Chung kết Olympia 2015: Cha Nhật Trường cầu con được may mắn

(Dân trí) - Gặp ông Huỳnh Anh Trâm, cha thí sinh Huỳnh Anh Nhật Trường vào đêm trước vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015, ông gửi đến con trai lời chúc may mắn để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này. Ông nói: “Vào đến đây thì cháu nào cũng giỏi, giờ chỉ hơn nhau ở sự tự tin và may mắn!”.

 

Cha Nhật Trường tâm sự về con trai

 

Theo ông Trâm, ngay từ năm học lớp 4, lớp 5 thì Nhật Trường đã rất mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Em đam mê đến nỗi có cuộc thi tuần, thi quý nào cũng dán mắt vào tivi để xem và tập thi thử các câu hỏi của thí sinh trong truyền hình.

Ông kể: “Nó mê và quyết tâm sẽ tham gia vào cuộc thi này. Mà nó quyết chí làm thật. Nghỉ hè, thay vì đi chơi như chúng bạn thì nó nhờ mẹ đi làm thẻ thư viện để được đọc sách tháng cho rẻ, ngày nào cũng lên thư viện cắm đầu đọc sách. Nó học chuyên toán mà sách văn học, lịch sử, địa lý gì nó cũng đọc hết. Các em nó mỗi lúc học không nhớ nó đều trả lời vanh vách sự kiện lịch sử này xảy ra vào ngày nào, con sông gì nằm ở đâu…”.

 

Chung kết Olympia 2015: Cha Nhật Trường cầu con được may mắn - 1
 Soạn từng chồng bằng khen của các con, anh Huỳnh Anh Trâm không giấu được niềm vui của một người cha

Nhờ học toàn diện nên suốt 12 năm liền, Nhật Trường đều là học sinh giỏi xuất sắc. Em cũng đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi toán các cấp.

Riêng thành công tại các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là quyết tâm và mơ ước của trường từ nhỏ, đã ấp ủ suốt 8 năm qua. Đến khi em thi đậu vào trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thì ước mơ này mới thành hiện thực và em đang đứng trước thử thách cuối cùng để đạt được ước mơ đó.

Soạn từng chồng bằng khen của Trường và các em Huỳnh Minh Huấn (em trai Trường, cũng học trường THPT chuyên Trần Hưng đạo), Huỳnh Nguyễn Hoàng Anh (em gái Trường), ông Trâm không giấu niềm tự hào của một người cha.

Ông chia sẻ: “Tôi 18 năm trời làm nghề chạy xe tải đường dài, mẹ nó thì chạy vạy bán buôn nên biết nỗi khổ của người lao động tay chân. Vì kém ăn học nên mình phải chấp nhận. Nhưng đời con mình thì quyết phải đầu tư cho tụi nó ăn học đàng hoàng, mong sau này có tương lai tốt đẹp hơn đời cha mẹ. Dành dụm bao nhiêu gia sản cho con cũng không bằng cho nó vốn kiến thức để tự lập cả!”.

 

Chung kết Olympia 2015: Cha Nhật Trường cầu con được may mắn - 2
 Cả 3 anh em Trường đều là học sinh giỏi nhiều năm liền

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, vào sáng 10/8, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Huỳnh Anh Nhật Trường vì đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia. Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận thành tích, khích lệ và động viên tinh thần cho Nhật Trường trước khi bước vào chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 15.

Trao đổi cùng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, thầy Dương Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào vì đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận có thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Opympia” và lại là học sinh của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Với niềm tự hào đó, tôi rất mong em Huỳnh Anh Nhật Trường sẽ nỗ lực hết mình trong vòng thi chung kết để trở thành nhà vô địch, mang vinh quang về cho tỉnh nhà”.

Ông Huỳnh Anh Trâm tự hào chia sẻ về con: “Nghe thầy cô, hàng xóm khen thì mình cũng tự hào lắm chứ. May mắn là con mình học giỏi, biết nghe lời và ngoan ngoãn. Dù mình ra đường làm việc cực khổ đến mấy để có tiền nuôi tụi nhỏ ăn học mà về nhà, đi tụ tập uống chén trà ly nước cùng hàng xóm nghe mọi người khen tụi nhỏ cũng mát ruột, mát gan”.

 

Chung kết Olympia 2015: Cha Nhật Trường cầu con được may mắn - 3
 Đối với Trường, chinh phục Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ từ nhỏ, đến cả vé vào cổng dự thi của chương trình em cũng giữ lại làm kỷ niệm

Trò chuyện cùng Dân trí, ông chỉ buồn là thời gian qua trên mạng có thông tin cho là ông bà bỏ bê Trường, để cho dì của em là bà Nguyễn Thị Kim chi lo cho cháu ăn học. Thực ra đó chỉ là thông tin suy diễn vì bà Kim Chi là chị của mẹ Trường (bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp). Hai chị em bà Kim Chi – Ngọc Diệp thương yêu, gắn bó với nhau từ nhỏ.

Đến khi lập gia đình, 2 chị em cũng xây nhà sát vách nhau, sống hòa thuận với nhau suốt mấy chục năm qua nên dì Kim Chi thương mấy anh em Trường như con ruột. Việc ăn học của Trường là do cha mẹ chu cấp nhưng dì Kim Chi cũng lo lắng không kém gì cha mẹ ruột.

Ông Trâm giải thích: “Tôi mới chuyển sang làm nông gần 1 năm nay thôi, trước làm lái xe, còn vợ tôi buôn bán nên bận rộn quanh năm suốt tháng, không có thời gian đi theo Trường từng bước như dì Chi. Với lại, dì Chi bảo số dì hên, đưa Trường đi thi lần nào cũng đậu nên ở vòng chung kết quyết định này, vợ chồng tôi cũng nhường dì Chi đưa Trường đi thi. Thứ nhất là vì dì thương cháu nó. Thứ hai là dì cũng quen thuộc việc này hơn vợ chồng tôi, chăm lo cho cháu nó tiện hơn, sẽ giúp cháu tự tin hơn khi thi”.

Tối 15/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp đã thu xếp vào thành phố Phan Thiết để ngày 16/8 đến điểm cầu trực tiếp tại trường chuyên Trần Hưng Đạo cổ vũ cho con. Sáng 16/8, ông Trâm cũng sẽ đi xe máy từ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình về Phan Thiết để cổ vũ cho con.

Ông nói: “Tôi đi xe máy để trên đường về Phan Thiết ghé ngang nhà nội nó thắp một nén nhang, cầu tổ tiên phù hộ cho cháu nó may mắn. Vào đến chung kết thì cháu nào cũng giỏi hết, giờ các cháu chỉ hơn nhau ở chút may mắn và tự tin thôi!”.

Tùng Nguyên – Phạm Nguyễn