Bạn trẻ “khẩu chiến” dữ dội trên mạng về đề thi Văn ĐH

(Dân trí) - Cho rằng đề thi Văn khối D kỳ thi ĐH năm nay “động chạm” tới fan hâm mộ Kpop, một thí sinh đã lên mạng đưa ra ý kiến phản bác và tạo nên cuộc tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Chiều nay ((9/7), cùng với các khối B và C, thí sinh khối D đã bước vào môn thi Văn học với một câu nghị luận như sau: “Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề trên".

 

Bức xúc mạnh mẽ trên mạng của một fan Kpop thứ thiệt
Bức xúc mạnh mẽ trên mạng của một "fan Kpop thứ thiệt"
 
Rất nhiều thí sinh sau khi rời khỏi trường thi đã tấm tắc ngợi khen câu hỏi đưa ra đã chạm được vào một trong những vấn đề nổi cộm của giới trẻ trong suốt thời gian vừa qua.
 

Tuy nhiên, một số bạn trẻ tôn thờ âm nhạc và thần tượng nhạc Hàn (Kpop) lại cho rằng từ “mê muội” là không công bằng, động chạm tới những “fan Kpop đích thực”.

 
Bức xúc mạnh mẽ trên mạng của một fan Kpop thứ thiệt
Và một trang fanpage nhóm "cộng đồng fan Kpop chân chính" để bày tỏ ý kiến không đồng ý về câu hỏi thi ĐH
 

Và cuộc khẩu chiến thực sự bắt đầu khi một thí sinh, đồng thời cũng là fan Kpop đưa những ngôn từ phản bác đề thi quá mức cần thiết trên mạng xã hội rồi khẳng định chắc nịch một câu “Mình ghi trong bài làm là: Kpop là nhạc số 1 rồi, các loại khác thì chả có cái gì bằng được nhé”, nguyên một dòng đó rồi nộp bài ra về”.

 

Không dừng lại đó, một nhóm bạn trẻ tự nhận là fan Kpop còn thiết lập trang chung để cho rằng đề thi “đá đểu”, “nói xoáy” và thậm chí là “trượt thì thôi, nhưng tình yêu của mình dành cho SuJu nó gọi là mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi…”.

 
Thậm chí nguyên một fanpage ủng hộ đề thi cũng được lập ra!

Nguyên một fanpage ủng hộ đề thi cũng được lập ra để "đối chọi"!
 

Gần như ngay lập tức, những phát ngôn, hành động có phần cực đoan trên khiến cho hầu hết cư dân mạng vô cùng bức xúc và đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Nhiều ý kiến khẳng định, “thần tượng” đâu có nghĩa chỉ có ngôi sao nhạc Hàn mà các fan Kpop sớm “có tật giật mình”.

 
Hơn thế nữa, nhiều bạn trẻ cũng nhấn mạnh, nếu là fan Kpop thực sự thì hãy gửi tình yêu và sử dụng lập luận thật hay, chính xác vào bài viết thay vì nộp nguyên dòng chữ khiến “công cha nghĩa mẹ nuôi nấng, gửi gắm hy vọng trở nên công cốc” chỉ để bày tỏ sự “tự ái trẻ con”.  
 
Và nhận xét của một thành viên mạng.
Và nhận xét của một thành viên mạng.

 

Và dường như thay cho lời kết của những cư dân mạng trả lời cho nhóm bạn trẻ “tôn thờ Kpop thứ thiệt”, một câu trả lời được nhiều bạn trẻ đăng tải trên trang của mình: “Trước khi chấm dứt chủ đề Đề thi ĐH và tống khứ các thành phần ra vẻ nguy hiểm, mình xin tặng các bạn câu này, mong là các bạn hiểu.

 
Đề thi đại học Khối C: ''Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo nên thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu". Đề thi khối C như vả vào những ai vừa đọc đề thi khối D đã sung sướng và ''nôn nóng tạo nên thành tích'', (những kẻ mà chuyên gia "cắn trộm" Kpop) trong khi những con người chân chính thì ''kiên nhẫn'' để xem xét sự việc một cách khách quan, đúng đắn và viết cho thật hay, thật thuyết phục. Hãy là những ''người chân chính'' và biết ''kiên nhẫn để lập nên thành tựu''.
 
Cũng như sự phản đối gay gắt đối với Kpop chân chính
 
Cũng như sự phản đối ý kiến gay gắt của Kpop chân chính

Sự phản đối gay gắt đối với "Kpop chân chính nhưng bình luận cực đoan.

 

Nguyễn Ngữ

(tổng hợp)