Chàng trai nổi tiếng “bất thình lình”

(Dân trí) - Video clip về một tay chơi ghi ta trên YouTube đã thu hút sự chú ý của hơn 7 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Chàng trai biểu diễn một bản rock khó chơi, khuôn mặt anh bị che khuất trong chiếc mũ bóng chày và ánh nắng chảy tràn sau vai anh.

 
 
Chàng trai nổi tiếng “bất thình lình” - 1

Ngôi sao Youtube Lim Jeong-hyun. (Ảnh: Korea Herald)

Đó là câu chuyện xảy ra vào những ngày cuối năm 2005…

Tám tháng sau, bài báo trên tờ New York Times phát hiện đó là Lim Jeong-hyun, chàng sinh viên người Hàn Quốc lúc ấy đang học tại Trường Đại học Auckland (New Zealand).

Bây giờ Lim đang ở Seoul (Hàn Quốc) để chuẩn bị cho học kỳ tới tại Trường Đại học Yonsei trong chương trình trao đổi sinh viên. Cậu sinh viên 25 tuổi giải thích rằng cậu không muốn giấu “tung tích” của mình. Chẳng qua là cậu muốn giấu mái tóc khi ấy xấu tệ.

Hiện số người xem video của Lim vẫn tiếp tục tăng không ngừng và đạt 53 triệu lượt xem tính đến tháng 12 năm 2008. Video nhận được toàn những lời bình luận khen ngợi và ngưỡng mộ.

Nổi tiếng bất thình lình

Lim kể lại rằng thực ra khi ấy cậu không biết nhiều về trang chia sẻ video trực tuyến YouTube và không thể hiểu nổi tại sao một người bình thường như mình lại được chú ý nhiều đến vậy. Lim tải đoạn video lên một trang nhạc Hàn Quốc vì muốn để người khác xem mình biểu diễn và cho lời nhận xét. Nhưng rồi một người hâm mộ đã copy đoạn video và post lên YouTube tháng 10/2005.

Sau khi “danh tính” Lim được phát giác, cậu được nhiều báo và kênh truyền hình quốc tế mời phỏng vấn như Los AngelesTimes, ReutersCNN.

Bắt đầu làm quen với cây đàn ghi ta tám năm trước khi đang học phổ thông, Lim mày mò tự học đàn. Nhờ nổi tiếng trên YouTube, ba năm qua Lim đã tổ chức một vài buổi hòa nhạc ở Hàn Quốc và nước ngoài. Năm 2007, cậu thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới.

Tháng 11 vừa rồi, giấc mơ của Lim thành sự thật khi cậu được đứng chung sân khấu với tay ghi ta huyền thoại người Mỹ Joe Satriani - người từng chơi cho ban nhạc Rolling Stones và Deep Purple. Để chuẩn bị cho Ngày hội YouTube Live (tôn vinh những người nổi tiếng trên YouTube), nhà tổ chức buổi hòa nhạc đã đề nghị Lim đưa ra danh sách những nhạc sĩ mà cậu muốn chơi cùng. Và người đứng đầu danh sách của Lim là bậc thầy ghi ta Joe Satriani. Buổi hòa nhạc được truyền trực tiếp từ San Francisco và Tokyo tới người xem khắp thế giới.

Trên sân khấu biểu diễn cùng Joe Satriani, Lim đã chơi bằng cây đàn ghi ta có hình dạng bán đảo Hàn Quốc và trên cây đàn còn khắc hình quốc kỳ Hàn Quốc. Lim giải thích rằng cậu muốn giới thiệu Hàn Quốc với thế giới.

Không muốn thành nhạc sĩ chuyên nghiệp

Đến nay, Lim đã phát hành bốn đĩa đơn ở Hàn Quốc và thường xuyên được mời làm nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ về điều này.

Lim giải thích thật giản dị: "Tôi cảm thấy không cần thiết phải chọn một thứ và từ bỏ thứ khác. Tôi muốn có nghề nghiệp liên quan đến chuyên ngành tôi đang học - Khoa học Thông tin và vẫn tiếp tục gắn bó với âm nhạc. Khi tôi thực sự sẵn sàng, tôi sẽ thường xuyên phát hành album có những bài hát và tôi sáng tác".

"Điều quan trọng nhất tôi học được khi nổi tiếng trên YouTube là tôi đã tìm thấy màu sắc riêng của mình. Tôi trở nên tự tin và năng động hơn nhiều”, Lim chia sẻ.

Chàng thanh niên Hàn Quốc này cũng cảm thấy rất tự hào khi nhiều người nói rằng họ trở nên mê ghi ta và bắt đầu chơi đàn ghi ta khi xem video của Lim. Và hơn bao giờ hết, Lim muốn trở thành một người có thể truyền cảm hứng cho những người khác, đặc biệt là những người trẻ để họ bắt tay vào làm những điều mới mẻ và đặt ra ước mơ cho mình.
 
Bạn có thể thưởng thức tài nghệ của Lim Jeong-hyun qua clip sau:
 
Xuân Vũ
Theo Korea Herald