Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi

(Dân trí) - Mặc dù đã có một buổi làm thủ tục đăng kí dự thi nhưng hôm nay vẫn có thí sinh đến nhầm hội đồng khiến SV tình nguyện phải hỗ trợ đưa tới điểm thi.

Mặc dù thời tiết những ngày tuyển sinh ĐH đợt 1 rất nắng nóng, dễ mệt mỏi nhưng những bóng áo xanh tình nguyện vẫn nhiệt tình, xông xáo tiếp sức mùa thi.

 

Trước ngày thi các bạn ấy hỗ trợ thí sinh tìm nhà trọ, chỉ đường cho phụ huynh, thí sinh… Bước vào ngày thi SV tình nguyện nhận nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại các hội đồng thi, tư vấn và giải quyết một số vấn đề phát sinh,…

 
Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi - 1
“Bức thành đồng” đứng giữ gìn trật tự
 

“Sáng nay, trước giờ thi môn Toán, tại ĐH Giao thông vận tải (HN) xảy ra một trường hợp hy hữu. Có một em học sinh thi ở Cao đẳng Cộng đồng mà lại đến nhầm trường Giao thông. Biết các bạn không cùng tên với mình mà vẫn ngang nhiên ngồi chờ thi.

 

Đến lúc sau em ý mới phát hiện mình nhầm thì SV tình nguyện phải đèo em ý đến Cao đẳng Cộng đồng cho kịp giờ thi. Đến giờ chúng em vẫn không hiểu sao em ấy có thể nhầm được như vậy”, bạn Trung Duy, Hội SV ĐH Giao thông vận tải HN cho biết.

 
Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi - 2
Hỏi han thí sinh thi có tốt không.
 

Các bạn SV tình nguyện còn sẵn sàng cho thí sinh mượn máy tính để mang vào phòng thi dù không quen biết. Bạn Phùng Thị Hoa, đội tình nguyện của ĐH GTVT HN kể:

 

“Bạn thí sinh đứng ở cổng trường và hỏi ai có máy tính thì cho em mượn. Trong đội của em có một bạn có, thế là chúng em cho mượn chứ cũng không lo là bạn ấy có trả máy không” (Cười).

 

Hỗ trợ được các thí sinh là chúng em vui rồi vì bằng giờ năm ngoái em cũng đi thi nên hiểu tâm lý lo lắng của các thí sinh. Trước ngày thi chúng em làm tình nguyện ở bến xe Nước Ngầm. Phải dậy từ 3h sáng hết sức vất vả nhưng em cảm thấy rất vui”.

 

“Đa số chúng em đều ở KTX. Hàng ngày sau khi tham gia tình nguyện, chúng em cùng nhau tập văn nghệ, cùng ăn cơm, nấu 15 - 20 người ăn một phòng. Có những buổi nấu chè cho cả phòng cùng ăn. Chúng em cảm thấy mùa hè của mình ý nghĩa hơn rất nhiều”, Trung Duy kể.
 
Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi - 3
Nắng toát mồ hôi vẫn nhiệt tình, xông xáo

Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi - 4
“Vỗ tay chúc mừng thí sinh thi xong môn thi đầu tiên”

Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi - 5
“Em đi lối này để ra nhé!”

Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi - 6
“Em gửi trả chị máy tính, cảm ơn anh chị!”

Áo xanh tình nguyện “cứu” thí sinh nhầm trường thi - 7

 

Phương Nhung