“Bản năng” hay lợi dụng?

Em có bạn trai năm nay 21 tuổi. Em và người ấy có ngủ chung giường một hôm, nhưng tụi em không làm gì cả...

“Bản năng” hay lợi dụng? - 1

(Ảnh minh họa)
 

 

Chỉ có một điều, anh ấy đòi hỏi là muốn chạm vào vòng 1 của em, nhưng em không đồng ý, nên anh ấy cũng thôi. Theo bác sĩ, hành động của anh ấy là do bản tính của con trai hay là anh ấy chỉ muốn lợi dụng em? Em yêu anh đấy, nhưng em rất sợ nhắc đến chuyện này. Theo bác sĩ mình nên làm gì để những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa? Mình rất tỉnh táo trong chuyện này! Cảm ơn bác sĩ nhiều! ( Thị Duyên - - 19 tuổi, TP.HCM)

 

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn trả lời:

 

Cái này hơi ... khó nói trước em ạ. Trước hết đó là "bản năng gốc" của cánh mày râu, nên về mặt tự nhiên có thể "bao biện" giúp cho mấy chàng. Vấn đề là chuyện gì xảy ra sau đó, nếu trai gái yêu nhau thiệt tình, có trách nhiệm thì một chút "gần gũi" như thế xét kỹ cũng không cần "chụp mũ" này nọ. Chỉ có chuyện là sau khi có được cái cần có (không chỉ chuyện vòng 1 mà xa hơn) thì anh ta xử sự thế nào, có còn thiệt tình và trách nhiệm nữa hay quất ngựa truy phong. Như vậy em phải tách bạch hai vấn đề bản năng và mục đích, nhưng nói chung trường hợp của em nên cẩn thận.

 

Trước mắt nên từ chối khéo tìm cách hõan binh thử lòng thử dạ, một người thiệt tình thì bị từ chối bấy nhiêu chẳng để bụng làm gì (thậm chí có chàng còn lịch sự xin lỗi bạn gái hay mừng... rơn trong bụng vì bạn gái biết giữ gìn chứ không buông tuồng đến mấy lượt mới đến phiên mình). Còn những anh chàng lợi dụng đa phần hay sốt ruột, làm bộ... giận dỗi ,yêu sách, thậm chí còn quy kết bạn gái ... yêu không hết mình!

 

Theo Mực Tím