Cặp đôi yêu nhau 6 năm, từng nghĩ hôn nhau là... có em bé

(Dân trí) - Anh Kiệt nhớ lại: “Lúc mới yêu cả hai đứa ngô nghê lắm, em thì sợ bị mình lừa, quen nhau hơn tháng trời mới dám nắm tay và hôn. Bởi tụi mình còn tưởng nắm tay và hôn là có em bé, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười”.

Võ Hoàng Anh Kiệt (sinh năm 1993, đến từ TP HCM) và Nguyễn Thị Thuỳ Dương (sinh năm 1993, quê Bình Phước) gặp và quen nhau năm 2011. Đó là khi cả hai vô tình ngồi chung lớp trong một buổi học, cô bạn ngồi kế bên chơi trò giấu dép của Anh Kiệt khiến anh cứ nghĩ Thuỳ Dương bày trò, đó cũng là ấn tượng đầu khó phai để Anh Kiệt quyết tâm “cưa đổ” cô nàng Thuỳ Dương.
Võ Hoàng Anh Kiệt (sinh năm 1993, đến từ TP HCM) và Nguyễn Thị Thuỳ Dương (sinh năm 1993, quê Bình Phước) gặp và quen nhau năm 2011. Đó là khi cả hai vô tình ngồi chung lớp trong một buổi học, cô bạn ngồi kế bên chơi trò giấu dép của Anh Kiệt khiến anh cứ nghĩ Thuỳ Dương bày trò, đó cũng là ấn tượng đầu khó phai để Anh Kiệt quyết tâm “cưa đổ” cô nàng Thuỳ Dương.

Anh Kiệt nhớ lại: “Lúc mới yêu cả hai đứa ngô nghê lắm, em thì sợ bị mình lừa, quen nhau hơn tháng trời mới dám nắm tay và hôn. Bởi tụi mình còn tưởng nắm tay và hôn là có em bé, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười”.
Anh Kiệt nhớ lại: “Lúc mới yêu cả hai đứa ngô nghê lắm, em thì sợ bị mình lừa, quen nhau hơn tháng trời mới dám nắm tay và hôn. Bởi tụi mình còn tưởng nắm tay và hôn là có em bé, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười”.

Hơn 6 năm bên nhau, kỷ niệm đếm không xuể, cãi vã cũng không ít, nhưng sau tất cả thì tình yêu vẫn ở lại. Cặp đôi này cũng có sở thích khám phá những miền đất mới, họ đã đặt chân đến nhiều nơi. Trong số đó, kỷ niệm về chuyến đi vào năm 2014 khiến Anh Kiệt nhớ mãi không quên.
Hơn 6 năm bên nhau, kỷ niệm đếm không xuể, cãi vã cũng không ít, nhưng sau tất cả thì tình yêu vẫn ở lại. Cặp đôi này cũng có sở thích khám phá những miền đất mới, họ đã đặt chân đến nhiều nơi. Trong số đó, kỷ niệm về chuyến đi vào năm 2014 khiến Anh Kiệt nhớ mãi không quên.

Theo lời anh kể thì đó là chuyến đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng, đúng dịp tết nhưng anh vẫn xin phép gia đình Thuỳ Dương để cả hai được “đi trốn” cùng nhau. “Hai đứa đi bằng xe máy, trên đường có những đoạn đúng trời tối, vừa sợ vừa thử thách sự kiên gan của bản thân”.
Theo lời anh kể thì đó là chuyến đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng, đúng dịp tết nhưng anh vẫn xin phép gia đình Thuỳ Dương để cả hai được “đi trốn” cùng nhau. “Hai đứa đi bằng xe máy, trên đường có những đoạn đúng trời tối, vừa sợ vừa thử thách sự kiên gan của bản thân”.


“Yêu nhau đủ rồi mình cưới thôi em”, thế là cả hai quyết định về chung một nhà để cùng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Hành trình chụp ảnh cưới của họ cũng vi vu chẳng khác nào những cung đường họ từng ghi dấu trên hành trình yêu. Không giống những cặp đôi khác, Anh Kiệt và Thuỳ Dương lại di chuyển bằng xe môtô qua các địa điểm để chụp ảnh cưới. Bởi họ muốn những khoảnh khắc được ghi lại sẽ là những trải nghiệm của cả hai.

“Yêu nhau đủ rồi mình cưới thôi em”, thế là cả hai quyết định về chung một nhà để cùng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Hành trình chụp ảnh cưới của họ cũng vi vu chẳng khác nào những cung đường họ từng ghi dấu trên hành trình yêu. Không giống những cặp đôi khác, Anh Kiệt và Thuỳ Dương lại di chuyển bằng xe môtô qua các địa điểm để chụp ảnh cưới. Bởi họ muốn những khoảnh khắc được ghi lại sẽ là những trải nghiệm của cả hai.

Nhiếp ảnh gia Châu Thành Lộc tiết lộ các địa điểm chụp ảnh: “Cả đoàn đi hết 7 ngày, vi vu từ Đà lạt, Đảo Bình Ba đến Vĩnh Hy, Phan Thiết. Trong hành trình ấy không chỉ chăm chăm chụp ảnh mà mọi người cùng nhau khám phá, cùng ghi dấu ấn bằng những kỷ niệm vui”.
Nhiếp ảnh gia Châu Thành Lộc tiết lộ các địa điểm chụp ảnh: “Cả đoàn đi hết 7 ngày, vi vu từ Đà lạt, Đảo Bình Ba đến Vĩnh Hy, Phan Thiết. Trong hành trình ấy không chỉ chăm chăm chụp ảnh mà mọi người cùng nhau khám phá, cùng ghi dấu ấn bằng những kỷ niệm vui”.

Một điều đặc biệt nữa là trong khi Anh Kiệt cao 1m78, nặng 80 kg thì cô nàng Thuỳ Dương có phần nhỏ bé chỉ cao 1m52 và nặng chưa đến 40 kg. Bởi thế mỗi lần bên nhau cô luôn cảm thấy an toàn và bình yên trong sự chở che từ người cô thương.
Một điều đặc biệt nữa là trong khi Anh Kiệt cao 1m78, nặng 80 kg thì cô nàng Thuỳ Dương có phần nhỏ bé chỉ cao 1m52 và nặng chưa đến 40 kg. Bởi thế mỗi lần bên nhau cô luôn cảm thấy an toàn và bình yên trong sự chở che từ người cô thương.

Tình yêu của cặp đôi may mắn nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ phía người thân, bạn bè hai bên.
Tình yêu của cặp đôi may mắn nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ phía người thân, bạn bè hai bên.

Cặp đôi yêu nhau 6 năm, từng nghĩ hôn nhau là... có em bé - 9

Cặp đôi yêu nhau 6 năm, từng nghĩ hôn nhau là... có em bé - 10

Cặp đôi yêu nhau 6 năm, từng nghĩ hôn nhau là... có em bé - 11

Cặp đôi yêu nhau 6 năm, từng nghĩ hôn nhau là... có em bé - 12

Thi Thi

Ảnh: Châu Thành Lộc