Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch

(Dân trí) - Những cô gái, chàng trai Bích Ngọc, Ngọc Anh, Ngọc Sơn và Khắc Minh đã có những chia sẻ về cảm xúc Tết rất đặc biệt, thân thương và ấm áp của mình bên gia đình, người thân.

Miss Tài năng của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 Nguyễn Bích Ngọc

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 1

Mặc dù lớn rồi nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bích Ngọc lại vô cùng háo hức, bởi đây là thời điểm cả nhà cô gái tài năng sẽ được sum họp đầy đủ, sau bao ngày tháng bận rộn làm việc và học tập bên ngoài.

Bích Ngọc chia sẻ: “Gia đình mình sẽ về quê thăm ông bà ở Nha Trang, cùng nhau ăn bữa cơm đầy đủ thành viên mà thường ngày hiếm có. Tuy gia đình chỉ ăn Tết có hai ngày (mồng 1 và 2, vì lý do công việc của bố mẹ), nhưng mỗi một khoảnh khắc mình đều cảm thấy hạnh phúc”.

Ngoài ra, Bích Ngọc còn thích không khí xung quanh của dịp lễ lớn này, vì mọi người đều vui vẻ, có nét mặt niềm nở, quần áo đẹp đẽ, và đặc biệt là khoản lì xì. Bích Ngọc thích nhất là khúc mừng tuổi những người lớn trong nhà.

“Vì nhà theo đạo Thiên Chúa nên lúc nào mừng tuổi cũng bắt đầu với câu chúc: Năm cũ bước qua, năm mới bước tới. Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước cho… Cứ nghe những lời như vậy là thấy Tết rồi”.

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 2

Một dấu ấn sâu sắc trong Bích Ngọc còn liên quan tới những ngày mồng 1 Tết hằng năm, khoảng 8h sáng, mọi người trong họ hàng (cả dòng họ sống chung một xóm) sẽ tập trung về ngôi nhà có người lớn tuổi nhất để đọc kinh chúc Tết và mừng tuổi.

Sau đó, mọi người lại đến nhà người lớn có vai vế thứ 2, thứ 3 trong họ, chừng nào đi hết mới thôi. “Mọi người kéo nhau như một phái đoàn đi trẩy hội, vui lắm. Khi đến nhà, chúng mình cùng hỏi thăm nhau một năm qua, ấp ủ năm mới…

Tất cả đều làm, đi cùng nhau, tạo nên một khối đoàn kết, cho mình cảm giác ấm cúng, sự thắt chặt tình yêu thương trong một dòng họ”. Theo Bích Ngọc tập tục tốt đẹp, nhân văn của dòng họ cô được giữ gìn, truyền lại từ rất lâu, cho đến bây giờ.

Hoa khôi trường Đại học Nội vụ Ngọc Anh

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 3

Ngọc Anh luôn cảm nhận mỗi cái Tết của mình trong niềm vui và sự hào hứng, khi được quây quần cùng bà và mẹ gói bánh chưng. “Mình thấy đó là những giờ phút quý giá, không thể nào mua được bằng tiền hay bất cứ thứ gì đáng giá khác.

Mình thích cả những bữa cơm tất niên ngày cuối cùng trong năm. Khi đó, mình cùng ông bà, bố mẹ và anh chị vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện thật vui vẻ và ấm cúng. Mọi người chia sẻ về một năm đã qua, và một năm sắp tới”. Ngọc Anh bày tỏ.

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 4

Với cô hoa khôi xinh đẹp, Tết là dịp để mọi người đoàn tụ, nên các thành viên dù bận rộn như thế nào, cũng đều có mặt trong những thời khắc giao mùa đầy thiêng liêng.

Ngọc Anh bộc bạch: “Mình yêu gia đình vô cùng! Mình yêu Tết, vì đó là lúc gia đình được bên nhau, làm những điều bình dị, nhỏ bé nhưng thật hạnh phúc và thân thương”.

Cựu Thủ khoa Ngôn ngữ Pháp, Á khoa khối D3 HV Ngoại giao, cây bút trẻ Nguyễn Ngọc Sơn

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 5

Đối với Sơn, Tết là kỳ nghỉ dài nhất mà cả nhà được quây quần bên nhau. Tác giả tiểu thuyết “Muốn khóc thật to” chia sẻ: “Những ngày đầu năm mới, mình và mẹ thường hay đi chùa cầu may, mong muốn có thêm thật nhiều sức khỏe, tài lộc và may mắn. Tết ở nhà mình khá đặc biệt vì 3 mẹ con sẽ giao cho bố nhiệm vụ vào bếp chuẩn bị đồ ăn và dĩ nhiên năm nào cũng “phải” ăn những món có một không hai”.

Chàng trai “đa-zi-năng” này cũng không ngần ngại khoe khoản lì xì ngày Tết của mình: “Dù đã tự lập nhiều năm nay nhưng bà ngoại, bố mẹ và các dì lúc nào cũng không quên lì xì để phát lộc cho mình đầu xuân.

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 6

Khoản “thu nhập” đáng kể nhất không ai khác chính là từ bố. Mình còn hay gọi bố là “đại gia” vì năm nào bố cũng lì xì 86 tờ 100 ngàn với ý nghĩa là “Một năm Phát Lộc””.

Sơn cũng cho biết, cái Tết của một người con trai trưởng thành khác biệt rất nhiều so với khi còn trẻ con, thay vì được bố mẹ chuẩn bị quần áo mới, chở đi chơi và chiều chuộng thì Sơn luôn cố gắng tiết kiệm tiền cả tháng trời để mua quà, lì xì cả nhà dịp Tết.

Ca sĩ trẻ Lê Khắc Minh

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 7

Bước ra từ Học viện Ngôi sao, thành viên nhóm Ayor Lê Khắc Minh đã có những bước tiến đột phá trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Lê Khắc Minh chia sẻ: “Năm nay mình bận nhiều lịch diễn nên phải nghỉ Tết muộn hơn mọi năm, tuy nhiên cả gia đình đều cảm thấy rất vui vì công việc của Minh có những khởi sắc nhất định”.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chàng ca sĩ trẻ là khi được mẹ giao nhiệm vụ “trông coi” nồi thịt kho vịt lộn. Vì mải mê nghịch điện thoại lại thêm tính hậu đậu nhất nhà, Khắc Minh đã để nồi thịt cạn khô không còn một giọt nước, đã thế còn bốc khói nghi ngút nữa.

Thế là mới sáng sớm tinh mơ ngày 2 Tết đã bị mẹ mắng cho một trận, hậu quả là phải đứng đó nấu lại một nồi mới cho cả nhà. “Sau vụ ấy mà mình sợ vào bếp luôn, có thể rửa chén, lau nhà cũng được nhưng đừng bắt Minh nấu ăn”. (cười).

Cảm xúc Tết “chẳng thể quên” của các trai thanh, gái lịch - 8

Những ngày đầu xuân, anh chàng điển trai sẽ cùng mẹ đi chùa, rồi dành thời gian cho bạn bè, có thể là đi du lịch, có thể cùng nhau gặp mặt và ca hát tưng bừng. Xuân vốn là dịp để được vui vẻ, nghỉ ngơi sau cả một năm vất vả, cũng là để chào đón một năm mới nhiều điều mới mẻ đang đợi phía trước.

Mỗi dịp Tết đến, Minh không mong muốn gì nhiều, chỉ cầu sức khỏe cho mình, gia đình và tất cả mọi người. “ Có sức khỏe là có tất cả. Thân chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý!”.

Hoài Thư (ghi)