Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa

(Dân trí) - Trong đêm ca nhạc kỷ niệm 53 năm thành lập ĐH Văn hóa (HN), Ngọc Anh “cặp đôi hoàn hảo” và “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê xuất hiện đầy xinh tươi để tri ân mái trường xưa.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 53 năm thành lập trường ĐH Văn hóa HN, vào tối qua (10/4), đêm ca nhạc với tên gọi “Mái trường bản tình ca” đã diễn ra đầy hào hứng.

 

Ngay từ đầu chương trình, bầu không khí trong hội trường với hơn 400 bạn trẻ ngồi chật kín nhanh chóng nóng lên với sự xuất hiện của nữ ca sỹ Quỳnh Hoa và đặc biệt là NSƯT Vi Hoa.

 
Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
Ca sỹ Ngọc Anh duyên dáng trên sân khấu. 
 

Bằng chất giọng cao vút đặc trưng khi thể hiện những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi NSƯT Vi Hoa như “Bài ca trên núi”, “Tình ca Tây Bắc”, cựu SV ĐH Văn hóa của những năm 80 thế kỷ trước này còn giúp không ít bạn trẻ hình dung lại những ngày tháng đầy gian khổ của thầy trò trước đây, để ngày hôm nay, ngôi trường đã trưởng thành với cơ sở vật chất khang trang và một sân khấu biểu diễn “không đến nỗi nào”.

 

Và sự sôi động của khán phòng thêm bùng nổ khi Ngọc Anh, nữ ca sỹ từng đoạt giải nhì Sao mai toàn quốc 2005 và tham gia Sao mai điểm hẹn 2006, xuất hiện.

 

Không chỉ nhiệt tình xuống tận hàng ghế các bạn SV để cùng hát mà cô cựu SV phân ban AN 21 khoa Văn hóa Quần chúng (nay là khoa Quản lý Văn hóa) này cùng với người bạn cũ trong tam ca trước đây, tri ân thầy cô với ca khúc đầy sâu lắng “Tạm biệt mái trường”.

 
Một tiết mục trình diễn của Ngọc Anh trong chương trình.
 

Hơn thế nữa, bên cạnh việc chia sẻ về cuộc sống tằn tiện “chỉ còn đúng 500 đồng trong túi” thời SV và nay có dịp trở lại trường xưa để hoàn thành cao học, Ngọc Anh hứa hẹn sẽ cùng với thầy cô ĐH Văn hóa phát triển các tài năng ca nhạc còn tiềm ẩn trong ngôi trường này cũng như gửi mong muốn đầy hóm hỉnh của mình tới thầy hiệu trưởng về một sân khấu hiện đại hơn nữa cả về âm thanh, ánh sáng cho SV.

 

Còn với Ngọc Khuê, cô ca sỹ “chuồn chuồn ớt” kịp gửi gắm tình cảm của mình tới các thầy cô, bạn bè và các SV thế hệ sau bằng những ca khúc đằm thắm “Tháng Tư về” và “Hà Nội của tôi ơi”.

 
Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
"Chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê thả hồn trong "Hà Nội của tôi ơi"
 

Là trường ĐH lớn nhất của Bộ VH, TT& DL, 53 năm qua, ĐH Văn hóa đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ văn hóa cho đất nước và rất nhiều SV của trường đang giữ vai trò chủ chốt trong cơ quan chính phủ và ngành văn hóa thông tin.

 

Được biết, bên cạnh nhiều ngành đào tạo có bề dày truyền thống như quản lý văn hóa, bảo tàng, thông tin thư viện, du lịch…mới đây, ĐH Văn hóa đã thành lập thêm hai khoa mới là Nghệ thuật quần chúng và khoa Ngôn ngữ& Văn hóa quốc tế.
 
Một số hình ảnh trong đêm nghệ thuật "Mái trường bản tình ca" tại ĐH Văn hóa HN
 
Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
Ca sỹ Quỳnh Hoa...
 
Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
và NSƯT Vi Hoa, những cựu SV ĐH Văn hóa những năm 80 thế kỷ trước.
 
Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
Và thế hệ SV những năm 2000 của ngôi trường có hơn 50 năm truyền thống này.

Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
 
Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
Ngọc Anh cùng bạn cũ trong nhóm tam ca trước đây thể hiện ca khúc "Tạm biệt mái trường"

Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa


Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
Ca sỹ Ngọc Khuê

Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa


Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa


Ca sỹ Ngọc Anh, Ngọc Khuê xinh tươi tri ân trường xưa
Và các tiết mục của lớp SV đang học tại ĐH Văn hóa.

 

Vũ Phong