Chàng trai hứng trọn “gạch đá” từ dân mạng vì nói xấu bạn gái cũ

(Dân trí) - Chàng trai trẻ lên mạng kể chuyện về người bạn gái "hay ghen" mà anh vừa chia tay, tưởng rằng nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng ai ngờ nhận lại rất nhiều “gạch đá”.

Chuyện được trang Facebook NEU Confession chia sẻ giấu tên người gửi. Mở đầu câu chuyện, chàng trai nói rằng bạn gái anh quen từ khi còn học cấp ba và gắn bó mấy năm đời sinh viên. Tuy nhiên, chuyện tình của hai người vừa kết thúc bởi bạn gái hay dỗi, hay ghen.

Cho đến khi “giọt nước tràn ly”, anh chàng đã quyết định chia tay bạn gái, đồng thời chia sẻ bài viết này cho diễn đàn trường mà cô đang theo học để đảm bảo “lời nhắn” của anh sẽ đến được với cô gái.

Thế nhưng, điều mà có lẽ chàng trai không ngờ tới khi chia sẻ câu chuyện này là phản ứng trái ngược của cư dân mạng. Rất nhiều người không ủng hộ chàng trai mà bênh vực cô bạn gái, trong đó rất đông chị em gửi lời bình luận cho rằng anh chàng chưa thực sự yêu bạn gái, thậm chí là ích kỷ.

Câu chuyện của chàng trai hút 14.000 Likes
Câu chuyện của chàng trai hút 14.000 Likes

Dưới đây là câu chuyện mà chàng trai chia sẻ:

"#10392: Chia tay chỉ vì share???

Thực ra cái share đấy chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Người yêu cũ của em K57, em thì học T31 ạ. Chúng em quen nhau từ hồi năm lớp 12, cả hai đứa học cùng trường cấp 3 nhưng mãi đến năm lớp 12, bọn em học cùng ở trung tâm luyện thi nên mới thân nhau hơn một chút. Cũng bạn bè tâm sự với nhau mãi đến hồi giữa năm nhất thì yêu nhau, đến nay cũng được kha khá thời gian rồi.

Tính em thì rạch ròi với cả rõ ràng, (chắc có lẽ cái này em giống bố, bố em bên an ninh ạ) chuyện gì ra chuyện đó chứ không thích kiểu nhập nhằng ừ hữ. Có lần người yêu hẹn rủ đi chơi, nhưng trước đấy em đã nói là hôm đó khoa em có giải đá bóng nên em tham gia rồi, để hôm khác đi chơi bù cũng có sao. Xong người yêu em kêu em là coi bạn bè quan trọng hơn cô ấy. Thế là quái nào, em đã nói từ trước đó rồi chứ có phải không đâu. Thế là em mới rủ người yêu sang trường em, vừa xem em đá bóng, xong đi cùng nhau đi quanh quanh chơi đâu đó nhưng người yêu em bảo thôi anh cứ đá bóng với lớp đi, không cần lo cho em. Ok, không là không luôn.

Xong lần nữa, em có hỏi người yêu là cuối tuần về quê không anh đưa về, bạn người yêu em bảo tuần này không về. Ừ, thế là bạn cùng lớp đại học em cũng về quê, tiện đường nên bọn em đưa bạn về cùng luôn. Đùng một cái, chiều thứ 6, người yêu em bảo, anh ơi em lại muốn về quê rồi, anh sang đón em với. Lúc đó bọn em về gần đến nhà rồi, em cũng trả lời lại là ừ, đợi anh hơi lâu 1 xíu nhé. Đưa bạn em về xong em lại quay lên Hà Nội đón người yêu em. Cũng hơi xa, nhà em bên Đông Anh. Em đến nên thì người yêu em cũng đợi lâu rồi, bạn ấy khó chịu ra mặt, kêu em sao lâu vậy. Em xin lỗi hẳn hoi tử tế rồi. Giữa đường người yêu em hỏi em vừa đưa ai về, 2 kì học môn tâm lý học đã qua nên em bảo đưa thằng cùng lớp đại học về. Ok quả này xong rồi, chả hiểu sao người yêu em biết là em đưa bạn nữ về chứ không phải bạn nam, cái này đến bây giờ em vẫn đặt dấu hỏi to đùng. Linh tính của con gái sao lại có sức mạnh lớn vậy? Em cũng giải thích là đã đồng ý đưa bạn đó về rồi, thực ra em cũng chỉ nghĩ bạn bè với nhau đi về cùng thì có sao đâu. Bạn là bạn mà người yêu là người yêu, dù có là bạn khác giới đi chăng nữa, với em chỉ là bạn thôi. Xong người yêu giận em suốt, vụ đấy em thấy em cũng có sai.

Hôm 8-3 vừa rồi, em cũng sang bên ĐH KTQD đi chơi ăn uống với người yêu, xong người yêu em mượn điện thoại kêu xem có tin nhắn tán tỉnh em nào khác không. Không vấn đề gì. Trước đó em có nhắn tin chúc mẹ, chị, các cô giáo với cả các bạn nữ lớp đại học, nhưng em thề là chỉ chúc trên tinh thần bạn bè xã giao thôi, chứ em không hề tán tỉnh gì. Người yêu có dỗi em là sao không nhắn tin chúc cô ấy, kiểu khi vừa sang 0h00 thì nhắn chúc ấy. Ơ thế đi chơi nói chuyện với nhau thế này không bằng mấy câu sến súa trên tin nhắn à?

Vụ đấy cũng giận nhưng chỉ 2,3 hôm sau là lại thôi ạ. Cho đến hôm qua, trường em có vụ thi hoa khôi sân cỏ, ai có Like với Share nhiều nhất thì thắng, lớp em có bạn nữ tham gia, mà lại đúng cái bạn trước đi về cùng em. Cùng lớp với nhau thì em cũng share với like cho ảnh bạn ấy. Vậy người yêu lại giận, em cũng giải thích rõ ràng rồi chứ có phải không đâu. Thế là giận nhau, em chán không nhắn tin lại gì nữa. Chiều nay cô ấy có nhắn cho em tin này, em trích nguyên văn:

- Có người từng nói em là cả thế giới của họ

- Dù có là cả thế giới đi chăng nữa thì ai cũng có những mối quan hệ bạn bè

- Các anh ai cũng thế cả à, sao nhiều em gái nuôi với bạn nữ thân thế à, chắc nhiệm vụ vất vả quá nên anh stress quá nhỉ, 1 mình em không chia sẻ hết được với anh nhỉ? Chắc anh cũng hưởng cái gen đó đấy.

Đến đây em cay luôn, nói em thì được, chứ nói đánh đồng cả 1 lực lượng, lại lôi gen các thứ, bố e cũng cùng nghề. Xúc phạm nhau như thế thì nhất định không được. Em vẫn trả lời lại

- Nhiệm vụ cả đời, còn bảo vệ em thì sau tin nhắn này là hết rồi.

- Anh muốn chia tay?

Gửi bạn nữ đã từng thân mến: Mình viết confession này chỉ muốn trả lời câu hỏi của bạn là ừ chia tay. Cá nhân mình không để ý chuyện con gái ghen tuông, mình nghĩ đó là chuyện bình thường, tâm lý con gái như vậy ai cũng hiểu cả, nhưng động chạm đến gia đình, đến ngành nghề, đó là sự xúc phạm nhân phẩm con người. Tâm lý lúc ghen có thể làm con gái giận quá nên nói lung tung, nhưng ít ra cũng phải có mức độ. Và tình yêu với em mà nói, thì nó xếp sau gia đình và sự nghiệp. Tình yêu dù có là cả thế giới, thì gia đình và sự nghiệp cũng là trái tim và khối óc. Trái tim và khối óc thì hoàn toàn có thể thay đổi được thế giới".

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sau khi đăng tải, câu chuyện này đã hút tới 14.000 lượt Like và rất nhiều bình luận.

Thành viên diễn đàn NEU Confession Yenbaby Nguyen nói: “Bạn nam này không yêu gì bạn nữ kia đâu. Sau này gặp được người khiến bạn đúng sai lẫn lộn, sẵn sàng từ bỏ những mối quan hệ bạn bè khác giới rồi hãy coi người ta là người yêu nhé”.

Thành viên Cao Linh San phân tích: “Nếu cái lần đưa bạn gái khác về kia bạn không nói dối thì người yêu bạn cũng chẳng đến mức ghen tuông như thế! Người yêu cũ bạn sẽ luôn đặt dấu chấm hỏi to đùng là: sao anh ấy phải nói dối khi không có gì. Bạn cứ nói bạn rõ ràng mọi thứ, mà cái cần sự rõ ràng nhất bạn lại không thể hiện được là chuyện tình cảm... Phụ nữ thực ra không khó hiểu, nếu có cũng chỉ tại người đàn ông lười suy nghĩ mà thôi”.

Thành viên Đỗ Nguyễn Hồng Hà bình luận: “Thôi đi ông bày đặt thanh cao. Ông có nghĩ đến cảm xúc của cô ấy không hay lúc nào cũng mặc định mình đúng, còn cô ấy là đồ phiền phức?”.

Thành viên Mun Thị chia sẻ: “Đọc bài này thấy ghét bạn nam ghê cơ. Toàn kể lỗi do bạn nữ nhưng có nhìn lại nguyên nhân nằm ở mình đâu. Cái gì? Bảo vệ đất nước? Người con gái bên cạnh mình còn không thể bao dung cho cô ấy mà đồi gánh vác đất nước”.

Thành viên Thiên Thiên: “Bạn nói nghe vĩ đại, chỉ hi vọng bạn sau này hãy giữ vững lòng như thế. Còn chuyện tình cảm, bạn nữ à. Mình thật lòng chúc mừng bạn đã rời khỏi môi quan hệ yêu đương này! Chắc hẳn câu chuyện bạn nam này kể còn thiếu rất nhiều chi tiết! Bởi vì đọc những dòng tin nhắn cuối hẳn bạn chỉ muốn người yêu dỗ thôi đúng không? Nhưng cậu ta có vẻ sẽ là người gia trưởng bảo thủ thôi. Con gái chỉ cần xinh đẹp, kiếm tiền và yêu thương bản thân thôi. Đời này còn vô số chàng trai khác chờ bạn. Chỉ cần bạn buông được cậu ta thì lại có hạnh phúc khác thôi. Mạnh mẽ lên!”.

Một ý kiến trái ngược hiếm hoi đến từ thành viên Nguyễn Thanh Bình: “Dù có bao nhiêu bình luận “gạch đá” trên đây, tôi thấy bạn vẫn đúng. Tìm người con gái có thể thấu hiểu cho bạn, dù cô gái kia có yêu bạn nhiều thế nào, thì kiểu ghen tuông đó, sớm hay muộn gì bạn cũng mệt mỏi và buông tay thôi. Chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bạn đã nói”.

H.K