“Chặt chém” tạo nên đẳng cấp của teen?

Không đụng chạm, không gây thù chuốc oán nhưng vẫn bị “chặt chém”, nhiều teen rất bức xúc khi vô tình rơi vào tầm ngắm của một nhóm thích chơi sốc và gây sự chú ý, phải chăng “chặt chém” đang tạo nên đẳng cấp trong giới teen?

Cây lặng nhưng gió… chẳng chịu ngừng

 

Vừa mới ngồi chưa yên vị trí trong quán trà sữa trên đường Nguyễn Biểu quận 5, cô bạn M (trường NT) chợt giật mình khi nghe phía sau lưng một tràng cười nắc nẻ vang lên, nghĩ là họ đùa giỡn nên M cũng không chú ý lắm.

 

Chỉ đến khi những thành viên trong nhóm ấy càng ngày càng hướng giọng cười và những câu nói khá đụng chạm đến mình, M mới bắt đầu quay sang chú ý. Nhóm gồm 5 cô bạn nữ sinh cấp ba một trường khá VIP ở quận 1, trên tay mỗi người là Iphone 4, ipod đắt tiền. M giật mình khi nghe những câu mỉa mai: “Học sinh sành điệu là phải mang dép… bitis, mang cặp 70k một cái nha tụi bây!”.

 

Nhìn lại mình, M mới phát hiện họ đang nói “móc”. Cô bạn lủi thủi dời sang một bàn khác xa hơn, tràng cười lại một lần nữa lớn dần. Ấm ức vì chẳng chọc ghẹo hay gây sự nhưng vẫn bị mang ra làm trò cười, M tự nhủ sẽ chẳng bao giờ ghé quán trà sữa đó nữa.

 

Cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự, anh chàng Tùng (lớp 11, trường NK) cho biết: “Mình là học sinh chứ đâu phải đại gia, hễ sử dụng đồ rẻ tiền, bình dân thì lại bị mang ra “chặt chém”, làm trò cười.

 

Lần trước mình đi Nguyễn Trãi, thấy cái áo bán trên đường đẹp mà giá chỉ có 50k, mình mua để mặc trong dịp sinh nhật đứa bạn. Không ngờ bị phát hiện là hàng… lề đường. Suốt cả buổi ấy mình bị “chém” không thương tiếc bởi nhóm bạn con nhà giàu…”

 
“Chặt chém” tạo nên đẳng cấp của teen?  - 1

Hãy khẳng định mình bằng trí tuệ và năng lực cá nhân chứ không phải bằng "chặt chém" bạn bè (ảnh minh họa).
 

Càng giàu phải… càng chảnh

 

Đó là phương châm của nhiều teen sành điệu hiện nay. Đi học, phải biết “chặt chém” nhau mới tạo nên sự khác biệt và gây chú ý. Nhà giàu, ba làm giám đốc một công ty lớn nên anh chàng D (trường QT) thỏa sức xài hàng hiệu. Việc của D đến lớp không phải để học mà là mang những đứa bạn nhà nghèo ra miệt thị, chê bai đủ điều.

 

Mỗi khi D xuất hiện ở đâu làm mọi người lại cảm thấy ái ngại, khép nép… Bởi vì D “chặt chém” không thương tiếc và không chừa bất kỳ một ai. Điều đáng nói là thái độ vô phép của D.

 

Biết nhà một người bạn trong lớp khó khăn, mỗi ngày ba của người bạn ấy phải đưa con đến trường trên chiếc cup 50 cũ kỹ, D canh ngay giờ tan trường, đậu xe đắt tiền cạnh bên rồi nói lớn cố tình để cho mọi người nghe: “Xe này mình còn chẳng muốn đi, những loại xe mạt hạng rẻ tiền, chắc mình quăng vào sọt rác!”.

 

Ai cũng sững sờ trước thái đô khinh người và vô phép quá đáng của D nhưng vì nhà giàu, ỷ lại vào tiền của gia đình nên D cứ ung dung đi trên đầu người khác.

 

Tất nhiên việc “chặt chém” đang khiến teen tự ảo trưởng rằng sẽ tạo nên được đẳng cấp trong mắt bạn bè, nhưng vô tình tạo ra khoảng cách với mọi người và đôi khi mang vạ. D nghĩ rằng mình giàu mình có tất cả nhưng không hẳn.

 

Trong một lần đi học thêm tại trường khác ở quận 3, vì muốn chứng tỏ đẳng cấp “chặt chém” của mình, khi thấy một teenboy trong trường mang giày Adidas fake, D đã bô bô cái miệng: “Có tiền thì xài đồ hiệu, không tiền đừng tập làm sang chỉ làm trò cười cho người khác!”.

 

Biết mình đang bị nói móc, anh chàng kia chỉ lườm rồi đi. Thế nhưng khi ra về, D bị chặn đầu xe và ăn ngay một trận nhớ đời vì cái tội “chặt chém” bừa bãi của mình.

 

Cô bạn có nickname ni99 chia sẻ: “Cũng vì lúc đầu năm vào trường, thích “chặt chém” các bạn trong lớp nên giờ mình bị cô lập, chẳng ai dám chơi chung. Giờ ân hận cũng muộn, chỉ tiếc là khi đó mình quá kiêu căng và ngạo mạn. Lúc đó mình nghĩ đơn giản là “chặt chém” để mọi người nể mình nhưng không ngờ lại khiến bạn bè ngày càng xa lánh và chẳng dám chơi chung!”.

 

Đẳng cấp của teen ngày nay được đo bằng trí tuệ và năng lực cá nhân, đừng nghĩ rằng “chặt chém” nhau sẽ khiến bạn vượt trội mà ngược lại nó là “con dao hai lưỡi” đôi khi gây nhiều rắc rối khó lường trước được.

 

Theo Kenny Sang

Mực Tím