Chàng lớp trưởng đa tài lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2016

(Dân trí) - Nhìn vẻ ngoài nhút nhát, thư sinh, nhưng ít ai biết rằng Lâm Vũ Tuấn, lại là một lớp trường rất đa tài. Từ việc học giỏi toàn diện các môn, Tuấn còn có biệt tài khác như viết kịch bản chương trình, dẫn chương trình… và đặc biệt chàng lớp trưởng đa tài này còn hát Opera rất hay.

Gặp chàng lớp trưởng đa tài lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016

Xuất sắc về đích với điểm số 300, Lâm Vũ Tuấn học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT Lê Hồng Phong, Nam Định sẽ góp mặt để tranh tài trong vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016 diễn ra vào ngày 21/8 tới.

Không giành được vòng nguyệt quế tại vòng thi tuần nhưng tại cuộc thi tháng, Vũ Tuấn đã cố gắng dành được điểm số cao nhất và nhận cơ hội đi tiếp vào vòng thi quý. Tại vòng thi quý, Tuấn đã xuất sắc về đích với điểm số 300 và sẽ có mặt tranh tài tại vòng chung kết của Đường lên đỉnh Olympia 2016.

Chàng lớp trưởng đa tài Lâm Vũ Tuấn lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016
Chàng lớp trưởng đa tài Lâm Vũ Tuấn lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016

Sinh ra và lớn lên trong gia đình hiếu học, bố mẹ Tuấn vốn là giáo viên, từ nhỏ bản thân Tuấn đã đam mê và học cực giỏi môn Toán. Đến khi thi vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tuấn đăng ký thi 2 nguyện vọng vào lớp chuyên Anh và chuyên Toán. Trong kỳ thi này Tuấn đều xuất sắc vượt qua. Sau khi nghe tư vấn từ mẹ mình, nghĩ tiếng Anh sẽ cần thiết hơn nên Tuấn đã theo học vào lớp chuyên Anh.

Gặp Tuấn tại nhà riêng ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Nam Trực, khi em vừa trở về từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ấn tượng đầu tiên về em là chàng trai khá khiêm tốn, rất lễ phép, nhưng cũng rất cởi mở và thân thiện.

Tuấn tâm sự: “Khi bước vào kỳ thi Olympia em không đặt mục tiêu quá cao, em dự thi với tinh thần học hỏi, giao lưu là chính. Khi có có tấm vé để tranh vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia, em tự hứa sẽ nỗ lực hết sức để dành lấy vinh quang, nhưng để đạt được mục tiêu đó, em phải vượt qua 3 nhà leo núi khác cực kỳ xuất sắc”.

Nói về cậu học trò, là lớp trưởng lớp chuyên Anh của trường, cô Trần Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm của Tuấn cho biết, Tuấn là cậu học trò khá chững chạc, nghiêm túc và là anh cả của lớp.

Cô Hà tự hào cho biết: “Từ lớp 10, Tuấn đã là lớp trưởng lớp chuyên Anh, khi có việc giao cho Tuấn tôi hoàn toàn tin tưởng và an tâm tuyệt đối, vì em luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuấn là một học sinh học đều tất cả các môn nhưng vượt trội hơn cả là môn Toán và Tiếng Anh, nhiều năm liền Tuấn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường”.

Cô Hà cũng chia sẻ thêm, ấn tượng lớn nhất về Tuấn đó là Tuấn có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần lướt qua 1 đến 2 lần là Tuấn rất nhớ. Một việc nữa là Tuấn học rất khuya nhưng lại dậy rất sớm, khi lên lớp không bao giờ thấy Tuấn uể oải…

Cô Trần Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm của Tuấn tự hào kể về cậu học trò Lâm Vũ Tuấn
Cô Trần Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm của Tuấn tự hào kể về cậu học trò Lâm Vũ Tuấn

Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện các môn, Tuấn còn có nhiều biệt tài khác như viết kịch bản chương trình, tự viết lời dẫn, tự mình làm MC trong các hoạt động ngoại khóa của trường và lớp. Chàng lớp trưởng đa tài này còn rất đam mê ca hát và hát rất hay, đặc biệt là Opera.

Chia sẻ về cuộc thi sắp tới Tuấn cho biết: “Trước cuộc thi Olympia sắp diễn ra em đã chuẩn bị học tập trong vòng 2 tuần để ôn lại kiến thức của mình và ôn lại một số phản xạ nhanh còn nói về tâm lí thì em hoàn toàn thoải mái và bình tĩnh trước trận đấu sắp tới”.

Tuấn cũng chia sẻ thêm: “Trong các đối thủ thi đấu thì em thấy bạn Duy Bách rất thông minh và nhanh, cùng với tâm lí rất vững vàng; bạn Thanh Chương thì rất bình tĩnh, điềm đạm và cuối cùng là bạn Tiến Tùng có hiểu biết xã hội rất rộng và tiếng Anh rất tốt. Cả 3 bạn ấy thực sự là những đối thủ rất xuất sắc và em rất nóng lòng được gặp và đối đầu với 3 bạn ấy”.

Thầy Lâm Huy Đạt, giáo viên bộ môn Địa lý, bố của em Tuấn cho biết: “Tuấn nói chung học đều các môn, hằng ngày ngoài giờ học tập ở trường cũng như ở nhà xong Tuấn thường giải trí bằng các môn thể thao như cầu lông, chơi cờ và đặc biệt tập hát Opera.

Thầy Lâm Huy Đạt, giáo viên bộ môn Địa lý, bố của em Tuấn
Thầy Lâm Huy Đạt, giáo viên bộ môn Địa lý, bố của em Tuấn

Sau kì thi vừa qua Tuấn cũng đã rất cố gắng để vào được vòng chung kết, gia đình cũng rất là vui bên cạnh đó gia đình cũng mong muốn tại vòng chung kết Tuấn sẽ thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin trả lời tất cả những câu hỏi mà chương trình đưa ra và mang lại chiến thắng cho bản thân cũng như mang lại niềm vui cho gia đình, thầy cô trường Lê Hồng Phong và người dân quê hương Nam Định”.

Nói về dự định sắp tới của mình, Tuấn cho biết: “Dù có được vòng nguyệt quế hay không thì em cũng sẽ vẫn luôn vui vẻ và sẽ cố gắng theo học tại ngôi trường Ngoại Thương và tìm kiếm cơ hội đi du học trong những năm tới. Còn nếu được em sẽ đi du học theo đúng như phần thưởng của chương trình”.

Đức Văn – Việt Linh