Bí mật trao gửi con gái

(Dân trí) - Trước giờ bay, mẹ đưa tôi phong thư đề tặng mấy chữ “gửi con yêu”. Lần về Việt Nam này, mẹ có vẻ vội vàng. Tôi cũng tối ngày học thi nên mẹ con ít có cơ hội tâm sự. Chưa kể, tôi lại không quen thứ tình cảm vun đắp rời rạc của mẹ.

Tôi xa mẹ từ bé. Nói chính xác hơn là mẹ bỏ tôi sang Nga làm ăn kể từ khi gia đình tan vỡ. Có lẽ mẹ không chịu nổi cảnh người chồng từng tay ấp mặn nồng lại ruồng bỏ mình và đứa con gái bé bỏng là tôi để chạy theo một người đàn bà hơn ông 3 tuổi.  

 

Cũng từ lúc ấy, tôi bị “quăng” hết nhà nội sang nhà ngoại. Cuộc sống khiến tôi thực sự không thân thiết nổi với mẹ, dù biết rằng bên xứ người mẹ cũng chẳng sung sướng gì khi phải nai lưng bán hàng tạp phẩm để nuôi đứa con với ông chồng ngoại quốc.

Cầm lá thư mẹ gửi trên tay, tôi run run hồi hộp. Không biết bên trong mẹ viết những gì.

 

Sự thay đổi bất thường trong cơ thể

 

“Con gái! Mẹ biết là mẹ có tội khi không ở bên con trong lúc con đang cần mẹ nhất. Năm nay con đã 17 tuổi. Mẹ thấy rõ những biến đổi lớn dần trong cơ thể con. Nhưng con đừng hoảng sợ. Đó là điều sinh lý hết sức bình thường. Rồi mai đây, khi bước sang lứa tuổi 20, con của mẹ sẽ còn xinh đẹp và gợi cảm với những đường cong quyến rũ…”.

 

Mẹ còn nói nhiều lắm. Mẹ dạy tôi cách lựa chọn áo ngực sao cho có thể nâng đỡ hiệu quả nhất, tránh hiện tượng sụt lún sau này. Mẹ khuyên tôi không nên mặc áo chật quá, mẹ mô tả cho tôi từng chút một của thời kỳ tiền kinh nguyệt như một số các biểu hiện khiến tôi đau bụng, đau lưng, và nổi mụn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi của hoóc môn sinh dục nữ. Vì vậy, tôi cần phải chú ý bổ sung vitamin, khoáng chất, ăn uống đầy đủ rau, củ , quả, tập thể dục đều đặn và hạn chế cà phê.

 

Hãy chăm sóc làn da 

 

“Bằng lứa tuổi con ngày xưa, mẹ không có cơ hội chăm sóc da như các con bây giờ. Nhưng khi ở bên Nga lạnh lẽo, mẹ thấy bọn trẻ chừng 12-14 tuổi rất biết cách chăm sóc da và cơ thể. Kết cấu của da cũng rất đặc biệt. Con thử xem, da mình thuộc loại nào để rồi có hướng chăm sóc cho chu đáo.

 

Bước đầu tiên là sữa rửa mặt. Chúng sẽ cân bằng lượng dầu dưới da và tẩy bỏ chất bẩn, tránh hiện tượng hở lỗ chân lông vì ô nhiễm, khói khí.

 

Bước 2 là dùng kem dưỡng ẩm hay nước hoa hồng. 

 

Bước 3, con không được thường xuyên tiếp xúc ánh mặt trời. Khi ra ngoài, hãy bôi chút kem chống nắng và đeo khẩu trang. 

 

Mỗi ngày nên dành 15 phút đắp dưa leo và hoa quả. Đó là cách hay nhất giúp con có làn da trắng hồng tự nhiên”.

 

Biết trang điểm

 

Đó là một lợi thế: “Bên này, mẹ thấy các cô bé rất biết cách trang điểm. Đôi khi chỉ là chút son dưỡng môi thêm hồng tươi xinh xắn. Con gái mẹ cũng nên làm đẹp một chút, nhưng đừng thái quá. Không nên trang điểm nhiều và liên tục vì như thế sẽ hại làn da”.

 

Cơ bản nhất là vẻ đẹp bên trong

 

“Dạo này mẹ thấy con hay giận dỗi với ngoại. Giờ con đã lớn rồi, hãy biết nhường nhịn, đừng vùng vằng con nhé. Tuổi ngoại và con có một khoảng cách khá lớn, đôi khi người lớn lại không thể dung hòa và hiểu cháu chắt. Bản thân con, mẹ tin là, con sẽ hiểu mọi chuyện phải không? Hãy thường xuyên nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ ông bà ngoại”.

 

Rồi mẹ còn động viên tôi học thật giỏi để đậu vào một trường đại học. Lá thư của mẹ gửi gắm tôi biết bao nhiêu điều. Bất chợt tôi khóc. Những giọt nước mắt đan xen 2 thứ cảm xúc. Một cảm xúc buồn vì xa mẹ, một cảm xúc hạnh phúc vì lá thư của mẹ.

 

Tôi biết mẹ là người phụ nữ giàu nghị lực và lòng can đảm, là người phụ nữ tràn đầy hiểu biết và tâm lý. Tôi rất tiếc khi những ngày qua không dành nhiều thời gian gần mẹ.

 

Thu Huyền