Nghệ An:

Chuyện chưa kể về chàng trai xứ Nghệ sang Arsenal thử việc

(Dân trí) - Cầu thủ trẻ Nguyễn Công Phượng - Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Arsenal JMG cùng với 3 đồng đội sang CLB Arsenal để thử việc từng có quá khứ đi chăn bò đá bóng và bị Sông Lam Nghệ An từ chối vì quá nhỏ con và sức khỏe yếu.

Đam mê trái bóng tròn từ nhỏ  Chúng tôi tìm về gia đình của cầu thủ trẻ Nguyễn Công Phượng ở xã Mỹ Sơn, Đô Lương, (Nghệ An) đúng ngày em làm thủ tục lên máy bay cùng với 3 cầu thủ của Học viện HAGL sang London tập trung cùng U18 Arsenal. Mấy ngày hôm nay, trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên ngọn đồi luôn rộn rã tiếng cười nói của bà con đến chúc mừng gia đình Phượng. Mọi người đều tự hào bởi “thằng Phượng” ngày nào giờ lại được sang CLB Arsenal để thử việc.
Bố mẹ của cầu thủ Nguyễn Công Phượng luôn tự hào vì con
Bố mẹ của cầu thủ Nguyễn Công Phượng luôn tự hào vì con
Phượng là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ Công Phượng đã có niềm đam mê với trái bóng tròn. Nhà nghèo, không có tiền mua bóng, Phượng nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá từ những trái bóng làm từ rơm hay lấy quả bưởi làm bóng. Những trận đấu giữa hai đội chăn bò của xóm, Phượng luôn chứng tỏ được năng khiếu của mình với kỹ thuật rất khéo léo, thi đấu thông minh. Phượng cũng là sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo của đội bóng xã mỗi lần có giải thi đấu bóng đá ở huyện. Năm lên 10 tuổi, Phượng may mắn đuợc HLV Trương Quang Vinh (HLV của đội Đô Lương) phát hiện nên đưa về nhà nuôi ăn ở và chiều chiều ra sân vận động Trung tâm VHTT huyện Đô Lương tập luyện.  Do thời gian đầu xa nhà chưa quen nên bố mẹ Phượng đều phải thay phiên nhau đưa Phượng đi về với quãng đường 18km để giúp Phượng thỏa niềm đam mê đá bóng. Nhớ lại những tháng ngày chở Phượng đi tập luyện, bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ Phượng tâm sự: “Dù nắng hay mưa, nó đều bảo tôi chở đi tập đá bóng trên sân vận động của huyện. Hôm nào không đi được là nó lại buồn lắm”.
Cầu thủ trẻ tài năng Nguyễn Công Phượng (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cầu thủ trẻ tài năng Nguyễn Công Phượng (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tại giải bóng đá toàn tỉnh tranh cúp Báo Nghệ An năm 2006, Phượng được đưa vào đội tuyển nhi đồng huyện Đô Lương. Sau giải đấu, đội trẻ SLNA đã gọi về tập huấn bởi cầu thủ nhí này có kỹ thuật nhanh nhẹn, chơi bóng thuận cả 2 chân và có nhãn quan chiến thuật tốt. Tuy nhiên, Phượng đã không qua đuợc đợt sát hạch cuối cùng và bị trả về gia đình vì hơi nhỏ con và sức khỏe yếu.  Bị loại khỏi đội trẻ SLNA, tưởng chừng Công Phượng chán nản bỏ cuộc, song với niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá, Công Phượng đã cần cù tập luyện và kiên trì cơ hội đến với mình. “Sau khi không được vào đội trẻ SLNA, thằng Phượng lại càng quyết tâm hơn, nó bảo phải rèn luyện thể lực cho cao lớn rồi mới có đủ sức đá bóng được”, ông Nguyễn Công Bảy - bố của Phượng kể. Giấc mơ tới thành London Vất vả, khó nhọc nhưng bố mẹ Phương luôn dành sự quan tâm đến niềm đam mê đá bóng của Phương và tạo mọi điều kiện để Phượng có thể theo học cùng các bạn ở đội tuyển nhi đồng huyện Đô Lương.  Tình cờ một lần xem ti vi, nghe tin học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên tại sân vận động Pleiku, Công Phượng đã nằng nặc xin bố mẹ vào Gia Lai để hiện thực hiện giấc mơ của mình. “Lúc đó, gia đình tôi hết sức đắn đo vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhưng vì thương con nên tôi bàn với bà nó bán 2 con lợn là tài sản lớn nhất của gia đình vào thời điểm đó để làm lộ phí ra bắt xe ô tô cùng con khăn gói vào Gia Lai để dự tuyển”, ông Bảy cho biết.
Công Phượng thời gian đầu khi vào Học viện HAGL 
Công Phượng thời gian đầu khi vào Học viện HAGL 
Arsenal JMG (Công Phượng đứng thứ 4 từ trái sang)
Hai bố con hơi “choáng” khi được biết để chọn được 17 học viên, Học viện đã tổ chức thi tuyển trên toàn quốc với 10.000 thí sinh. Kết quả thật không ngờ khi Nguyễn Công Phượng đã xuất sắc vượt qua đợt kiểm tra ngặt ngèo cả về phẩm chất, thể lực, năng lực, đặc biệt là 3 bài thi đấu đối kháng 3 chống 3, chạy tốc độ 15m, tâng bóng bằng đầu, chân trái và chân phải dưới sự giám sát của 2 HLV khắt khe của học viện Arsenal.  Công Phượng được các chuyên gia “chấm” vào vòng trong và được học lớp đặc biệt khoảng 12 VĐV của chính CLB Arsenal mở tại HAGL do các chuyên gia của Arsenal trực tiếp huấn luyện. Không chỉ chơi bóng giỏi mà Phượng còn là một học sinh khá giỏi suốt quá trình theo học tại học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG. Vào đầu tháng 11 vừa qua, sau trận thắng 1 - 0 của Học viện HAGL Arsenal JMG trước đội U17 Arsenal, bốn cầu thủ trẻ trung vệ Trần Hữu Đông Triều, tiền vệ Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh và tiền vệ tấn công Nguyễn Công Phượng đã được HLV Arsene Wenger mời sang thử việc tại đội trẻ của CLB Arsenal. Để giúp các cầu thủ trẻ tự tin trước ngày lên đường, ban huấn luyện Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG vừa tổ chức thi đấu giao hữu với hai đội bóng chuyên nghiệp là Xi măng Fico Tây Ninh (24/11) và giành chiến thắng 5-0.
Bốn pháo thủ trẻ phố Núi sang CLB Arsenal thử việc (Công Phượng đứng ngoài cùng bên phải)
Bốn "pháo thủ trẻ" phố Núi sang CLB Arsenal thử việc (Công Phượng đứng ngoài cùng bên phải)
Đáng chú ý, trong chiến thắng này, cầu thủ trẻ Công Phượng đã lập được một cú đúp bàn thắng và hai lần kiến tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Công Phương cũng được đánh giá là “viên ngọc sáng” nhất trong số 4 cầu thủ của Học viện HAGL sang London tập trung cùng U18 Arsenal đợt này. Nhiệm vụ của bốn cầu thủ trẻ đang ở lứa tuổi 17 sắp tới sẽ rất khó khăn, ngoài việc sớm hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp tại Arsenal, các cầu thủ sẽ phải nỗ lực chứng minh bản thân để hy vọng được CLB Arsenal giữ lại.
Chia sẻ với chúng tôi trước giờ lên đường sang London, cầu thủ trẻ Công Phượng cho biết: “Thần tượng của tôi là tiền đạo Lionel Messi, nhưng CLB tôi yêu thích nhất lại là Arsenal, vì vậy tôi cùng các đồng đội đang rất hồi hộp cho chuyến đi tập huấn gần 1 tháng tại London, cùng các cầu thủ U18 Arsenal.
 
Đến năm 2014 thì khóa tôi mới kết thúc, mục tiêu sau khi tốt nghiệp của tôi là thi đấu tốt trong màu áo CLB HAGL tại V-League và hi vọng rằng tương lai sẽ có dịp được trở lại London khoác áo CLB Arsenal”.
Nguyễn Duy - Doãn Hòa