"Bật mí" về nữ sinh duy nhất dự CK Đường lên đỉnh Olympia 2011

(Dân trí) - Xuất sắc vượt qua 3 bạn nam nặng ký trong trận thi quý I, Phạm Thị Ngọc Oanh, lớp 12 A2, trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào chơi trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11.

Gặp Oanh trong một buổi sáng Hà Nội râm mát khi em đến làm việc với Đài truyền hình Việt Nam để chuẩn bị cho trận chung kết quan trọng vào ngày 19/6, Oanh giản dị, dễ gần như bao học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Mặc áo đồng phục, Oanh ngoài đời trông nhỏ nhắn hơn hẳn khi lên truyền hình, cách nói chuyện dễ chịu, khiêm tốn, gây ấn tượng với người đối diện.

 

12 năm liền là học sinh giỏi, Oanh luôn nằm trong danh sách những cá nhân nổi bật ở lớp. Năm học lớp 12, Oanh còn "rinh" về giải nhì thành phố Hải Phòng môn Hoá học.

 

Vinh dự được đại diện cho tập thể 12A2, trường THPT Tiên Lãng tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11, Oanh đã có bước khởi đầu khá ấn tượng. Sau hai vòng thi tuần (195 điểm) và thi tháng (220 điểm), chấp nhận vị trí "về nhì", Oanh may mắn được vào vòng thi quý với cương vị "người có số điểm nhì cao nhất".

 
"Bật mí" về nữ sinh duy nhất dự CK Đường lên đỉnh Olympia 2011 - 1
Oanh nhận vòng nguyệt quế tại cuộc thi quý I (ảnh VTV)
 

Chỉ đặt mục tiêu là có điểm ở vòng thi quý, Oanh cũng không thể ngờ mình lại có thể bùng nổ đến như vậy. Khởi động nhanh (80 điểm), đoán chướng ngại vật chính xác, Oanh đã cán đích ở vị trí đầu tiên với 275 điểm, hơn người về nhì 45 điểm.

 

Với chiến thắng ngoạn mục này, Oanh đã đem về một điểm cầu truyền hình trực tiếp tại trường THPT Tiên Lãng trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

 

Oanh cho biết: "Được lọt vào trận chung kết là niềm bất ngờ lớn nhất với em. Hiện tại, bỏ qua mọi áp lực, em cảm thấy rất thoải mái và bình tĩnh để chuẩn bị cho trận chung kết".

 

Cùng với lượng kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới và mục tiêu chính cũng là thi đại học, Oanh thừa nhận, em không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

 
"Bật mí" về nữ sinh duy nhất dự CK Đường lên đỉnh Olympia 2011 - 2

Oanh (ngoài cùng bên trái) cùng 3 bạn chơi tại trận CK Đường lên đỉnh Olympia 2011 (Ảnh: GDTĐ)
 

Oanh chỉ có một tuần thực sự để tập trung kiến thức dành riêng cho sân chơi này. Trong  tuần đó, sách giáo khoa luôn là tài liệu quý báu nhất với em, giúp em củng cố kiến thức cũ, bổ sung kiến thức mới.

 

Là thí sinh nữ duy nhất tại trận chung kết năm nay, Oanh chia sẻ: "Em ấn tượng với cả ba bạn nam. Các bạn hoà đồng, dễ mến và rất giỏi. Khi đã lọt vào trận chung kết, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Em hy vọng trận chung kết sẽ kịch tính, bất ngờ đến tận phút cuối".

 

Tâm lý thoải mái, tự tin, Oanh thầm hứa sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được thành tích tốt nhất, mang lại vinh quang về cho trường THPT Tiên Lãng và thành phố hoa phượng đỏ.

 

Linh Anh