Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi

(Dân trí) - Hồi học mẫu giáo tớ đã đạt giải ba cuộc thi “bé khỏe, bé ngoan” đấy nhé”, hoa khôi Đại học Huế Phan Thị Minh Nga tiết lộ. “Nhưng có là hoa khôi hay không thì tớ vẫn là tớ, không có gì thay đổi”, hoa khôi có nickname dễ thương “chuồn chuồn ớt” nói.

Ước mơ trở thành giảng viên đại học, nên Minh Nga luôn dành phần lớn thời gian cho việc họp tập, nghiên cứu khoa học. Từng học ở trường PTTH Chất lượng cao Quốc Học, sức học của Minh Nga khá tốt và hiện đang thuộc nhóm top ten ở khoa Quản trị Kinh doanh Trường đại học Kinh tế Huế.

Ở nhà, tuy mẹ không bắt làm việc nhiều nhưng có thời gian rảnh rỗi, hoa khôi của chúng ta luôn tranh thủ vào bếp làm nội trợ. “Tớ là con gái Huế mà, không biết nấu ăn thì “xấu” lắm”, Nga khẳng định.

Dưới đây là những tấm hình từ bé đến lớn của hoa khôi Minh Nga:
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 1
Tớ xinh thế này mà cô giáo chỉ chấm "giải ba" bé khỏe bé ngoan...!

Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 2
Nhà tớ ai cũng cao, những tớ là... cao nhất
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 3
Đừng có bảo đẹp là học không giỏi đâu nhé
(hoa khôi 3 năm liền đều là học sinh giỏi Trường THPT Quốc Học Huế - PV)
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 4
Thầy giáo kể chuyện cười làm tớ "tít cả mắt" thế đó
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 5
Trong lớp thì ai dám so chiều cao với tớ nào ?
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 6
Bí quyết nào để trở thành hoa khôi hả ? Bí quyết của tớ là không có... bí quyết gì hết !
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 7
Thi chân ai dài hơn nào...
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 8
Tớ rất thích đọc sách, đọc nhiều giúp tớ... giảm cân đó nhé (cười)
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 9
Mẹ tớ bảo: "Mày chỉ biết... luộc trứng là giỏi !", hôm nay trổ tài cho mẹ biết là tớ cũng giỏi... chiên trứng
 
Chùm ảnh: Giây phút không là... Hoa khôi  - 10
Làm điệu chút nào... !
 
 
Bài và ảnh: Ngô Trần