Buồn vui chuyện 8/3 của nữ sinh lọt giữa “vương quốc” nam giới

(Dân trí) - Cứ đến ngày 8/3 là nữ sinh lại háo hức bởi những sự ưu ái của phái nam dành cho mình. Ở những lớp kỹ thuật trước nay vẫn được coi là thế mạnh của con trai, sự xuất hiện của cô gái mang lại nhiều sự thú vị trong ngày đặc biệt này.

Tình trạng con gái hiếm hoi giữa một lớp toàn sinh viên nam rất phổ biến ở những lớp kỹ thuật tại các trường như ĐH Bách khoa, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải … với những ngành nghề đặc trưng: cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, cầu đường, …

 
T.Ngân - Cô bạn duy nhất trong tập thể lớp khoảng 70 bạn nam.
T.Ngân - Cô bạn duy nhất trong tập thể lớp khoảng 70 bạn nam.
 
T. Ngân (ĐH Công nghiệp Hà Nội) là “bóng hồng” duy nhất trong một tập thể lớp học cơ khí gần…70 bạn nam. Nhưng cô bạn xinh xắn này lại có số phận khá “hẩm hiu” khi ít được quan tâm, kể cả trong các dịp lễ đặc biệt như ngày 8/3.

 

Ngân chia sẻ: “20/10 năm thứ 2 và 3 mình còn được tặng hoa. Nhưng ngày 8/3 chưa có năm nào Ngân được nhận quà hay được các bạn nam trong lớp tổ chức chương trình kỷ niệm gì cho mình. Nên Ngân rất chạnh lòng và tủi thân.

 

Đặc biệt là năm đầu tiên khi mới bước chân vào cổng trường đại học và cùng học tập, sinh hoạt với lớp toàn con trai, mình đã buồn vì không có ai nói chuyện hay chia sẻ. Nhưng càng thất vọng và nhạt nhẽo hơn là những ngày lễ đặc biệt cả thế giới tôn vinh phái nữ như 8/3, các bạn gái lớp khác tay cầm hoa, được cả lớp quan tâm còn mình thì “tay không” đi về”.

 
Ngân mong có được thời gian sinh viên đầy ắp kỷ niệm với các bạn trong lớp.
Ngân mong có được thời gian sinh viên đầy ắp kỷ niệm với các bạn trong lớp.
 

Với Ngân, bạn không quan trọng là quà cáp, vật chất mà chỉ cần một vài bạn trong lớp cùng hát tặng là đã thấy rất ý nghĩa và xúc động. Cũng vì thế mà với Ngân, ngày đặc biệt này trở nên khá buồn tẻ.

 

Bạn bày tỏ: “Có lẽ là các bạn ít quan tâm nên kể cả việc tặng hoa ngày 20/10 cũng như cho xong chuyện nên mình không lưu lại kỷ niệm hay cảm xúc gì sâu sắc. Ngân chỉ mong có được thời gian sinh viên đầy ắp kỷ niệm với các bạn trong lớp nhưng thấy thật khó.

 

Ngân không dám phản ánh hay tâm sự với bạn nào trong lớp chuyện này bởi vì đây là việc tế nhị và xuất phát từ sự tự nguyện và tình cảm của các thành viên nam. Nên tình trạng ấy cứ tiếp tục kéo dài và giờ đây như một chuyện tất yếu đối với mình”.

 
P.T.Huyền lại được các bạn trai trong lớp quan tâm đặc biệt.
P.T.Huyền lại được các bạn trai trong lớp quan tâm "đặc biệt".
 

P.T.Huyền (lớp điện, ĐH Công nghiệp Hà Nội) lại may mắn và có phần trái ngược với hoàn cảnh của Ngân. Là một lớp kỹ thuật nhưng các bạn trai rất ga – lăng và tâm lý. Bình thường, Huyền luôn nhận được sự ưu tiên của những thành viên còn lại trong lớp.

 

Huyền cho biết: “Cả lớp có hai bạn nữ nên nhiều khi cũng bực mình vì rủ nhau đi chơi game hết để hai đứa con gái ngồi quán nước chờ rõ lâu. Nhưng chúng mình giận thế thôi, thấy nhau lại cười xòa luôn”.

 

Đặc biệt là những dịp lễ quan trọng dành riêng cho con gái thế này, Huyền cùng người bạn nữ còn lại trong lớp càng được quan tâm hơn nữa. Huyền hồ hởi nói: “Mấy ngày này thật sự là mình rất vui.

 

Lúc nào Huyền cũng có hoa, có quà to đùng đem về nhà “vênh váo” với mấy đứa bạn gái học ngành quản trị hay kế toán. Không chỉ vậy các bạn nam còn thi nhau lên hát tặng hai đứa mình.

 

Có người hát tặng nên Huyền thấy vui lắm. Ngoài ra, được quà của lớp rồi còn được các bạn khác tặng riêng nên tha hồ là quà. Mình có cảm giác lúc nào cũng như một công chúa nhỏ vậy. Bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi nhưng mọi người luôn đối xử tốt nên Huyền thích lắm, cảm thấy mình may mắn và luôn trân trọng điều đó”.

 
Và cô cũng có những kỷ niệm đáng yêu trong ngày đặc biệt như 8/3.

Và cô cũng có những kỷ niệm đáng yêu trong ngày đặc biệt như 8/3.
 

Suốt bốn năm ĐH, Huyền có rất nhiều kỉ niệm với lớp. Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà cô bạn chia sẻ chính là trong một ngày lễ như 8/3, có người muốn tặng quà cho Huyền mà không dám công khai trước lớp.

 

Người bạn ấy đã mang quà đặt trước cửa phòng KTX của Huyền rồi đề tên người nhận rất cẩn thận. Hay có người nhờ bạn khác đưa quà hộ cho Huyền mà không để lộ danh tính. Khi nhận những món quà như thế, cô vừa vui vừa hồi hộp và tò mò. Sau này biết là bạn trai trong lớp tặng mình, Huyền rất bất ngờ và cảm động.

 

Huyền thổ lộ: “Nhờ sự quan tâm của các bạn nam trong lớp mà sự lo lắng, buồn tẻ đối với môn học khô khan của Huyền được xua tan. Đặc biệt là những kỷ niệm đáng nhớ trong các ngày lễ đặc biệt mà mình đã được trải qua sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời nhất của bản thân Huyền”.

 

Thiết nghĩ, ngày 8/3 có tổ chức vui hay buồn thì mỗi phút giây bên nhau trong thời gian sinh viên, chúng ta nên trân trọng, gìn giữ, cần liên tục vun đắp cho để tình cảm bạn bè luôn gắn bó và kỷ niệm về giảng đường luôn tươi đẹp, trọn vẹn.

 

Hoàng Dung