Chuyện tình cặp đôi “nhờ bắt cướp mà nên duyên vợ chồng”

(Dân trí) - Chú rể chính là người anh hùng đã bắt cướp giúp đỡ cô dâu, nhờ đó mà hai bạn nên duyên vợ chồng.

24-1446482542814

Cặp đôi “nhờ bắt cướp mà nên duyên vợ chồng” Ngọc Cảnh và Thu Tuyết

Bộ ảnh cưới của hai bạn Ngọc Cảnh và Thu Tuyết đặc biệt ở chỗ cặp đôi này đã bỏ công sức tái hiện lại tình huống truy bắt cướp đã khiến họ nên duyên.

Chú rể là Lê Ngọc Cảnh, sinh năm 1987, quê xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Chú rể là công an, còn cô dâu là Nguyễn Thu Tuyết, sinh năm 1989, là một cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Cô dâu Thu Tuyết kể lại: “Chuyện tình yêu của chúng mình bắt đầu rất tình cờ và bất ngờ. Khi mình tan ca vào chiều ngày thứ 6, như thường lệ mình ra bắt xe buýt để về nhà vì nhà xa cơ quan 30km.

Hôm ấy mình vừa tậu được quyển sách rất hay nên vừa đợi xe mình vừa chăm chú đọc mà không cảnh giác rằng xung quanh. Bất ngờ, có kẻ giật túi mình chạy.

Rất tình cờ là anh công an – cũng là chồng mình bây giờ đi có việc ở thành phố và ra bắt xe buýt về thì thấy có kẻ gian nên đã ra tay và lấy lại túi giúp mình.

Thu Tuyết không hay biết mình bị tên cướp để ý, nàng vẫn cắm cúi đọc sách
Thu Tuyết không hay biết mình bị tên cướp để ý, nàng vẫn cắm cúi đọc sách

Khi trả túi thì mình có cảm ơn và hỏi han một vài câu mới biết được là anh đồng hương cũng gần nhà và hai người đi cùng một chuyến xe buýt. Đó cũng là cơ hội để hai chúng mình nói chuyện và hỏi han được nhiều thông tin hơn. Lúc xuống xe, chúng mình cũng không hề liên lạc với nhau. Nhưng sau đó, khoảng 1 tuần, cũng là một thứ 6, anh gọi cho mình và rủ đi uống cà phê.

Mình đồng ý, và đó cũng là buổi tối đầu tiên chúng mình gặp nhau, mới biết được là 1 tuần vừa rồi anh cố gắng để xin số điện thoại của mình từ người khác. Tối thứ 7 ấy, anh lại nhắn tin và rủ mình đi ăn ốc, một quán ốc cách nhà mình khoảng 5-6 km rất ngon. Sau khi gặp gỡ, nói chuyện mình khá thích tính cách vừa hiền lành vừa hài hước của anh.

Vì 2 người làm việc xa nhau nên bọn mình cũng ít cơ hội gặp nhau cũng chỉ cuối tuần mới gặp, bọn mình thỉnh thoảng chat hoặc nhắn tin, tình cảm bắt đầu nẩy nở từ đó.

Thời gian yêu nhau mặc dù có những lúc thật vui vẻ những lúc thật ngọt ngào nhưng bọn mình cũng rất hay giận nhau vì đứa nào cũng cá tính và có lẽ cũng qua mấy lần giận nhau ấy để bọn mình hiểu tính của nhau và chia sẻ cho nhau nhiều hơn.

Dù những lúc mình vui hay lúc buồn, dù lúc công việc nhiều căng thẳng hay lúc mệt mỏi, anh vẫn luôn là bờ vai hiểu và chia sẻ với mình rất nhiều. Có anh bên cạnh mình thấy tự tin và thoái mái thật nhiều. Cuộc sống mình hạnh phúc và ý nghĩa vô cùng. Anh không những luôn pha trò làm mình vui mà còn khuyên mình nhiều việc trong cuộc sống.

Cảm ơn người cướp túi mình hôm ở bến xe buýt đã cho mình có cơ hội được gặp anh, đã đưa hạnh phúc đến với mình. Có lẽ đó cũng là cái duyên để bọn mình được bên nhau suốt đời”.

Bộ ảnh cưới của Ngọc Cảnh và Thu Tuyết tái hiện lại tình huống bắt cướp mà hai bạn đã gặp gỡ:

Cô bạn Thu Tuyết khi bị cướp
Cô bạn Thu Tuyết khi bị cướp
Anh Ngọc Cảnh giúp truy bắt cướp
Anh Ngọc Cảnh giúp truy bắt cướp
Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân được tái hiện
Cảnh anh hùng "cứu mỹ nhân" được tái hiện
Chiếc túi xách được trả lại cho chị Tuyết là nhân duyên gặp gỡ của cặp đôi này
Chiếc túi xách được trả lại cho chị Tuyết là nhân duyên gặp gỡ của cặp đôi này
Chị Tuyết rất cảm động trước hành động của anh Cảnh
Chị Tuyết rất cảm động trước hành động của anh Cảnh
Hai người đã trở thành bạn bè kể từ đây
Hai người đã trở thành bạn bè kể từ đây
Và sau đó là những cuộc hò hẹn làm quen
Và sau đó là những cuộc hò hẹn làm quen
Tình yêu đẹp nảy nở từ một mối duyên kì lạ
Tình yêu đẹp nảy nở từ một mối duyên kì lạ
Chuyện tình cặp đôi “nhờ bắt cướp mà nên duyên vợ chồng” - 10

M.C

Ảnh: Long Trần