Chịu rét 10 độ C, nữ cảnh sát tương lai múa Ấn Độ quyến rũ

(Dân trí) - Dù ngoài trời lạnh 10 độ C kèm theo mưa phùn rét căm căm, tốp múa nữ sinh trường HV Cảnh sát nhân dân vẫn tươi cười, cống hiến màn trình diễn đẹp mắt cho khán giả trong chương trình chào mừng năm mới.

Màn múa Ấn Độ của cá bạn nữ sinh là tiết mục thứ 18 trong chương trình biểu diễn văn nghệ Chào mừng năm mới 2013 tại trường HV Cảnh sát nhân dân tối qua (4/1). Chương trình gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc, hội tụ văn hoá các nước như: Lào, Campuchia, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc...

 

Tiết mục múa của tốp nữ sinh cảnh sát là một trong những tiết mục được yêu thích nhất trong đêm văn nghệ. Đây là màn trình diễn do nhóm 6 cô gái tự biên đạo từ những màn múa cổ Ấn Độ.
 

 

Bằng sự sáng tạo của mình, các bạn trẻ đã kết hợp cả loại hình múa truyền thống của Việt Nam vào trong biên đạo múa, khiến cho tiết mục trở nên gần gũi hơn mà vẫn giữ được nét quyến rũ.

 

Được biết, để có thể đưa đến khán giả màn múa sôi động, nhóm múa đã phải khởi động rất lâu để làm tăng nhiệt độ cơ thể, chống chọi với cái rét 10 độ C của Hà Nội tối qua.

 

Bí quyết chịu rét được tiết lộ là do quá trình rèn luyện, nâng cao thể lực của môi trường đào tạo chiến sĩ cảnh sát. Nhờ đó, các cô gái không chỉ khoẻ mạnh, sức chịu đựng tốt mà còn dẻo dai, uyển chuyển hơn trong những động tác múa.
 
Một số hình ảnh ấn tượng của tiết mục múa diễn ra tối qua (4/1)
 
 
Mai Châm

Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm

 

Mai Châm