Cặp đôi nên duyên từ "Đường lên đỉnh Olympia"

5 năm yêu xa với khoảng cách hàng nghìn km, cặp đôi Ngọc Trang – Ngọc Tân đã chứng minh sức mạnh tình yêu có thể vượt qua khoảng cách địa lý.

Trải qua 15 năm phát sóng, “Đường lên đỉnh Olympia” đã tìm ra nhiều gương mặt tài năng, đại diện cho sức mạnh trí tuệ của thế hệ trẻ Việt. Không chỉ vậy, chương trình truyền hình có số tuổi kỷ lục này còn rất “mát tay”, se duyên, mai mối cho nhiều cặp đôi đến với nhau. Trong số đó, không thể không kể đến cặp đôi đến từ Hà Nội – Quảng Nam, yêu xa hàng nghìn kilomet trong suốt 5 năm liền: Trần Văn Ngọc Tân – Nguyễn Ngọc Trang.

Cặp đôi nên duyên từ chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Ngọc Tân - Ngọc Trang
Cặp đôi nên duyên từ chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", Ngọc Tân - Ngọc Trang

Ngọc Tân (sinh năm 1989, Điện Bàn, Quảng Nam) là thí sinh của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 7, còn Ngọc Trang (sinh năm 1991, Sơn Tây, Hà Nội) là thí sinh của chương trình năm thứ 8. Cả hai may mắn được “bà mối Olympia” se duyên trong lần tham gia Gala 10 năm của chương trình. Ngày mối tình đẹp nảy nở cũng là ngày họ bắt đầu chuỗi thời gian yêu xa hàng nghìn km với nhiều cung bậc cảm xúc.

Kẻ Nam, người Bắc nhưng những cánh thư tay, những dòng tin nhắn… và tình cảm chân thành đã giúp họ nuôi dưỡng tình yêu trong suốt 5 năm qua.

Cùng Ngọc Trang chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện tình đẹp nảy nở từ “Đường lên đỉnh Olympia” này:

Trang và Ngọc Tân quen nhau thế nào?

Anh Bo (Ngọc Tân) thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm 7, mình thi năm 8 nhưng phải đến Gala năm thứ 10 tụi mình mới gặp nhau. Hồi đó, cả đoàn được chia ra thành 6 xe để tiện đi lại, mỗi xe đều có thành viên Olympia từ năm thứ nhất đến năm thứ 10

Anh Hiền O7 (Olympia năm thứ 7) được phân công là trưởng xe mình, nhưng rồi anh bận đi thu âm nên anh Tân lên làm thay. Thấy anh ấy nói chuyện hài hước nên mình khá quý mến. Đến đêm ghi hình, cũng là đêm cuối cùng của Gala, mình đã chủ động đến chào hỏi.

Cặp đôi yêu xa hàng nghìn km trong suốt 5 năm.
Cặp đôi yêu xa hàng nghìn km trong suốt 5 năm.

Mình bảo: “Anh ơi! Anh chụp với em một kiểu ảnh nhé?". Anh tỏ ý ngạc nhiên: “Ơ, sao lại chụp một kiểu, phải chụp nhiều kiểu chứ?”. Thế là mình và anh ấy chụp cùng nhau 4 cái ảnh. Sau khi chụp cái đầu tiên, một anh bạn trêu “Tôi ghen quá!”. Anh Tân nghe xong tưởng anh ấy là bạn trai mình nên ghé tai mình bảo: “Làm tới cho nó ghen luôn đi em”. Cuối cùng, tạo hình của mấy cái ảnh đó khá thân mật, tất nhiên là nhìn từ ngoài vào thôi, chứ thực ra cũng không động chạm gì hết (cười).

Sau đó, bọn mình trao đổi số điện thoại và trò chuyện với nhau. Anh Tân tâm lý dễ sợ lắm, tự điều tra lịch học của mình, gọi mình dậy đi học, giúp mình học bài, thức khuya trò chuyện với mình cho đến khi mình ngủ… Dù xa hàng nghìn km thật đấy nhưng mình có cảm giác như đang có người bên cạnh vậy.

Phải mất bao lâu, Ngọc Tân mới “cưa đổ” được Trang?

Câu hỏi khó quá (cười). Ngày đó, mình cũng gặp phải đôi ba chuyện lằng nhằng nên làm anh trai, em gái thì được chứ để yêu thì hơi khó. Nào ngờ, sau một thời gian trò chuyện, mình tự nhủ: “Thôi chết, có vẻ say nắng rồi, làm sao bây giờ?”.

Năm 2010, mình có đăng ký tham gia trại hè ở Malaysia, vô tình chuyến bay ấy lại quá cảnh qua TP.HCM . Không hiểu bằng cách nào, anh Tân biết điều đó và ra sân bay tìm mình, trên tay cầm bó hoa hồng trắng và chocolate. Anh ấy tỏ tình.

Điều khiến mình cảm động hơn cả là anh ấy đem ra cho mình một chiếc áo dài tay và nói: "Ở bên Malaysia tối xuống trời lạnh…". Nhưng mình đã từ chối bởi, chuyện cá nhân vẫn chưa giải quyết xong. Tất nhiên, sau thời gian đó, mình và anh ấy cũng thân thiết hơn.

Trong ba năm đầu tiên yêu nhau, Ngọc Trang và Ngọc Tân gặp nhau 25 lần
Trong ba năm đầu tiên yêu nhau, Ngọc Trang và Ngọc Tân gặp nhau 25 lần

Lần tỏ tình thứ hai là dịp hậu Gala do các bạn Olympia miền Trung tổ chức. Lần này mình bảo, chỉ yêu thử chứ chưa yêu thật. Mà yêu thử ở đây nghĩa là chỉ được phép nắm tay. Mình nhớ, hồi đó hai đứa hay có cái trò, mình đi đằng trước, chìa tay ra sau, đếm ngược ngược ngón tay từ 5 đến 1, đúng khi đếm hết thì anh ấy chạy đến cầm tay mình (Cười).

Lần tỏ tình thứ ba là vào một ngày đẹp trời tháng 8/2010, mình bảo: “Anh mà có mặt ở Hà Nội thì tốt”. Anh ấy bảo: “Biết đâu đấy, hôm đó anh có mặt ở Hà Nội thật”. Mình thách: “Anh mà ra Hà Nội vào ngày đó thì em nhận lời làm bạn gái anh”. Thế là anh ấy đi xe giường nằm ra đến Hà Nội, mất đúng 40 tiếng. Sáng 19/8, anh ấy có mặt ở Hà Nội và mình thì hết đường chối cãi.

Yêu xa hàng nghìn km, Trang và anh ấy liên lạc bằng cách nào?

Chủ yếu là nhắn tin điện thoại và skype. Thỉnh thoảng mình và anh ấy có viết thư tay cho nhau, đến giờ mình vẫn giữ những lá thư ấy.

Anh Tân từng bảo, yêu xa rất dễ chia tay nên cố gắng gặp được nhau càng nhiều càng tốt. Thế là, hai đứa chia nhau đi làm thêm đủ thứ lấy tiền mua vé vào Nam, ra Bắc gặp nhau. Khi có nhiều tiền thì đi máy bay, khi ít tiền thì đi ô tô, tàu…

Trong ba năm đầu tiên, chúng mình gặp nhau được 25 lần. Hai năm sau đó, mình đi du học thì gặp nhau được 4 lần. Và giờ thì anh ấy đang trên đường sang Na Uy đoàn tụ với mình.

Cả hai liên lạc với nhau qua điện thoại, skype và những cánh thư tay
Cả hai liên lạc với nhau qua điện thoại, skype và những cánh thư tay

Hai bạn có bí quyết gì để giữ lửa tình yêu trong suốt 5 năm yêu xa?

Dù yêu xa nhưng lúc nào bọn mình cũng có nhau hết. Đi học về là mình mở skype lên nói chuyện với anh ấy. Sau này, anh ấy tốt nghiệp đi làm thì cả hai cũng nói chuyện ít đi, nhưng vẫn thường xuyên hỏi han, quan tâm nhau.

Bọn mình cũng không có bí quyết gì, chỉ để ý đến hai yếu tố, đó là thành thật chia sẻ và chọn những món quà ý nghĩa. Mình hay làm clip ảnh tặng anh ấy, còn anh ấy thì hay làm thiệp và mua sách tặng mình.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Trang trong suốt 5 năm yêu Ngọc Tân là gì?

Nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Nhưng có lẽ, cái mình nhớ nhất là hồi hai đứa đi Sapa. Sáng hôm đó, lúc trả phòng khách sạn, bọn mình ra cây ATM rút thì ATM không nhả tiền. Thế hai đứa phải đi khắp nơi tìm cây rút tiền, an ủi nhau là mọi chuyện sẽ ổn, tuyệt nhiên không một lời than vãn.

Mình chỉ mong sau này hai đứa cũng được như thế, có khó khăn thì cùng nhau vượt qua, không kêu than, trách móc. Vậy là đủ để đi với nhau thật lâu, thật dài rồi.

Tháng 12 năm nay, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới
Tháng 12 năm nay, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới

Dường như Đường lên đỉnh Olympia là "bà mối" đã se duyên cho hai bạn?

Mình có đọc được một câu thế này: “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người biến định mệnh đó thành sự thật”. Đường lên đỉnh Olympia đã giúp chúng mình gặp nhau còn việc yêu và đến với nhau là tự hai đứa quyết định.

Bạn bè Olympia cũng giúp đỡ và yêu thương bọn mình nhiều lắm. Người chụp bức ảnh đầu tiên cho mình và anh Tân cũng là thành viên của Olympia, người giúp bọn mình quay clip cầu hôn cũng là thành viên của chương trình…

Hai bạn đã có kế hoạch làm đám cưới chưa?

Bọn mình đăng ký kết hôn rồi, tháng 12 này sẽ tổ chức lễ cưới. Ảnh cưới của bọn mình ở Pháp cũng do một thành viên Olympia chụp giúp đấy (cười). Và chắc chắn trong lễ cưới cũng không thể vắng mặt các thành viên Olympia.

Vậy sau khi cưới, hai bạn sẽ về Việt Nam sống và làm việc hay định cư ở nước ngoài?

Chúng mình chưa tính xa đến thế (Cười).

Cảm ơn Trang và chúc hai bạn hạnh phúc!

Theo Hạ Nhiên

Dân Việt