“Chat” với nhà thiết kế của “bông hồng lai” Anna Trương

Tại Triển lãm Thời trang tốt nghiệp Chasing dreams, chiếc váy được trình diễn bởi Anna Trương đã được đấu giá thành công để quyên góp cho chương trình từ thiện Xuân Lạc – Bắc Cạn. Các bạn có tò mò con đường đến với thời trang của chàng trai trẻ này không?

Thao thức vì ước mơ thời trang

 

Một chàng trai thư sinh, dáng người mẫu, gương mặt ấn tượng với đôi mắt sáng, nụ cười duyên thân thiện… chắc chắn bạn sẽ có cảm tình ngay lần tiếp xúc đầu tiên. Ở trường thầy cô và bạn bè ai cũng yêu quý bạn ấy và đặc biệt, các cô gái rất hãnh diện khi được làm mẫu cho các thiết kế của chàng.

 

Nicky từng tâm sự: “Từ nhỏ mình đã có một niềm đam mê với nghệ thuật và mỹ thuật. Mình có dự định học thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng ba mẹ không thích nên mình đã đi học ngành khác.

 

Tuy nhiên, niềm đam mê cháy bỏng với thời trang cứ thôi thúc trong mình, thời trang cho mình rất nhiều cảm xúc. Do đó, mình bày tỏ ý kiến với gia đình, kiên quyết không học gì ngoài thời trang nên cuối cùng ba mẹ đã ủng hộ mình”.

 

“Chat” với nhà thiết kế của “bông hồng lai” Anna Trương
"Triết lý thời trang của tôi là không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn làm cho họ cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn"

 

Tại gian trưng bày  triển lãm thời trang tốt nghiệp vừa qua ở khách  sạn Daewoo, có rất nhiều tín đồ thời trang đã gặp gỡ và trò chuyện cùng bạn ấy và yêu thích phong cách thiết kế này. Nguyễn Thị Vui (một BTV kinh tế) cho biết: “Tôi là người khá khô khan và không đam mê nghệ thuât, nhưng khi tới xem chương trình này tôi rất ấn tượng và thích thú, các bạn sinh viên thời trang thật là tài hoa; tôi đặc biệt thích phong cách của Nicky Vũ, vừa cổ điển vừa hiện đại, dễ ứng dụng”.

 

Anh Ngô Thành (Giáo viên trường Ngoại ngữ Hà Nội) cho biết: “Tôi không thể tin nổi đây là các BTS của sinh viên, quá đẹp và ấn tượng, rất chuyên nghiệp.”

 

Nhiều người hay lầm tưởng nghề thiết kế thời trang dễ dàng đưa những nhà thiết kế đến với vinh quang và nổi tiếng; nhưng họ đâu biết rằng, ngay từ khi còn đi học, những sinh viên thiết kế thời trang đã phải hy sinh nhiều thú vui để miệt mài học tập, hoàn thành các bài thực hành và tìm tòi ý tưởng thiết kế. Thậm chí có nhiều đêm Nicky phải thức trắng để hoàn thành các bài tập, đánh vật với đống vải vóc để sinh ra những đứa con tinh thần.

 
Mẫu thiết kế trong BST tốt nghiệp của Nicky
Mẫu thiết kế trong BST tốt nghiệp của Nicky
 

Hạnh phúc với mùi vải vóc

 

Năm nay Nicky đã tốt nghiệp Học viện Thời trang London tại Hà Nội với BST “Chiến binh của  nền văn hóa” và ẵm luôn giải học bổng “Better Together”. Tháng 7 tới, bạn ấy sẽ du học năm cuối tại Anh, ngành thiết kế thời trang.

 

Khi được hỏi ngành thời trang cho bạn những gì mà bạn lại đam mê đến vậy, Nicky cười và trả lời: “Điều khiến mình tâm đắc nhất trong suốt 2 năm học là mình đã biết tự khắt khe với bản thân, luôn cố gắng để sản phẩm của mình có thể hoàn hảo nhất.

 

Mỗi tác phẩm thời trang ra đời, chắc vẫn có những thiếu xót, nhưng mình vui vì đã cố gắng hết sức. Thời trang rèn luyện cho mỗi người làm nghề một sự tỉ mỉ, cần cù và khéo léo. Mỗi lần đi mua vải cho những sản phẩm đang lên ý tưởng, mình rất hào hứng, thích cảm giác sờ lần từng mảnh vả lạ đẹp và hợp gu giữa một núi vải ở chợ Hôm hay Ninh Hiệp”.

 

Anna Trương trình diễn trang phục của Nicky để làm từ thiện
 
Anna Trương trình diễn trang phục của Nicky để làm từ thiện

Anna Trương trình diễn trang phục của Nicky để làm từ thiện

 

Lúc biết tin Anna Trương sẽ làm Vedette trong Triển lãm và Trình diễn Thời trang tốt nghiệp, Nicky đã thức mấy đêm liền để hoàn thành tác phẩm riêng cho “bông hồng lai” trình diễn đó. Tác phẩm là một ý tưởng lần đầu tiên được trường thể hiện; hơn nữa bộ váy sẽ được đấu giá làm từ thiện nên bạn ấy vui mừng lắm bởi một cảm giác hạnh phúc, góp một chút công sức cho mùa đông của các trẻ em nghèo thêm ấm áp.

 

Nicky bật mí: “Làm việc với Anna Trương là một niềm vui bất ngờ. Tuy là con gái của một gia đình nổi tiếng, Anna có một tính cách vô cùng thân thiện, dễ gần và đáng yêu.
 
Ngay từ lần đầu nói chuyện, mình đã có cảm tình ngay với cô bé rồi, và điều đó làm cho mình cảm thấy vui và bớt stress khi nhận lời làm chiếc váy đi rất nhiều vì lúc đó thời gian mình có cho tới lúc tốt nghiệp chỉ còn khoảng 1 tuần. Khi nhìn đoạn film Anna sải bước như một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk do mẹ quay lại, mình cảm thấy mọi mệt mỏi như được tan biến hết!”

 

BST của Nicky nhấn mạnh tinh thần dân tộc, sáng tạo, sắc sảo trong việc chọn chất liệu, và sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc, táo bạo trong những đường cắt lạ. Cảm hứng tạo nên BST là những hình ảnh thân thuộc, thú vị từ múa rối nước Việt Nam – một nét dân tộc độc đáo đã khơi gợi lên những cảm xúc sáng tạo ẩn sâu bên trong tâm hồn Nicky với những mảng màu đen, trắng kết hợp nhuần nhuyễn cùng những kiểu dáng lạ và độc đáo.

 

Nicky,
Nicky,  Anna Trương và vợ chồng anh Lương Hải Bình - người đấu giá thành công bộ váy

 

Tại đêm trình diễn, giới thời trang cũng đánh giá cao tác phẩm này và mục đích của chương trình không chỉ là sự kiện văn hóa được mọi người mong chờ mà nó còn mang ý nghĩa xã hội to lớn.

 

Đêm thời trang khép lại, con đường sự nghiệp của các nhà thiết kế do họ vẽ ra và tự tin bước đi với tâm hồn đầy ắp tình yêu con người và cuộc sống hứa hẹn sẽ mang đến công chúng những tác phẩm thời trang được yêu thích. Bạn nào cũng có ước mơ như Nicky thì chúng mình cùng tìm hiểu và theo học nhé!

 

Bật mí về Nicky Vũ

 

Họ tên: Vũ Đình Nhật

 

Sinh ngày: 17/10 tại Hà Nội

 

Phong cách thời trang: Cá tính, gợi cảm và lịch lãm

 

Ca sỹ yêu thích: Adele

 

Món ăn ưa thích: Steak

 

Con vật yêu thích: Chó

 

PV