“Chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau”

Có những tình huống oái oăm mà phái yếu không thể thổ lộ được với cánh mày râu nên câu nói đùa “chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau” đúng hoàn toàn, đúng trọn vẹn, đúng 100%.

“Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” trong lần đầu ra mắt

“Chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau” - 1

“Gia đình đàng trai của mình nổi tiếng khó tính. Bao nhiêu nàng anh trai người yêu mình dắt về nhà đều… bỏ chạy hết. Bắt mạch được độ khó của gia đình chàng, trong lần đầu ra mắt chính thức, dù bên ấy hết sức tế nhị nhưng mình cứ phải khép nép, nhìn trước ngó sau, “uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói. Vì sợ lỡ lời hay có hành động vô duyên nào khiến mình mất điểm với cả nhà. Kết quả là bạn trai mắt tròn mắt dẹt vì thấy mình như một người khác, mất hẳn sự hoạt bát, hài hước hàng ngày và còn hơi phật ý vì cho rằng mình “diễn” trước mặt gia đình anh ấy”, Quỳnh Hoa (25 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) thổ lộ.

Lần đầu hẹn hò, đau khổ vì… “tràn bờ đê”

“Chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau” - 2

Còn Hải Anh (21 tuổi, Q. 3, Tp.HCM) lại rơi vào tình huống... con gái hơn: “Lần đầu tiên hẹn hò hồi hộp lo lắng bao nhiêu mà lại rơi vào đúng kì đèn đỏ. Với mình, vấn đề đó thật ra không to tát bằng việc gây ấn tượng tốt đẹp với người yêu. Buổi ăn tối khá mĩ mãn cho đến khi mình cảm thấy có gì đó… sai sai, hình như có một sự “tràn” không hề nhẹ. Mình lạnh toát cả người, liên tục loay hoay kiểm tra khiến anh chàng cũng đứng ngồi không yên, tưởng anh ấy làm gì sai. May mắn làm sao có cô bé phục vụ tinh ý cho mình mượn chiếc áo khoác dài”, Hải Anh hài hước chia sẻ.

“Lối thoát” nào cho phụ nữ chúng ta?

Có những tình huống oái oăm mà phụ nữ không thể thổ lộ được với mày râu. Hoặc nếu thổ lộ thì nhận được những nụ cười khó hiểu của chàng, vì cho rằng chỉ là “chuyện muỗi”. Phái đẹp mất đi sự tự tin vốn có và cá tính, buộc phải chui vào trong chiếc mai an toàn. Những khi ấy, câu nói đùa “chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau” lại đúng hoàn toàn, đúng trọn vẹn, đúng 100%.

“Chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau” - 3

Gần đây, các cô nàng đã kết nối với nhau, tạo thành một cộng đồng bạn gái để được thổ lộ những vướng mắc và cùng nhau chia sẻ giải pháp. Cộng đồng này - Hội Bạn Gái Kotex - đang phát huy hiệu quả của mình khi không chỉ đơn thuần là diễn đàn để bạn gái chia sẻ những vướng mắc, băn khoăn khi đứng trước những “lần đầu tiên” - những cột mốc quan trọng trong đời. “Ở đây, không những mình được chia sẻ các vấn đề không thể nói với ai, mà còn tìm thấy những lời “mách nước” hết sức tâm lý và đúng đắn. Lần đầu tiên ra mắt hơi bị không như ý. Những lần sau, mình sẽ vẫn là mình, vẫn cứ hài hước, tự tin thể hiện mình ở nhà chồng tương lai vì nếu gia đình anh ấy đã thế thì mình có làm gì thì cả nhà cũng chẳng bớt khó tính đi đâu. Mình cứ là đúng con người mình, dần dà thân thiết, mọi người sẽ yêu quý nhau hơn”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

Còn chàng trai của Hải Anh, sau lần hẹn hò ấy, khá bối rối vì lầm tưởng cô nàng không thích mình nên mới luống cuống ra về như vậy. Vì thế, cô nàng rất tâm đắc với giải pháp do nhà văn Phan Ý Yên – thành viên kỳ cựu của Hội Bạn Gái Kotex - “mách nước”. Theo lời “quân sư”, đến tuần sau, Lan Ngọc chủ động rủ anh chàng đi chơi cầu lông với hội bạn và cùng nhau thoải mái bắt cặp đánh đôi. “Thể thao chính là “liều thuốc” thần kỳ để xóa nhòa mọi khoảng cách và cho cả hai cơ hội hiểu nhau thêm. Không có các “tiền bối” đi trước “rỉ tai” thì những cô gái lần đầu yêu như mình thật chẳng thể nào biết được!” - Lan Ngọc mỉm cười.

Kết nối ngay với Hội Bạn Gái Kotex tại www.hoibangaikotex.com.vn/goc-chuyen-tro để không chỉ được “cứu bồ” từ những lời khuyên bổ ích, mà còn cùng nhau sẻ chia kinh nghiệm trước những cột mốc đầu đời. Và cũng đừng quên tham khảo thêm thông tin về Kotex Style Mới với công nghệ Stop 7 độc quyền giúp chặn đứng tràn băng để đảm bảo rằng bạn và Hội bạn gái đều được bảo vệ toàn diện trong những sự kiện quan trọng ấy nhé!