Nghệ An:
Chiến sỹ nhí xứ Nghệ ngày ra quân
(Dân trí) - 10 ngày làm chiến sỹ đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng 66 học viên chương trình "Học kỳ trong quân đội". Buổi lễ chia tay không có nước mắt mà chỉ có những chiếc ôm thật chặt của những người trưởng thành, chín chắn hơn trước rất nhiều.
Sáng ngày 6/7/2011, Tỉnh đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã tổ chức bế mạc chương trình “Học kỳ trong quân đội”. 66 chiến sỹ “nhí” đã trải qua 10 ngày học tập và rèn luyện tại Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An). 10 ngày trong quân ngũ các học viên đã được học điều lệnh quân đội, vận động rèn luyện thể lực, tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động đội, nhóm và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tăng gia sản xuất với các chiến sỹ Trung đoàn 764.
Gấp chăn màn vuông vức như các anh bộ đội
Các cậu chàng tiểu đội 6 vẫn rinh rích cười và trêu anh bạn Trần Văn Hải (thành phố Vinh): “Đêm hắn còn nằm khóc sưng hết cả mắt vì bố mẹ không đến thăm nữa kìa. Làm chúng em phải dỗ mãi đấy”. Nghe “đồng đội” nói thế Hải chỉ dứ dứ nằm đấm về phía bạn rồi cười trừ.
Bé nhất tiểu đội 6 là bạn Bùi Quốc Khánh - 12 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương. Lúc các anh lớn đã hoàn tất công việc thu dọn tư trang để chuẩn bị về thì cậu chàng lại đang vật lộn với đống quần áo của mình. Khánh bảo: “Ở đây vui lắm em chưa muốn về nhà đâu. Ở đây có các anh các chị, lại được học thêm nhiều kỹ năng sống, biết tự lo cho bản thân mình hơn”. Trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với các em sau 10 ngày diễn ra chương trình “Học kỳ trong quân đội”
Trung sỹ Nguyễn Minh Tú - tiểu đội trưởng tiểu đội 6 cho biết: “Quản lý mấy cậu nhóc này mệt lắm. Từ hồi mấy đứa về đây cổ họng em lúc nào cũng phải hò hét lạc cả giọng đi. Đêm nào cũng phải cầm cái roi dọa thì các em mới chịu ngủ, nhưng vừa quay lưng đi thì cả phòng lại nhỏm cổ dậy thì thầm với nhau. Mệt nhưng vui lắm”.
Nghiêm! chào.
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi tại buổi lễ bế mạc "Học kỳ trong quân đội" lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An:
Xin số điện thoại và địa chỉ liên hệ trước khi chia tay
Để tớ giúp cậu một tay...
Hành trang đặc biệt của chiến sỹ nhí Trần Xuân Việt
Tiểu đội trưởng ơi, chúng em về nhé!
Về nhé!
Hoàng Lam