Bi kịch nữ sinh và đại gia

(Dân trí) - Hình ảnh “chân dài” trong chiếc mini zuýp ngắn cũn cỡn, xinh đẹp, trẻ trung tay trong tay, âu yếm một “anh” đáng tuổi chú bác mình không hề hiếm gặp ngoài đường.

 
Bi kịch nữ sinh và đại gia - 1

Yêu đại gia, được nhiều mà mất cũng đâu ít… (Ảnh minh họa)
 
Được rất nhiều…

 

Sáng ngày cuối tuần, đợt gió mới về làm tiết trời mưa lất phất kèm theo gió lạnh se se. Nhưng với bất kỳ ai đang ngồi trong quán phở trên phố Ấu Triệu đều thấy “nóng mắt” bởi những hành động không hợp lý ở chốn công cộng của đôi uyên ương đũa lệch này. Mới nhìn ai cũng nghĩ rằng đó là “bố con” nhưng nhờ những pha thể hiện tình cảm rất riêng tư nên ai cũng biết họ đang “fall in love” (yêu nhau).

 

Cô gái chừng đôi mươi, ăn vận rất sành điệu áo thun bó với chiếc váy ngắn tũn đang cưng nựng anh bồ già mái tóc hoa râm, hói một mảng to tướng ngay giữa trán. Vừa ăn họ vừa nắm tay, thơm má, ôm eo trước mặt tất cả mọi người với thái độ “thế giới này là của chúng mình”. Ăn xong, họ lại “dìu” nhau lên chiếc xe ô tô láng coong đậu bên đường.

 

Đó không phải là hình ảnh hiếm gặp. Trong trường ĐH NT, ai cũng khâm phục T.Vân, cô sinh viên có nụ cười hiền lành, học cực siêu, sinh trưởng trong một gia đình không mấy dư dả, quê ở Thái Bình.

 

Tới kỳ học thứ 2, bạn bè ai đều phải thốt lên rằng Vân như “lột xác”, diện toàn đồ đắt tiền, phấn mắt son môi đủ cả. Chiếc áo sơ mi trắng mà Vân hay mặc đến lớp được thay hoàn toàn bằng những chiếc áo lửng để lộ chiếc khuyên rốn khá lạ. Cứ chiều chiều, một chiếc Vios màu nhũ đón nàng tại cổng trường trước con mắt tò mò của tụi bạn. Lần nào cô về ký túc xá cũng hơn 11h đêm hoặc sáng hôm sau với bộ mặt mệt nhọc.

 

Hỏi ra mới biết, để lên Hà Nội học không phải xin tiền của bố mẹ, Vân đã xin đi làm thêm ở một quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt. Tại đây, Vân quen với một đại gia có máu mặt trong ngành xây dựng. Thấy “anh lúc nào đến uống nước cũng man mác buồn”, còn “em hiền hiền, dễ thương” thế là hai người quấn quýt với nhau từ lúc nào không biết.

 

“Chiến tích” mà Vân gom được từ ông bồ già là những bộ cánh hàng hiệu, những chiếc điện thoại đời mới, cùng mỹ phẩm, trang sức và đặc biệt hôm Valentine vừa rồi Vân được người yêu tặng chiếc xe máy LX để “lượn lờ đỡ buồn khi vắng anh”.

 

Và mất cũng không ít…

 

Cũng rơi vào trường hợp của T.Vân, niềm hân hoan nhận được món quà hời chưa được bao lâu thì đang giờ học trên lớp, “bà cả” của đại gia xây dựng nọ đã xông thẳng vào lớp “điểm mặt chỉ tên” làm Vân bẽ bàng, sượng sùng, chỉ biết chạy ra khỏi lớp trước những ánh nhìn tò mò, xét đoán của mọi người.

 

“Bà cả” này dù gì cũng đã nhẹ tay. Có khá nhiều trường hợp khác cô bồ nhí trẻ còn bị “tẩn” no nê những trận “đánh cho nó chừa cái tội cướp chồng bà”…

 

Có trường hợp, sau khi cô bồ trẻ trung kể với đại gia về việc “chúng mình đã trót dính”, ngay hôm sau, đại gia này đã biến mất không lời từ biệt.

 

Còn rất nhiều bi kịch nữa và gần đây nhất, tối 19/2, khu ký túc ĐH Sư phạm Hà Nội I xôn xao trước thông tin Vũ Thị Kim Anh (cô gái người Tày hiền lành) lại là hung thủ giết người bằng con dao gọt hoa quả trong xe Lexus. Kim Anh là nữ sinh viên có quan hệ tình ái với nạn nhân (Nguyễn Tiến Chính), một doanh nhân khá thành đạt. Như vậy, với riêng Kim Anh, với những hành động đã làm không biết đến bao giờ cô mới được làm giáo viên như gia đình, người thân kỳ vọng…

 

Yêu đại gia, được nhiều mà mất cũng đâu ít…

 

Hà Hương