Cậu bé 7 tuổi làm từ thiện vì người vô gia cư

(Dân trí) - Jonathon Slack, cậu bé 7 tuổi ở Mỹ vừa đứng lên phát động chương trình quyên góp từ thiện cho người vô gia cư. Cậu học sinh lớp 2 đã chứng minh được một điều rằng: không cần đợi tuổi để giúp đỡ những người kém may mắn.

Cậu bé 7 tuổi làm từ thiện vì người vô gia cư - 1
Jonathon Slack rất vui vì đã giúp đỡ được cho những người vô gia cư.

Có lần, trong một chuyến đi nghỉ ở Chicago, chú bé Jonathon Slack (ở làng Orland Park, hạt Cook, bang Illinois) đã rất xúc động trước tình cảnh khốn khổ của một người phụ nữ vô gia cư. Jonathon không kìm được nước mắt khi nhìn thấy người phụ nữ vô gia cư đứng bên lề đường, tay cầm tấm biển có dòng chữ nói rằng bà và con trai không có nơi nào để ở. Chứng kiến cảnh đó, cậu bé Jonathon quyết định phải hành động.

Ngay sau đó, Jonathon đã đứng ra tổ chức một chiến dịch quyên góp từ thiện trong vòng 10 ngày. Thành quả mà cậu thu được là hơn 4 xe tải thực phẩm và đồ chơi cho người vô gia cư ở Chicago.

Cậu bé 7 tuổi làm từ thiện vì người vô gia cư - 2
Jonathon Slack bên những món đồ mà em quyên góp được.

Cô Heather Slack, mẹ của Jonathon kể lại “Đêm đó, sau khi tôi đọc truyện cho Jonathon nghe và vỗ về nó vào giấc ngủ, Jonathon bắt đầu khóc. Nó nói với tôi rằng người phụ nữ đó không có chỗ nào nương thân. Jonathon muốn chúng tôi quay trở lại Chicago để nó có thể đưa cho người phụ nữ ấy 6 đô la mà nó có trong túi”.

Bố mẹ Jonathon không chắc đó có phải là một ý tưởng tốt hay không nhưng họ đã khuyến khích Jonathon tìm ra những cách khác hiệu quả hơn để giúp đỡ người vô gia cư. Và Jonathon đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

Jonathon đã định vẽ những hình mặt cười lên đá cuội và bán chúng. Cậu còn nung nấu ý định đề nghị Tổng thống Obama lấy tiền từ những người giàu để chia sẻ cho những người nghèo.

Trước hàng loạt sáng kiến của cậu con trai, mẹ Jonathon đề nghị cậu nên bắt đầu một chuyến quyên góp từ thiện.

Vì vậy, Jonathon đã viết một bức thư bày tỏ lòng mong muốn cộng đồng quan tâm đến vấn đề này. Cậu in bức thư và phát các bản photo lá thư cho những người hàng xóm của mình.

Thật may mắn là mọi người hùng hậu ủng hộ ý tưởng và tấm lòng của cậu bé 7 tuổi. Sau vài ngày phát động, Jonathon đã quyên góp được hơn 4 xe tải thực phẩm và đồ chơi. Tất cả đều đã được chuyển đến phân phát cho những người vô gia cư ở khu Su Casa Catholic Worker, Chicago.

Võ Hiền
Theo Nbcchicago