Bật mí về “cô nàng... đẹp trai”

(Dân trí) - Nick name là “cô nàng đẹp trai”, nhưng ngoài đời Thủy là một cô gái có khuôn mặt khả ái, đáng yêu, đặc biệt sở hữu giọng hát lôi cuốn người nghe với âm vang đôi khi sâu lắng, đôi khi lại mạnh mẽ, bốc lửa…

Chỉ sau dịp kỷ niệm sinh nhật tròn 20 tuổi của mình, cô gái xinh xắn Hoàng Thu Thủy, sinh viên năm thứ 3, K52A, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã đánh dấu mốc đáng nhớ khi giành giải Micro Vàng tại Liên hoan tiếng hát sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010 bằng chính bài hát: “Tuổi 20” của nhạc sỹ, ca sỹ Phương Uyên.
 
Bật mí về “cô nàng... đẹp trai” - 1

Hoàng Thu Thủy, thí sinh đạt giải nhất trong Liên hoan tiếng hát sinh viên ĐHQG Hà Nội 2010

Tuy sinh trưởng trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, nhưng với niềm đam mê ca hát từ nhỏ, Thuỷ đã đạt được không ít thành công khiến bạn bè ngưỡng mộ: 2 huy chương vàng Tiếng hát học sinh thành phố Hà Nội năm 2003, 2004; Giải 3 tháng chương trình Tuổi đời mênh mông năm 2005; vào top 10 cuộc thi Micro Vàng 2006 do báo Hoa học trò tổ chức.

Thu Thủy cũng tham gia rất nhiều các chương trình ca hát sinh viên và tình nguyện như: chương trình Hoa trạng nguyên 2007, Trò chơi âm nhạc 2008, 2010, Vietnam Idol năm 2010...
 
Bật mí về “cô nàng... đẹp trai” - 2
Giành nhiều giải thưởng không chuyên về ca hát, nhưng Thu Thủy vẫn ưu tiên việc học tập lên hàng đầu 

"Là sinh viên nên mình xác định phải luôn dốc hết sức cho công việc học tập tại trường, còn ca hát chỉ là đam mê ngoại khóa. Mình tham gia vào các cuộc thi với mục đích giao lưu, học hỏi, quen biết thêm các bạn bè mà thôi”, Thủy tâm sự. Cô bạn này đặc biệt thích các chương trình sinh viên tình nguyện, và luôn mong muốn đem lời ca, tiếng hát của mình tới những người có hoàn cảnh không may mắn.

Kỉ niệm mà Thủy nhớ nhất là những lần đi hát tình nguyện vì trẻ em nghèo trong chương trình "Nhịp tim nóng". Nhờ chương trình này mà bạn đã được tiếp xúc gần hơn với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để từ đó hát hăng say hơn, dồn thêm nhiều tâm huyết bản thân vào lời ca tiếng hát.

Trong phần biểu tại đêm Chung kết Liên hoan tiếng hát sinh viên ĐHQG Hà Nội 2010 (VNU hot singer), Hoàng Thu Thuỷ đã bị ngã trên sân khấu nhưng cô bạn vẫn tự tin nở một nụ cười đứng lên thể hiện ca khúc "Tuổi 20" với câu hát đầu tiên: "Chẳng có chi làm tôi chùn bước". Hình ảnh trên sân khấu lúc đó là một cô gái trẻ năng động, dũng cảm, bằng sức mạnh của bản thân, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đứng lên. Nhưng Thủy lại tự nhận mình là một cô gái khá đa cảm, hay thương người và dễ bị xúc động.
 
Bật mí về “cô nàng... đẹp trai” - 3

Thu Thủy có bề ngoài năng động, nhưng luôn tự nhận mình sống khá đa cảm, dễ xúc động

Khi được hỏi về nick name: “Cô nàng đẹp trai”, Thủy cười rất tươi nói: "Mình thích đọc truyện tranh từ khi còn là học sinh trung học, biệt danh “Cô nàng đẹp trai” là tên một bộ truyện tranh của Nhật Bản. Bộ truyện đó đã chắp cánh cho ước mơ của mình về hình tượng một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ, có tài năng nghệ thuật và bằng tình yêu nghệ thuật cùng tấm lòng của mình, cô nàng đẹp trai đã khẳng định được bản thân, tìm được những người bạn tốt trong cuộc sống".
 
Bật mí về “cô nàng... đẹp trai” - 4

Cô bạn có sở thích chụp ảnh ngoại cảnh, đôi khi tạo cho mình những bức hình khá hài hước


Phương châm sống của Thủy là "Sống là luôn vươn lên". Bởi theo bạn cuộc sống thay đổi từng ngày, từng giờ, mỗi người phải bắt nhịp được với cuộc sống nhưng không được quên những giá trị truyền thống. Không bao giờ bạn hài lòng với bản thân mình mà luôn phấn đấu vươn lên đến những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình và cho những người xung quanh.

Không phải là người sống quá cầu toàn, nên Thủy luôn thấy cuộc sống tuổi 20 thật đáng quý. Chính vì điều đó, Thủy luôn tự tin và yêu đời dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Mai Hoa