thập đổ quốc tế tổ chức vào năm 2010.

Chuyến đi Nhật năm lớp 12 ấy cũng là lần đầu tiên Linh được đi ra khỏi quê nhà nhỏ bé của mình, đặt chân đến một đất nước hiện đại và văn minh tới nỗi Linh chưa từng thấy cả trong những giấc mơ.

Cô bạn 9x từng đi cấy lúa, đẩy xe rác tự trang trải tiền học đại học quốc tế - 2

Linh (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn bè Nhật bản trong chuyến đi Nhật Bản cùng Hội Chữ thập đỏ quốc tế.

Linh (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn bè Nhật bản trong chuyến đi Nhật Bản cùng Hội Chữ thập đỏ quốc tế.

3 năm theo học du lịch, Linh như bất kì sinh viên nào khác, chỉ lên lớp rồi về nhà làm bài tập, ước mơ ngày xưa vẫn còn đó nhưng cô bạn thực sự chưa thấy rõ mục tiêu sự nghiệp của mình.

Học xong Linh có đi làm hướng dẫn viên du lịch một thời gian ngắn, nhưng càng tiếp xúc với nhiều khách du lịch nước ngoài và đi lại nhiều nơi, Linh mới nhận ra mình muốn thay đổi cuộc sống nhiều hơn thế. Linh có ý tưởng tự kinh doanh, muốn biết các công ty lớn nhỏ trên thị trường thực sự vận hành thế nào, Linh khao khát được biết phải bắt đầu từ đâu để biến những ý tưởng trong đầu thành hiện thực.

Và bước ngoặt lớn mà cô bạn cảm thấy thực sự đúng đắn trong cuộc đời mình là theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Greenwich (Việt Nam). Cô bạn quyết định học lại từ đầu và vừa học vừa làm để tự lo học phí của mình.


Linh cùng các bạn trong một giờ học Vovinam tại Đại học Greenwich (Việt Nam)

Linh cùng các bạn trong một giờ học Vovinam tại Đại học Greenwich (Việt Nam)

Phạm Thuỳ Linh cho biết: “Ban đầu mình không hề có ý định theo học một chương trình quốc tế vì không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng mình đã đánh liều chọn Đại học Greenwich (Việt Nam) và đi làm thêm để tự lo học phí cho bản thân vì một tấm bằng đại học quốc tế chắc chắn sẽ giúp mình vươn xa hơn.”

Cô bạn 9x từng đi cấy lúa, đẩy xe rác tự trang trải tiền học đại học quốc tế - 5

Cô bạn 9x từng đi cấy lúa, đẩy xe rác tự trang trải tiền học đại học quốc tế - 6


Phạm Thuỳ Linh trong những chuyến du lịch của mình.

Phạm Thuỳ Linh trong những chuyến du lịch của mình.

Từ một cô bé sinh viên chỉ biết lên lớp và làm bài tập, Linh đã trở nên chủ động hơn, cô bạn rất hào hứng làm bài tập nhóm, đi du lịch nhiều hơn và mở rộng quan hệ với các bạn bè quốc tế.

Cô bạn chơi thân nhất với anh bạn cùng lớp người Hàn Quốc - Kim Su Han và anh bạn nhỏ bé Spicy – sinh viên Ghana duy nhất ở trường. Cô bạn cũng học thêm tiếng Nhật để phục vụ công việc làm thêm của mình ở nhà hàng Nhật Bản tại Hà Nội. Lần đầu tiên trong đời Linh cảm thấy quyết định này của mình là thực sự đúng đắn.

Linh tâm sự: “Mình không chỉ muốn thay đổi cuộc đời của mình mà còn muốn lấy câu chuyện của mình để thay đổi suy nghĩ của các bạn bè ở quê nhà. Ở quê mình các bạn bỏ học đại học rất nhiều vì không được định hướng hoặc cảm thấy lâu kiếm ra tiền. Mình không muốn các bạn và 2 em của mình như vậy. Bằng đại học là con đường thẳng và dễ dàng nhất để bạn thay đổi cuộc sống của mình.”

Phạm Thuỳ Linh hiện là sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Greenwich (Việt Nam).

V.A