Chiêm ngưỡng tác phẩm độc của SV về “ngày tận thế”
(Dân trí) - Lấy ý tưởng về những tin đồn về một thảm họa trong năm 2012, được coi là “năm tận thế”, những SV ngành mỹ thuật đa phương tiện đã cùng tạo nên những tác phẩm rất đáng chú ý về “The End - Kết thúc”.
Trong các ngày 8,9 và 10/6/2012 vừa qua, triển lãm đã đã diễn ra tại đồng thời tại Viện Goethe (56 - 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) và Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (97A Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM)
Sau 5 năm tổ chức, Cứ làm đi trở thành triển lãm có uy tín và sức ảnh hưởng rộng khắp đối với các bạn trẻ trong cả nước và đặc biệt là SV ngành mỹ thuật đa phương tiện.
Các tác phẩm của SV về "Ngày tận thế" thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.
Sau khoảng hai tháng phát động, hơn 300 tác phẩm được gửi tới BTC với nhiều hình thức dự thi phong phú như Đồ họa vi tính, video tương tác, công nghệ ảnh 3D… Và trong các ngày 8,9 và 10/6/2012 vừa qua, 50 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn trưng bày đồng thời tại Viện Goethe (Hà Nội) và Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Quận 1, TP.HCM)
Với những thông điệp khác nhau như “Điều quan trọng không phải việc bạn sống được bao nhiêu năm mà là bạn đã sống như thế nào trong quãng thời gian đó” (“The life in your Years” của Nguyễn Thanh Tùng), “Mọi sự kết thúc chỉ đơn thuần là đánh dấu cho một khởi đầu mới, cũng như mọi thứ tồn tại trên thế giới này được sinh ra rồi cũng không tránh được sự tàn lụi” (“Sunset and sunrise” của Tuấn Anh)…các tác phẩm được đánh giá vẫn giữ được cái nhìn hồn nhiên, chân thật về cuộc sống mà chưa bị áp đặt nhiều bởi những quy tắc, chuẩn mực cứng nhắc mang tính chuyên môn nghệ thuật…
"Life is a journey" (Trần Hữu Ngân)
Vũ Phong