Bác sĩ ơi con...có thai !

Ngày trước một cô bé học lớp 11 trường THPT Phú Nhuận đến phòng mạch tìm cô và nói rằng đã có thai hai tháng với một anh bạn trong lớp...

Bạn ấy đã khóc rất nhiều và năn nỉ cô hãy thu xếp để cho bạn ấy uống thuốc hoặc đi nạo phá thai tại bệnh viện càng nhanh càng tốt, còn nói rằng nếu để gia đình biết thì bạn ấy sẽ… tự tử, bác sĩ Lê Ngọc Diệp kể lại.

 

Ý kiến một

 

Chuyện này không đơn giản nên theo mình là bác sĩ phải tìm cách nói chuyện với phụ huynh bạn ấy. Bây giờ bạn ấy sợ nên dọa tự tử thế thôi, nhưng đến lúc gia đình hiểu và cùng giúp bạn giải quyết, thì bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và an toàn hơn.

 

Ý kiến hai

 

Thôi, nếu báo với phụ huynh thì không những bạn ấy bị mắng mà biết đâu ba mẹ bạn ấy còn làm lớn chuyện với gia đình bên kia, bắt bạn ấy phải nghỉ học. Bạn ấy sẽ mất mặt với tất cả mọi người. Cứ âm thầm đi phá thai là xong thôi mà.

 
Bác sĩ ơi con...có thai ! - 1
 

Và ý kiến tư vấn của bác sĩ Lê Ngọc Diệp

 

Bác sĩ Lê Ngọc Diệp đã xử lí trường hợp này như giải pháp một đã đưa ra. “Chính sự âm thầm đấy của các bạn là một hành động rất nguy hiểm.

 

Các bạn có thể sẽ đi đến những phòng khám không có giấy phép, chỉ cần một hành động vô trách nhiệm của những bác sĩ này, các bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Trường hợp các bạn tự ý uống thuốc phá thai khi tuổi thai còn nhỏ, nếu dịch còn sót lại trong lòng tử cung (để kiểm tra điều này, các bạn sẽ phải đi siêu âm đầu dò theo lịch hẹn với bác sĩ nhiều lần), sẽ gây biến chứng, buộc phải dùng phẫu thuật nạo hút rất đau đớn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến vô sinh sau này.

 

Nếu đã phạm sai lầm, các bạn nên tỉnh táo, dũng cảm tìm đến các bệnh viện uy tín để “giải quyết” hậu quả chứ đừng “âm thầm” nhé!”

 

Theo Mực Tím