Cận cảnh những chàng trai “xinh gái”

(Dân trí) - Tuyên ngôn gây sốc, ăn mặc theo trào lưu “nam không ra nam, nữ không ra nữ”, chụp ảnh tự sướng, làm những điều mình thích nhưng không hề để ý tới bất kỳ thái độ của người xung quanh… đó là chuyện có vẻ không còn hiếm trong giới teen hiện nay.

Bạn đừng quá ngạc nhiên khi thấy mình hoàn toàn lạc lõng khi bước chân lên Megastar chiều thứ tư, Diamond Plaza tối thứ 7, trung tâm thương mại Parkson hay ngay cả trên những quán café khá sành điệu thuộc trung tâm thành phố như So hot (Nhà Thờ, Hoàn Kiếm), Đắng (Huỳnh Thúc Kháng)… Đó là những nơi bạn dễ thấy nhiều  teen trang điểm giống như “nữ hoàng Cleopatra” không lúc nào “thịnh hành” hơn thời gian này.

 

Mặt trát bự phấn, môi căng mọng đỏ ánh kim tuyến, mắt đeo circle lens (kính giãn tròng) mở to, mi giả tô vẽ lúc xanh lúc đỏ, chớp lấy chớp để, diện áo hai dây, váy xếp ly be nhạt ngắn cũn cỡn, tất chân đen tuyền kèm theo chiếc giày trắng duyên dáng cao ngót nghét 3 phân. Hẳn là bạn sẽ bội phầg ngạc nhiên không khi chủ nhân của bộ trang phục khác người này là một cậu con trai mới độ tuổi teen?

 

Tạo dáng, nhún nhảy, điệu chảy nước…

 

Một buổi chiều muộn tại một trung tâm chiếu phim ở Hà Nội, ai cũng phải ngoái nhìn cậu bạn học sinh lớp 9, 10 cắt mái ma nơ canh nhìn rất… nữ tính, vận áo thun hồng cổ khoét sâu trùm ngoài chiếc quần lửng trắng kèm theo đôi tất đen. Trên tay còn đang ngúng nguẩy túi xách màu hồng phấn và nếu có điều kiện nhìn kỹ, bạn có thể chiêm ngưỡng được một tác phẩm khá cầu kỳ trên móng tay họ. Móng tay được hai chàng chăm chút khá kỹ, sơn đen lấp lánh đính thêm vài viên ngọc.

 

Hai cậu bé bước lả lướt trên đôi giày có gót màu trắng đến chỗ poster hình quảng cáo phim High school musical để pose ảnh. Mặc cho những ánh mắt thiếu thiện cảm đang dồn về mình, hai bé trai “xinh gái” vẫn tiếp tục tạo dáng, nhún nhảy và kiễng chân “mi nhẹ” vào má anh chàng diễn viên đang nhoẻn miệng cười.

 

Như Ngọc Tuấn, trong lớp 10 A2 trường TP (Hà Nội), không ai là không dị ứng với cậu bạn này. Bất kỳ ai đều có thể “chết ngất” với mùi nước hoa sực nức mũi khi cậu đang tung tăng chạy qua hay chỉ ngồi sau cậu. Chưa hết, ai cũng phải “thở dốc” khi nghe những câu nói thỏ thẻ, nhún nhảy dài hàng cây số, điệu chảy nước của Tuấn.

 

Cô Tuyết Lan, chủ shop hàng lưu niệm trên khu Khương Thượng cho hay: “Dạo gần đây cứ cuối tuần, có mấy nhóm con trai tuổi teen hẳn hoi. Đứa thì tô son trát phấn, kẻ mắt, đánh marcara, tóc tai bóng mượt nhuộm đủ các màu, băng keo chằng chịt trên tay, trên mặt hình hoạt hình… lên cửa hàng này, thi nhau ôm gấu bông chụp hình. Đứa thì chu mỏ, đánh son đỏ choét, đứa cong mông chụp xì xạch hình, tạo dáng làm điệu hơn cả con gái. Có những cậu bé đi đứng cố gắng tạo vẻ gợi cảm, trông rất phản cảm”.

 

“Nuột, dại gì không khoe?”

 

Đó là câu nói cửa miệng của rất nhiều teen - tác giả của những màn show diễn, catwalk là chính những trung tâm thương mại giải trí nổi tiếng hay những quán nước sang trọng đậm chất teen.

 

Đi hỏi trung bình 10 bạn học sinh thì có tới 7,8 bạn đồng ý quan điểm “ bọn họ muốn gây được sự chú ý của mọi người”.

 

Khi được hỏi, “người trong cuộc” tuyên bố hùng hồn: “Đây chính là sự sáng tạo của 9X chúng tôi, tại sao mình không thể học hỏi những cái mới, cái tiên tiến của người nước ngoài. Đâu phải cứ áo comple, đồng phục là đẹp?”.

 

Có bạn lại rất ngây thơ thỏ thẻ: “Các bạn gái mặc đồ con trai chúng mình được, thì tại sao con trai không thể “diện” những bộ đồ gợi cảm của các bạn nữ?”.

 

Ý kiến chuyên gia

 

Chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi mới lớn Minh Phương -đường dây tổng đài 18001567 cho biết: Thời buổi hiện đại ngày nay, teen được tiếp cận công nghệ thông tin quá nhanh chóng, bên cạnh đó, văn hóa mạng lại không được hướng dẫn chọn lọc.

 

Thấy có gì mới mẻ hấp dẫn, teen lại bắt chước hoặc sáng tạo thêm những phong cách xa lạ với văn hóa Việt Nam. Tâm lý muốn mình nổi bật, khám phá cái mới cũng thôi thúc các em có hành vi này. Quá nhàm chán với quần bò, áo phông nam tính, giờ các em muốn chuyển sang một hình ảnh khác với thường ngày, xuất hiện trong trang phục của các bạn nữ chằng hạn. Hành vi muốn mình thật nữ tính này có khả năng ảnh hưởng lệch với giới tính các em.

 

Xã hội hiện nay, phần đông cũng chẳng ai buồn quan tâm, có hay chăng chỉ là những cái nhìn thiếu thiện cảm rồi nhanh chóng quay đi. Chưa hết, ngay cả trên diễn đàn, hoặc vài blog lại tỏ vẻ thích thú tán dương chủ nhân của thứ thời trang hay phong cách “dương không ra dương, âm không ra âm” này. Vậy là “người trong cuộc” lại càng được dịp thể hiện thêm “gu” thời trang của mình.

 

Những hiện tượng này bắt nguồn chủ yếu từ phim ảnh, thời trang phương Tây du nhập chưa sàng lọc vào lứa tuổi học trò. Là người Việt Nam, dù chúng ta có tiếp thu những luồng văn hóa mới cũng cần sàng lọc. Tôi cũng khẳng định rằng, phong cách đó chưa phù hợp với người Việt Nam, hơn nữa, những chàng trai phải ra dáng cho khỏe khoắn xứng đáng làm nam nhi.

 

Cái gì cũng có giới hạn, xu hướng cũng vẫn chỉ là xu hướng. Rồi nó cũng sẽ nhanh chóng trôi qua nhanh. Bạn càng cố tỏ ra “yểu điệu, thục nữ”, càng làm bạn trở nên kệch cỡm và khiến cho mọi người cười chê mà thôi.

 

Hoặc có những lý do rất đáng trách. Chỉ do vài lời khích bác của bạn bè. Nhiều em trai sẵn sàng mặc những bộ đồ hết sức kỳ quái ngay cả chốn đông người. Rất cần sự chia sẻ của gia đình và nhà trường đến các em nhỏ.

 

Ý kiến người ngoài cuộc

 

Như Ý, sinh viên năm thứ 1 trường Y, Hà Nội: “Gần trường mình có rất nhiều hàng lưu niệm, trước, mình giật mình thon thót khi thấy các nam học sinh ôm gấu chạy lướt tha lướt thướt, ăn mặc hết sức nữ tính, làm duyên làm dáng lạ lùng. Nhưng bây giờ cũng đã thấy quen với hình ảnh phản cảm như vậy. Thật tình mình không hiểu các bạn nghĩ gì…”.

 

Đình Phương, bí thư lớp 11A trường THPT Trần Phú cho biết: “Xu hướng “nữ tính hóa” đang dần len lỏi trong đời sống giới trẻ. Nếu các hành vi làm đẹp như dùng gel vuốt tóc, xỏ khuyên tai, khuyên rốn, đeo vòng, đeo nhẫn… đã được cho là “quê mùa” thì nay các bạn trai thích mặc váy cho hợp mốt. Phương đã từng gặp những hình ảnh teen xấu xí như vậy. Không chỉ riêng mình đâu mà chắc chắn, ai bắt gặp cũng sẽ lắc đầu quay đi”.

 

Hà Hương