Cậu bé 12 tuổi giúp cảnh sát truy bắt tội phạm

(Dân trí) - Cậu học sinh 12 tuổi Will Abbotts ở nước Anh vừa lập một chiến tích khó tin khiến các bạn học phải trầm trồ khi dùng xuồng giúp cảnh sát đuổi bắt một kẻ bị tình nghi buôn ma túy.

Cậu bé 12 tuổi giúp cảnh sát truy bắt tội phạm  - 1
Will Abbotts (bìa trái) ngồi trong chiếc xuồng của mình cùng với hai cảnh sát.
Chiếc xuồng này đã giúp cậu lập chiến tích giúp cảnh sát truy bắt tội phạm. (Ảnh: Telegraph)

Lúc nhảy lên chiếc xuồng của mình đang neo bên hồ cạnh nhà để giúp cảnh sát rượt kẻ tình nghi đang lặn ngụp dưới nước và có nguy cơ chết đuối vì mất sức, cậu học sinh trường Manchester Grammar vẫn đang mặc đồng phục.

Vụ việc xảy ra trong một cuộc tấn công truy bắt tội phạm của cảnh sát mà tâm điểm là một ngôi nhà có 6 phòng ngủ gần nhà của Will Abbotts trong khu vực giàu có ở Mere, gần Knutsford, Cheshire.

15 cảnh sát đã được điều động tới ngôi nhà đó nơi được cho rằng đang được sử dụng như là một trang trại trồng cần sa. Cảnh sát đã khám phá ra trong ngôi nhà này có tới 1.000 cây cần sa, ước tính mỗi năm tạo ra 500 nghìn bảng Anh lợi nhuận.

Một người đàn ông 29 tuổi đã đầu hàng, nhưng một người đàn ông 20 tuổi đã nhảy ra khỏi ban công với hi vọng trốn thoát. Mặc dù chân bị gãy sau cú nhảy đó nhưng kẻ này vẫn cố luồn xuống dòng nước và bơi đi.

Khi ấy, Will Abbotts vừa bước xuống xe bus của nhà trường và thấy một loạt các xe cảnh sát với còi báo động chạy vụt qua.

“Cháu nghe thấy cảnh sát hò hét về phía dòng nước và nhìn rõ đầu một người đàn ông ngụp lặn giữa hồ. Cháu biết là cảnh sát cần phải xuống nước thật nhanh nên cháu đã hét lên là cháu có một chiếc thuyền. Lúc đó, cháu cũng có phân vân một chút vì không biết tên tội phạm đó làm được gì và cái xuồng thì có vẻ như đang chìm xuống”, Will Abbotts kể lại.

Điều Will lo sợ nhất là chiếc xuồng nhỏ của cậu không chứa nổi tới 4 người vì nó vốn chỉ được thiết kế cho 2 người lớn. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xuồng cập bờ an toàn.

Mike Dawber, một trong hai viên cảnh sát tham gia bắt tội phạm ngồi trên chiếc xuồng của Will, nói “Hành động của Will thật sáng suốt. Cậu bé không chỉ cho chúng tôi lên xuồng mà còn thành thạo chèo thuyền đưa chúng tôi vượt qua dòng nước rất nhanh chóng. Tên tội phạm đã được đưa lên hồ một cách ổn thỏa nhưng hắn đã bị thương rất nặng. Thật may là chúng tôi đã bắt hắn kịp thời trước khi hắn chết đuối vì kiệt sức.”

Hiện hai kẻ tình nghi đều bị buộc tội trồng cần sa và đang chờ ngày ra xét xử.

Với “tốc độ suy nghĩ, lòng dũng cảm và bình tĩnh trước áp lực”, Will vừa được nhận bằng khen chính thức từ phía cảnh sát.

Bác sĩ nha khoa Gordon Abbotts, 63 tuổi, cha của Will, rất tự hào về hành động dũng cảm của cậu con trai nhỏ bé: “Will biết cách chèo xuồng nhưng mặc dù rất hài lòng, mẹ của Will muốn nó dành thời gian mặc vào một chiếc áo phao nữa.”

Võ Hiền
Theo Telegraph