1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vét túi 16,5 triệu đồng quảng cáo tìm việc

Một thanh niên người Anh đã dùng 500 bảng Anh (tức hơn 16,5 triệu đồng) để thiết kế tấm bảng đặc biệt nhằm thu hút sự chú ý của mọi người với mong muốn có được việc làm.

Không ai có thể phủ nhận thị trường lao động ảm đạm thời gian qua, hàng ngàn người thất nghiệp tỏ ra mệt mỏi khi phải điền vào các mẫu đơn, thư xin việc và cố gắng nghĩ ra câu trả lời sáng tạo khi đi phỏng vấn.

Do không nhận được phản hồi khi nộp hồ sơ vào một số công ty, Adam Paciti (Anh) cũng đã dùng 500 bảng (tức 16,5 triệu đồng) cuối cùng của mình lập nên một cái bảng khá lớn đặt trên một đường phố ở Luân Đôn, nhằm thu hút sự chú ý của các công ty.

Adam Pacitti bên cạnh tấm bảng
Adam Pacitti bên cạnh tấm bảng
Được biết, Adam (24 tuổi - Tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành truyền thông - Trường Đại học Winchester), dù đã nộp đơn xin việc vào nhiều công ty nhưng cậu vẫn không thể tìm được một công việc. Trên tấm bảng có địa chỉ Website employadam.com giúp các nhà tuyển dụng xem thông tin về cậu. Ngoài ra, tấm bảng có ghì rõ: “Tôi dùng 500 bảng Anh cuối cùng trên tấm bảng này. Vui lòng cho tôi một công việc”,

Để có được tấm bảng này, cậu đã dành thời gian thiết kế trong vòng 2 tháng. Ý tưởng lập ra chiếc bảng đã có cách đây 3 tháng và cậu tìm cách tiết kiệm 500 bảng Anh.

Sau khi đăng tải ảnh tấm bảng lên Twitter, nhiều người khác đã đăng tải lại bức ảnh. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại có hơn 7000 người đăng lại. Adam cho hay, cậu phải dùng cách tiếp cận này sau khi dành 6 giờ/ngày để điền vào các mẫu đơn xin việc.

“Tôi có kinh nghiệm nhưng những người khác có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Vì vậy, có lẽ tôi không là ứng cử viên hấp dẫn nhất. Tôi nghĩ rằng cách làm này là cách thể hiện tính cách và kinh nghiệm của tôi”, Adam cho hay.

Đây không phải là lần đầu tiên, Adam có ý tưởng độc đáo kiểu này. Hồi năm 2009, chính cậu từng phác họa hình ảnh người yêu mà mình đang tìm kiếm. Bức tranh vẽ bằng bút chì sau đó được đăng trên Website  The Girl Of My Dreams, nhưng cậu không tìm được ai. Sau đó, báo chí Australia đăng tải lại, cậu được mời đến Mỹ trả lời một số cuộc phỏng vấn của đài truyền hình và một số tờ báo tại nước này.
 
Theo Nam Phương
VTC