Bí thư Đoàn giữ kỷ lục về hiến máu

(Dân trí) - Sinh năm 1976, anh Lê Lương Sao - ủy viên Ban chấp hành Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hiện là một trong những người giữ kỉ lục hiến máu tại Hải Dương. Tính đến năm 2009 anh Sao đã có 11 lần hiến máu nhân đạo.

Ngày 14/6 vừa qua, anh Sao là đại diện duy nhất của tỉnh Hải Dương được tham dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện Việt Nam năm 2010 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức. 

Người “mê” hiến máu

Anh Lê Lương Sao là cựu sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội. Anh Sao tham gia hiến máu lần đầu tiên đang học năm thứ nhất (1995). “Mình có một người bạn rất thân trên đại học, nhưng bạn ấy đã mất vì căn bệnh máu trắng. Sự qua đời của bạn đã dấy lên trong mình khát khao được góp sức cho dòng máu nhân đạo” - anh Sao bồi hồi kể.

Do hoàn cảnh gia đình, đến năm cuối đại học, anh Sao phải bỏ học về quê. Từ đó đến nay anh gắn bó với phong trào xã. Nếu trước đó hoạt động Đoàn của xã chỉ ở mức trung bình trong huyện thì từ năm 2004 trở đi, xã Hiệp Lực luôn là một trong những xã dẫn đầu của huyện Đoàn Ninh Giang.

Từ năm 2006 đến nay, năm nào anh Sao cũng được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn. Anh cũng là một trong 75 gương mặt Thanh niên sống đẹp do Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bình chọn (2006). Ngày 14/6 vừa qua, anh là một trong 100 gương mặt tiêu biểu toàn quốc tham gia hiến máu nhân đạo. Anh được nhận Bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cúp vàng của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Anh Sao đã động viên được 100% cán bộ trong Ban chấp hành Đoàn xã tham gia hiến máu, trên 200 đơn vị máu đã được huy động từ năm 2005 đến nay.

Bí thư Đoàn giữ kỷ lục về hiến máu - 1
Anh Lê Lương Sao - Bí thư Đoàn xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hiện là một trong những người giữ kỷ lục hiến máu tại Hải Dương. (Ảnh: Phương Nhung)

Hạnh phúc đến từ công tác Đoàn

Ngay từ khi hồi sinh viên, khi về nghỉ hè anh Sao đã tham gia công tác Đoàn. Năm 2008, anh là Tổng phụ trách trong hoạt động hè của xã nhà. Cũng chính từ đây, anh quen một cô bé liên đội trưởng. Cô bé đó chính là người vợ yêu dấu của anh bây giờ.

Anh chia sẻ: “Mình rất may mắn có được sự ủng hộ của cả bố mẹ và vợ con nên quá trình hoạt động Đoàn gặp rất nhiều thuận lợi, hạnh phúc của mình cũng đến từ màu áo xanh của Đoàn”.

Nhiều năm lăn lộn với công tác Đoàn, kỉ niệm khiến anh Sao nhớ nhất là những lần đưa các em thiếu nhi tham dự hội trại ở huyện.

“Khi các em đạt được thành tích, có em vui quá đã ôm lấy mình mà khóc. Sự yêu quý của các em và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh đã động viên mình cố gắng hơn nữa trong công tác” - anh Sao hào hứng kể.

Không chỉ hoạt động Đoàn năng nổ, anh Sao còn là tấm gương điển hình trong việc phát triển mô hình kinh tế gia đình. Những ngày đầu lập nghiệp, anh gặp rất nhiều khó khăn: Nuôi cá chết hết còn cây vải liên tục bị sâu hại. Nhưng anh Sao không nản lòng. Với sự giúp đỡ của gia đình và vốn vay thanh niên, đến nay anh đã bước đầu thành công từ mô hình trồng cây vải, chăm cây cảnh, kết hợp với nuôi cá. Gần đây, anh còn thử nghiệm nuôi ba ba. Thu hoạch bước đầu đã cho lại những kết quả khả quan. Mỗi năm gia đình anh thu lãi khoảng 70 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho kinh tế gia đình, anh Sao còn khuyến khích các thanh niên ở xã Hiệp Lực phát triển kinh tế. Đến nay đã có rất nhiều thanh niên xã Hiệp Lực giàu lên bởi nghề chăm cây cảnh, sản xuất vật liệu xây dựng... trên quê hương mình.

Anh Sao cho biết: “Vốn vay thanh niên là một nhân tố tích cực giúp cho nhiều bạn xây dựng các mô hình sản xuất tốt. Điều quan trọng nhất là các bạn phải biết sử dụng nguồn vốn hợp lý và chịu khó học hỏi”.

Hiện tại, anh Sao đang bận rộn với kế hoạch triển khai hoạt động hè cho các em thiếu nhi.

“Huyện Ninh Giang đang thí điểm thực hiện mô hình “Sinh hoạt hè hai chiều” cho học sinh, mỗi em sẽ có một cuốn sổ đánh giá các hoạt động hè, được tham gia vào các hoạt động bổ ích trước khi bước vào năm học mới” - anh Sao cho biết.

Phương Nhung