Chỉ đợi trời lạnh…

(Dân trí) - Bất chợt từ chiều 20/2, đợt gió lạnh tràn về trên từng con phố nhỏ và điều đó vẫn không cản trở được bước chân của các bạn trẻ Hà thành ra đường.

 
Chỉ đợi trời lạnh… - 1

Chọn món khoai nướng ngày lạnh - còn gì bằng?
 

10h

 

Nhóm bạn thân Thanh Hoa, Thu Phương và Vi Hà (20 tuổi, sinh viên năm cuối DH DL TL) theo đúng kế hoạch lại vi vu lên đường đi chụp ảnh “tự sướng” những ngày cuối tuần trên những cánh đồng hoa cải ven thành phố. Mặc dù lúc lên kế hoạch chưa ai nghĩ rằng hôm nay sẽ có gió lạnh tràn về nhưng mấy cô nàng vẫn háo hức kéo nhau đi. “Thường cuối tuần nào, bọn mình cũng đi đâu xa xa và hôm nay cũng không ngoại lệ, trời hơi lạnh, mưa lất phất như thế này đi cho khí thế”, mấy cô bạn hào hứng chia sẻ.

 

Khác với nhóm bạn trên, Ngọc Khánh (du học sinh Học viện Quản trị, London) nhân dịp nghỉ giữa kỳ học cậu về Việt Nam chơi. Về đúng hôm trời trở lạnh, cậu chia sẻ: “Khánh rất nhớ cảm giác lạnh lạnh này, như đang sống trong không khí Tết vậy”. Về tới nhà, cậu bạn này phi như bay ra hàng bánh cuốn Hàng Điều quen thuộc hơn 7 năm nay. “Đi học mà lúc nào mình cũng nhớ món bánh cuốn của chị Hạnh đầu phố, thơm phức, trời lạnh mà được thưởng thức thì còn gì bằng”.

 

Trên Megastar, rạp chiếu phim Quốc gia… từ sáng tới chiều đông nghẹt những đôi bạn trẻ xếp hàng mua vé xem phim. Có lẽ trời lạnh, ngồi một chỗ xem phim ấm áp hơn là phi hứng gió ngoài đường.
 
Chỉ đợi trời lạnh… - 2

Vẫn nhiều bạn đi "tự sướng" (Ảnh: Minh Tomks)

 

20h

 

Mặc dù Hà Nội mưa và lạnh buốt, cơn gió mùa cứ quấn quýt luẩn quẩn nhưng vẫn thấp thoáng nhiều bóng dáng của các bạn trẻ ngồi xuýt xoa ăn khoai nướng dọc phố Trịnh Hoài Đức. Cô bán hàng luôn tay trở mặt cho khoai chín đều. Khi lớp vỏ đã bắt đầu cháy, những giọt mật trào ra, bén với lửa tạo thành thứ hương thơm nồng nàn, đằm thắm và sẽ gây “quyến luyến” với bất kỳ vị khách nào đi ngang qua.

 

Vừa ăn, Ngọc Thủy (19 tuổi, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH CĐ) cho hay: “Chỉ đợi trời lạnh, mấy đứa hàng xóm khu mình lại phi ngay lên phố này ăn khoai nướng. Chỉ cần bẻ đôi, nhìn miếng khoai rịn mật lấp lánh dưới ánh đèn đường, hít hà hương thơm đang bốc ra nghi ngút lại thấy món khoai nướng quyến rũ đến lạ người. Củ khoai nóng hôi hổi, bóc lớp vỏ bên ngoài là hiện ra lớp ruột vàng ươm. Còn gì tuyệt hơn không nhỉ?”

 

Món ăn đường phố, không thể không nhắc tới nem rán ngõ Tạm Thương đã thành thương hiệu của giới trẻ sành ăn. Món nem rán chua chua ngòn ngọt giòn giòn được bày biện gọn gàng bên cạnh đĩa củ đậu cùng bát ớt cay cay đến ngây người. Cái thú ngồi ăn nem rán trên chiếc ghế nho nhỏ dưới thời tiết lành lạnh đã đi vào thói quen của rất nhiều bạn trẻ.

 

Có không ít bạn trẻ “hóng lạnh” ngay tại bậc thềm trước mặt Nhà Thờ lớn hoặc nhà Hát lớn. Quả thật, giới trẻ không kể “xì tin”, sinh viên, công chức, đôi lứa lựa chọn điểm đến đây rất đông. Không gian thì thoáng, chỗ ngồi không bị “đánh thuế” thì không đông cũng lạ.
 
Chỉ đợi trời lạnh… - 3

Trời lạnh, ngồi một chỗ ấm áp xem phim là lựa chọn của nhiều bạn trẻ (Ảnh: Quốc Khánh)

 

Cuối cùng không thể không kể đến một bộ phận cũng không nhỏ thích khẳng định cái tôi qua… chiếc xế nổ. “Có xế nổ là có tất cả, Kiên thích ngắm phố phường và hít hà khói xăng xe cho… ấm trong những ngày Hà Nội se se như thế này”. Minh Kiên (19 tuổi, sinh viên Học viện Ngân Hàng cho biết. Địa điểm yêu thích của dân “lượn lờ” đó là dọc tuyến phố Hàng Bông - Bờ Hồ - Bà Triệu - Hồ Tây - Mỹ Đình…

 

Vậy là, không chỉ những ngày đẹp trời, ngay cả trời gió mùa, hơi mưa lất phất, giới trẻ nhà mình cũng có nhiều chỗ lựa chọn cuối tuần đấy chứ.

 

Hà Hương