Chimu - một teen “phượt” rất cừ

Cùng đến với câu chuyện hay ho sau những phi vụ “phượt” của một teen lớp 11 có nickname rất đáng yêu - Chimu!

Dễ nhận thấy, Chimu là một teen "phượt" rất "quái tính" và khá là đáng nể trong thành tích du lịch bụi, hai cái đó có mối liên hệ gì không?

 

Thật ra tớ cũng nghĩ là càng đi nhiều, biết nhiều thì tớ sẽ càng có thêm những kiến thức hay ho. Ai chả muốn mình là một người nói chuyện thú vị và có nhiều ý tưởng. Tớ luôn cố gắng có thể "phượt" những cuộc hành trình mới và điều đó sẽ có thể giúp cho vốn hiểu biết và cá tính của tớ.

 

Từ "phượt" trong cẩm nang của teen hiểu theo nghĩa nhẹ nhàng một chút nhé. Đó là những chuyến du hí thật thú vị và để lại thật nhiều ấn tượng với teen thôi.

Bạn có có nghĩ là mình rất may mắn ?

 

Tớ có cơ hội được ở Mỹ 3 năm và luôn được bố mẹ ủng hộ các chuyến đi của mình. Sống trên đảo Roosevelt, hết lớp 8 tớ cũng đã có thể "buôn" nhiều chuyện về đất Mỹ nhờ vào những "phi vụ" lang thang đủ các mùa và nơi chốn: ấn tượng từ ven sông nở rộ Sakura (anh đào) ở các thành phố vào mùa xuân, những khu rừng nhiều màu lá và trang trại táo xanh vào mùa hè; cho tới thích thú với những sòng bạc lớn mà trẻ con chỉ có thể ngó xuống xem từ trên cao tò mò...

 

Chimu - một teen “phượt” rất cừ - 1

 

Kỉ niệm nào Chimu nhớ nhất khi "phượt" trên đất Mỹ ?

 

Đó là lần ở Connecticut, tớ đi "thực tế" môn Lịch sử-chủ đề Chiến tranh và Nô lệ bằng một buổi cắm trại dài hơi. Ở đó, tụi tớ thử thành nô lệ từ châu Phi sang châu Mỹ, bị mắng chửi và đứng ngoài nắng, phải học cách trườn bò, chạy nấp, lẩn trốn, lên kế hoạch tẩu thoát... Mặc dù đây là một hoạt động ngoại khóa chúng tớ tự tổ chức nhưng nó khiến cho nhiêù bạn xúc động và ghi nhớ!

 

Có gì được coi là bước ngoặt không ?

 

Ah, đó là khi tớ lớp 9, về Việt Nam và bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình!

 

Tớ tham gia một số hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại đó như giúp các bác nông dân trong ngày mùa ở Hà Tây. Suy nghĩ về tất cả, sau chuyến đi đó tớ quyết định phải "mục sở thị" nhiều vùng miền hơn đất nước mình. Ngay sau đó tớ "phiêu" vào các khu miền Tây và thăm các bản làng miền Bắc nữa. Chuyến đi dài đã bắt đầu!

 

Chimu - một teen “phượt” rất cừ - 2
 

 

Chimu tên thật là: Nguyễn Phương Mai

 

Lớp 11BH Trường Quốc Tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS)

 

Nickname: Chimu (tên một bộ tộc người Peru)

 

Thành tích "phượt": Phiêu lưu mọi ngóc ngách các bang của Mỹ và Canada trước năm 15 tuổi. Chưa từng đi theo tour, tất cả các chuyến đi từ Việt Nam, Mỹ, Canada, Trung Quốc... đều là du lịch bụi kiểu "Ta ba lô".

 

Mục tiêu "phượt": Đặt chân đến khắp các địa danh và vùng miền của Việt Nam ở tuổi 17.

"Ác mộng" buồn cười nhất trong các lần đi du hí là gì?

 

Đó là hai lần tớ "a dua" uống rượu! Một là lần rất hí hửng thử quá nhiều rượu cần khi ngủ qua đêm tại bản người Tày, còn lần 2 là ở Hòa Bình, lớp tớ xuống sông Bưởi "ngâm cứu" về độ ô nhiễm ban ngày nhưng tối về dám tụ tập trốn thầy cô "nhậu".

 

Vật bất li thân của những chuyến đi?

 

"Anh bạn già" của tớ là một quyển sổ cũ kĩ để tớ lên lịch và ghi lại mọi điều của từng chuyến đi, không sót một thứ.

 

Chimu - một teen “phượt” rất cừ - 3
 

 

Có bí kíp gì khi teen "Ta ba lô"?

 

Vì với tớ, tiết kiệm tiền bạc là vấn đề quan trọng nhất nên có một số cách tớ rút ra khi "Ta ba lô" hầu bao nhỏ: Hãy tận dụng mối quan hệ người quen để giảm chi phí ăn ở và đi lại, đi lại thì "dám chơi" những phương tiện "quèn" nhất của dân bản xứ (ví dụ tớ đã đi xe thồ trong chuyến "phượt" Thượng Hải, Trung Quốc), tham khảo đủ mọi nguồn cho lịch trình tối ưu và luôn luôn "dính" với chàng mì gói.

 

Chimu có kế hoạch gì cho hè này không?

 

Hè này bạn có muốn "phượt" chuyến Campuchia siêu rẻ với tớ không? Tất cả đã sẵn sàng!

 

Ước muốn của Chimu

  

1. Sở hữu một cái máy làm kẹo bông  

2. Bơm phồng và cho sơn vào bóng bay rồi phi tiêu cho nổ bốp (như trong phim Princess Diary).

 

3. Giúp một ai đó mà không để cho họ biết.

 

4. Đi du lịch tới các nước sau: Nam Phi, Cộng hòa Dominica, Cuba, Hy Lạp, Philipin, Hàn Quốc, Ai Cập, Israel, Nhật, Brazil và Iceland.

 

5. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ nghỉ 1 năm trước khi vào đại học để thực hiện chuyến đi bụi Xuyên Việt để hiểu hơn về văn hóa và lịch sử VN (còn rất nhiều điều chưa biết!). Sẽ thăm Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn trên đường đi.

 

6. Sẽ dành riêng một ngày nào đó để "soi" mọi người, đi vòng quanh khắp nơi theo những người lạ, đoán về cuộc sống của họ, và tìm hiểu rồi chụp ảnh thành phóng sự.

 

7. Nhảy thoải mái trên bàn, nóc ô tô, mái nhà... như thể điều đó chả có gì sai và kì cục lắm.

 

8. Gặp một ai đó cực tình cờ ở một nơi ngẫu nhiên nhất và khoái người đó ngay lập tức. Hoặc thích một người lạ đến từ một vùng đất hay hay và kì lạ.

 

 

Theo Kobe

Kênh 14.vn