Chuyện “chàng trai cao gót” nhảy hiphop sexy

Nhẹ nhàng di chuyển trên đôi chân kiễng cao, lả lơi trong từng động tác ưỡn ngực, lắc mông, xoay vòng tách người đến khó tin. Để thể hiện những động tác ấy đã có lúc người vũ công phải hứng đủ tai tiếng chỉ vì mình là…con trai.

“Con trai không được nhảy sexy, múa thoát y?”

 

Những tiếng lọc cọc của giày cao gót khua trong những âm hưởng du dương lịch lãm của nhạc jazz cổ điển pha thêm những thanh âm của những vũ khúc hiphop hiện đại kết hợp với những động tác uyển chuyển ưỡn ngực, lắc mông, xoay vòng, tách người…của vũ công đang tạo ra một sức hút đặc biệt đưa giới trẻ Hà Thành đến với thế giới của hiphop heels (nhảy hiphop với giày cao gót).

 

Được biết đến là vũ sư hiphop heels đầu tiên ở Hà Nội, lặn lội mang hiphop heels  từ New Zealand về Việt Nam nhưng có những chuyện không phải ai cũng biết trong những ngày đầu Đỗ Quang Minh (nghệ danh Minh Xinh) “quảng bá” nghệ thuật của giày cao gót.

 

“Diện trên mình những bộ quần áo bó sát để trình diễn những động tác đầy lả lơi, gợi cảm, khán giả có thể cảm thấy rất thích thú, cuốn hút khi xem các vũ công hiphop heels  biểu diễn trong những clip nhưng khi nhìn người nghệ sĩ nhất là những nghệ sĩ nam biểu diễn thực sự thì không ít bạn trẻ lại “xì xào”, Minh chia sẻ.

 
Chuyện “chàng trai cao gót” nhảy hiphop sexy  - 1
 

Dù đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những khó khăn ban đầu nhưng có lúc Minh không ngờ niềm đam mê của mình lại phải hứng nhiều tai tiếng đến thế. Và giới tính luôn là  điều đầu tiên mọi người soi vào cậu.

 

“Ẻo lả, uốn éo, không có chút gì nam tính hay có vấn đề về giới tính rồi gay này nọ…là những điệp khúc mà mình thường xuyên nghe mọi người nói về mình. Thậm chí còn có người đã từng nói thẳng với bố mẹ về việc mình nhảy và “nên tìm cho con một môn gì đấy hay hơn việc con trai mà suốt ngày nhảy nhót”.

 

Ngừng giọng rồi lại cười rất tươi Minh bảo: “Nói thì nói vậy thôi nhưng bố mẹ luôn luôn ủng hộ quyết định của mình ngay từ khi mình bắt đầu làm quen với nghệ thuật múa. Chính những lúc như thế mình lại nghĩ chẳng lẽ con trai thì không được nhảy sexy, múa thoát y? Và cũng từ những điều đó lại càng thôi thúc mình phải khẳng định được mình với hiphop trên giày cao gót”.

 

Con đường đi ngược tai tiếng

 

Nhìn những động tác mền mại mà vẫn đầy dứt khoát trong từng cái vung tay, từng đường nhún chân lắc người không ít người sẽ thấy ngỡ ngàng trước chàng vũ công 9X nhưng để có được những kỹ thuật ấy dũng cảm gạt bỏ những tai tiếng còn là những giọt mồ hôi cùng những cơn đau trên sàn tập.

 

Chuyện “chàng trai cao gót” nhảy hiphop sexy  - 2
Minh hướng dẫn bạn nhảy tại phòng tập

 

Có cái bụi bặm của hiphop đường phố nhưng cũng không kém phần kiêu sa như latin dance lại chứa đựng vẻ đầy sexy của burlesque thêm cả sự hoang dã, mềm mại của múa bụng nhưng kỹ thuật khó nhất với người nhảy hiphop heels là heels on air (nhảy với bàn chân kiễng).

 

Minh kể: “Với con gái việc đi giày cao gót có thể rất dễ vì đó là thói quen hàng ngày còn đối với con trai thì đi và quen với giày cao gót cũng phải tập. Còn nhớ những ngày đầu tập nhảy trên giày cao gót cũng không ít lần mình bị trẹo chân phải ngồi đến một tuần.

 

Nhưng khi đã có kỹ thuật nhuần nhuyễn thì vũ công có thể thả lỏng bàn chân của mình với kỹ thuật “kiễng”. Lúc này việc giữ thăng bằng là vô cùng quan trọng. Là con trai trọng lượng cơ thể lớn nên việc dồn hết trọng lượng vào những ngón chân khi kiễng cũng vô cùng khó khăn và sẽ gặp không ít những đau đớn”.

 

Và với những kinh nghiệm có được từ khi bắt đầu học theo hiphop heels qua những video ca nhạc của các thần tượng như Beyonce, PCD… đến khi sang New Zealand du học về làm phim 3D, được học bài bản trong lớp học hiphop in heels trở về Việt Nam, anh chàng 9X này không chỉ biểu diễn mà còn tự tin đứng lớp với vai trò là nam vũ sư đầu tiên nhảy hiphop sexy ở Hà Nội.

 

Giới thiệu khoảng không gian riêng của mình tại gia đình Minh chia sẻ: “Đây là phòng tập mà bố mẹ đã dành riêng cho mình. Một không gian không quá rộng nhưng đó là cả niềm đam mê của mình với hiphop heels”.

 

Chuyện “chàng trai cao gót” nhảy hiphop sexy  - 3
Đỗ Quang Minh (nghệ danh Minh Xinh)

 

Còn khi hỏi về tương lai, chàng vũ sư 9X cười rất tươi: “Mình đến với hiphop heels vừa là tình cờ nhưng cũng là cái duyên. Nhưng mình xác định công việc chính của mình vẫn là chuyên ngành làm phim 3D vì vậy tháng 9 này mình sẽ trở lại New Zealand để hoàn thành nốt khóa học. Nhưng đã là niềm đam mê thì mình vẫn sẽ theo đuổi.

 

Và dù có ở New Zealand hay ở Việt Nam thì mình vẫn biểu diễn hiphop heels. Nhưng nếu thời gian đầu trở về Việt Nam mình mang hiphop heels về với giới trẻ thì sau này mình ấp ủ lần trở về sẽ thành lập một công ty nhảy để mọi người có cái nhìn khác về những vũ công”.

 

Theo Hồng Khanh

Vietnamnet