Cảnh giác những tay “chụp lén” tuổi teen

Nếu bạn thích mặc váy ngắn hoặc trang phục hơi tươi mát khi ra đường thì hãy đề phòng mấy tên chụp lén. Chỉ một phút lơ đễnh là ngay hôm sau hình bạn “khoe” nội y sẽ hiện ngay lên mạng cho hàng triệu người xem.

Hở là chụp

 

Với một chiếc điện thoại di động chụp hình cực nét trong tay, nhiều teen sẵn sàng ra tay mọi lúc mọi nơi nếu thấy ai ăn mặc hở hang rồi tung lên mạng như một trò đùa vô ý thức.

 

Những mục tiêu mà các tay chụp lén tuổi teen hướng đến chính là các cô nàng hay mặc váy hoặc những chiếc áo cổ rộng trễ xuống khá sâu. Anh bạn T (trường DH) tiết lộ: “Mình thường nhắm đến những cô bạn hay mặc váy ngắn vì rất dễ chụp. Mới đây khi đi pinic cùng nhóm bạn, trong lúc chơi kéo co, một nàng hứng quá mặc luôn cả váy ngắn tham gia, thừa cơ hội đó tớ chụp luôn được 3 tấm cực “độc” thấy cả nội y”...

 

Không dừng lại ở đó, nhiều teen sẵn sàng ngồi canh hàng tiếng đồng hồ cốt chỉ để chụp được một tấm ảnh lén cực độc rồi post lên mạng chia sẻ. Q (trường PL) kể: “Lần đó thấy một nhỏ mặc áo cổ rộng khoe phần da trắng nõn khá gợi cảm nên mình theo bằng được, đến khi lên cầu thang mình mới có cơ hội vung tay chụp được 1 tấm thấy được một tí bên trong của nhỏ”! Hỏi Q làm việc ấy được gì thì Q chỉ cười cho rằng đó là sở thích và niềm…đam mê của mình!(?)

 

Nạn nhân than trời

 

Những tay chụp lén cứ say sưa mà giơ ống kính ra 1…2…3…tách! Còn những nạn nhân thì chỉ còn biết đề phòng mọi lúc mọi nơi, ai vô tình rơi vào tay của “tay” này thì chỉ còn biết kêu trời. Cô bạn D (trường MD) ấm ức nói: “Mình sợ nhất là mặc váy ngắn ra đường nhưng khổ nỗi mình lại hợp với váy hơn là quần jeans dài, thế là mọi lúc ra đường cứ phải cảnh giác bọn chụp lén này"...

 

Cô bạn C (trường KT) cũng từng là một nạn nhân của một tên chụp lén. Hắn chụp C trong lúc cô bạn đang khom người nhặt đồng tiền xu. C thấy hắn cầm cái N73 trông rất khả nghi nhưng rồi chỉ một chút bất cẩn đã rơi vào tay của hắn. Giờ C chỉ còn biết trách mình sao quá lơ đễnh và đề phòng hơn khi đi ra đường mà thôi, chứ ảnh mà rơi vào tay mấy tên đó thì chẳng biết khi nào mới lấy lại được. Chỉ chờ chúng up lên mạng và xấu hổ mà thôi.

 

Bụp…thợ chụp!

 

Những tên paparazzi tuổi teen đôi khi cũng bạo gan "hành nghề" lộ thiên. Một tên chụp lén nhà ở quận 8 kể: “Lần đó mình liều mạng vung tay chụp một cô nàng cực xinh đang trong tư thế lộ nội y, những tưởng lần này có ảnh hot chia sẻ cùng cư dân mạng nào ngờ vừa chụp xong thì ai đó đấm vào mặt tớ như trời giáng, chú “dế” chụp hình 3.2 mp cũng rơi xuống vỡ màn hình. Tiền mất tật mang mà chẳng than ai, cũng may là người ta không lôi mình lên công an vì tội quấy rối là mừng rồi”...

 

Điều bất ngờ là sau khi ăn cú đấm trời giáng ấy anh chàng paparazzi trên không từ bỏ việc chụp lén mà vẫn cứ ngoan cố tiếp tục. Sau vụ đó chàng ta về nhà mua ngay chú “dế” khác từ tiền mượn của bạn bè để đi "hành nghề"...

 

***

 

Nếu bạn thích mặc váy ngắn hoặc trang phục hơi tươi mát khi ra đường thì hãy đề phòng mấy tên chụp lén. Chỉ một phút lơ đễnh là ngay hôm sau hình bạn “khoe” nội y sẽ hiện ngay lên mạng cho hàng triệu người xem.

 

Riêng các paparazzi cần nhớ nếu tự ý chụp ảnh người khác rồi post lên mạng với mục đích xấu thì bạn đã vi phạm pháp luật rồi đấy. Nếu có bị kiện cáo vì hành vi này thì chớ có mà than trời nhé!

 

Theo Mực Tím

Dòng sự kiện: Quay lén, quay cảnh nóng