Chuyện tình của cặp đôi "oan gia" gắn bó hơn 10 năm

(Dân trí) - Quen nhau từ khi học cấp 2, rồi trở thành người yêu ở những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, hơn 10 năm qua, tình cảm của Minh Hiếu và Diệu Anh ngày càng bền chặt.

Minh Hiếu và Diệu Anh quen nhau từ những năm đầu cấp 2, sau đó trở thành một đôi oan gia hễ gặp ở đâu là cãi nhau, đánh nhau chí choé ở đó.
Minh Hiếu và Diệu Anh quen nhau từ những năm đầu cấp 2, sau đó trở thành một đôi "oan gia" hễ gặp ở đâu là cãi nhau, đánh nhau chí choé ở đó.
Nhưng càng cãi nhau nhiều, Hiếu và Diệu Anh lại càng thân thiết và hiểu nhau hơn. Đặc biệt giữa hai người bạn không có sự giận dỗi mà chỉ có thân càng thêm thân.
Nhưng càng cãi nhau nhiều, Hiếu và Diệu Anh lại càng thân thiết và hiểu nhau hơn. Đặc biệt giữa hai người bạn không có sự giận dỗi mà chỉ có thân càng thêm thân.
Sau 4 năm trung học tình thân mến thân, Hiếu và Diệu Anh đều trưởng thành hơn. Cô nữ sinh Diệu Anh lên cấp 3 trở nên xinh đẹp, dịu dàng với nụ cười tươi rói. Minh Hiếu cũng không còn là cậu nhóc tinh nghịch, hiếu động ngày nào.
Sau 4 năm trung học "tình thân mến thân", Hiếu và Diệu Anh đều trưởng thành hơn. Cô nữ sinh Diệu Anh lên cấp 3 trở nên xinh đẹp, dịu dàng với nụ cười tươi rói. Minh Hiếu cũng không còn là cậu nhóc tinh nghịch, hiếu động ngày nào.
Cả hai bắt đầu dành cho nhau tình cảm đặc biệt hơn và coi người kia như một nửa không thể thiếu trong cuộc sống.
Cả hai bắt đầu dành cho nhau tình cảm đặc biệt hơn và coi người kia như một nửa không thể thiếu trong cuộc sống.
Vì từng là bạn thân nên khi tiến tới tình yêu, bọn mình cảm thấy thoải mái, không ngại ngùng và đặc biệt tin tưởng nhau, Diệu Anh tâm sự.
"Vì từng là bạn thân nên khi tiến tới tình yêu, bọn mình cảm thấy thoải mái, không ngại ngùng và đặc biệt tin tưởng nhau", Diệu Anh tâm sự.
Trong suốt những năm yêu nhau, tình cảm của hai người gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sau mỗi lần thay đổi môi trường học tập, công tác.
Trong suốt những năm yêu nhau, tình cảm của hai người gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sau mỗi lần thay đổi môi trường học tập, công tác.
“Từ cấp 3 lên đại học, tốt nghiệp đại học rồi đi làm đều là những mốc thời gian quan trọng, nhiều khi, bọn mình cần thời gian riêng để lấy lại cân bằng. Nhưng rồi sau tất cả, cả hai đều nhận ra rằng bản thân không thể sống thiếu người kia, Diệu Anh nói.
“Từ cấp 3 lên đại học, tốt nghiệp đại học rồi đi làm đều là những mốc thời gian quan trọng, nhiều khi, bọn mình cần thời gian riêng để lấy lại cân bằng. Nhưng rồi sau tất cả, cả hai đều nhận ra rằng bản thân không thể sống thiếu người kia", Diệu Anh nói.
Tháng 6/2016, Hiếu nhờ sự giúp sức của nhóm bạn thân để lên kế hoạch cầu hôn Diệu Anh. Cả nhóm lên đường đi du lịch ở Quảng Bình với bất ngờ lớn dành cho nàng.
Tháng 6/2016, Hiếu nhờ sự giúp sức của nhóm bạn thân để lên kế hoạch cầu hôn Diệu Anh. Cả nhóm lên đường đi du lịch ở Quảng Bình với bất ngờ lớn dành cho nàng.
Cả hai bạn đều đam mê du lịch và thường sắp xếp những chuyến đi xa cùng với những người bạn của mình.
Cả hai bạn đều đam mê du lịch và thường sắp xếp những chuyến đi xa cùng với những người bạn của mình.
Bên bãi biển, Minh Hiếu đã quỳ gối vào thổ lộ với bạn gái: Anh tin rằng chỉ cần có em ở bên thì chuyện gì anh cũng làm được.
Bên bãi biển, Minh Hiếu đã quỳ gối vào thổ lộ với bạn gái: "Anh tin rằng chỉ cần có em ở bên thì chuyện gì anh cũng làm được."
Lúc đó, mình quá xúc động và đã bật khóc. Mình tin rằng không ai hiểu mình như anh Hiếu và cũng không ai hiểu anh Hiếu bằng mình, cô dâu hạnh phúc cho biết.
"Lúc đó, mình quá xúc động và đã bật khóc. Mình tin rằng không ai hiểu mình như anh Hiếu và cũng không ai hiểu anh Hiếu bằng mình", cô dâu hạnh phúc cho biết.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cặp đôi đã chọn Phan Thiết để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cặp đôi đã chọn Phan Thiết để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu.

Mai Châm

Ảnh: Lou Studio