Trung Quốc:

"Anh hùng động đất" tuổi teen

(Dân trí) - Một học sinh 14 tuổi ở thành phố Long Nam, Trung Quốc đã xả thân cứu 7 trẻ mẫu giáo ra khỏi lớp học trước khi phòng học bị sụp đổ vì động đất. Với hành động anh hùng này, cậu có thể được trao giải thưởng Dũng cảm quốc gia của Trung Quốc.

Khi trận động đất xảy ra, cậu học sinh lớp 6 Đồng Thế Cường đang học bài trong lớp cùng 49 học sinh khác ở trường tiểu học Trung Vương ở làng Kỳ Sơn, TP Long Nam, một trong những vùng bị thiệt hại nhất ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Đằng sau lớp học của Cường có 30 trẻ mẫu giáo đang ngủ trưa trong lớp.

Sau này, thầy giáo của Cường kể lại là khi đó cửa sổ bắt đầu lắc lạch cạch và dưới đất có một âm thanh giống như tiếng ong vo vo. Âm thanh này ngày càng lớn hơn và thầy giáo Tong Shuangxi nhận ra đó là trận động đất. Thầy giáo hét lên “Tất cả ra ngoài” và 49 học sinh cùng thầy giáo chạy ra khỏi lớp.

Nhưng sau đó, Đồng Thế Cường lại chạy đến lớp học mẫu giáo để đón các em bé. Đi cùng Cường là thầy giáo Tong Shuangxi. Khi họ đến nơi, chỉ có 3 em bé đã cố gắng thoát được ra khỏi lớp học. Những em còn lại đang khóc lóc hoặc là quá sợ không dám nhúc nhích.

Và cậu học sinh cao 1,5 m Đồng Thế Cường cứ chạy tới chạy lui trong lớp mẫu giáo để cắp các em bé ra ngoài. Hai thầy trò chỉ mất không quá 3 phút để đưa tất cả đám trẻ mẫu giáo ra khỏi phòng học, riêng Cường đã đưa được 7 em nhỏ ra ngoài.

Và khi hai thầy trò đang kiểm tra quân số đám trẻ mẫu giáo, bức tường của phòng học đổ sụp xuống. Chỉ khi ấy cậu học sinh 14 tuổi mới nhận ra sức mạnh của trận động đất và cảm thấy hoảng sợ.

Sau vụ động đất ngày 12/5, chính phủ Trung Quốc đã phát động chiến dịch toàn quốc nhằm tôn vinh những anh hùng nhỏ tuổi đã hành động dũng cảm để cứu người trong vụ động đất. Giải thưởng này do Bộ Giáo dục Trung Quốc và Ủy ban trung ương về Liên hiệp Thanh niên Cộng sản tổ chức để trao tặng những học sinh dưới 18 tuổi.

 
Xuân Vũ
Theo CRI