“Vô giá” tiệm làm tóc, tất bật hiệu giặt là cuối năm

(Dân trí) - Làm đẹp là nhu cầu tự nhiên của phụ nữ nên những ngày này, tới tiệm tóc nào cũng chật cứng, nhất là những salon có tên tuổi. Cùng với làm đẹp cho đầu tóc, chị em còn làm sạch cho những chiếc quần áo thời trang…

Tiệm tóc xếp hàng chờ tới lượt

Vào những ngày cận tết, nhu cầu làm đẹp của chị em lên cao. Ai cũng muốn sang năm mới mình có kiểu tóc thật đẹp. Khách hàng tới làm đẹp chủ yếu là những bạn trẻ, người tới cắt tóc, người tới làm xoăn giả, xoăn thật, ép tóc thẳng làm cho mình mới mẻ và xinh đẹp hơn trong ngày tết

“Vô giá” tiệm làm tóc, tất bật hiệu giặt là cuối năm - 1
Một thợ tạo kiểu tóc mới cho 2 khách hàng. (Ảnh: Thanh Xuân)

“Hôm qua, cửa hàng nhà mình đông từ sáng tới tối luôn. Sáng nay, vừa mở cửa, đã có 6 khách đứng chờ làm tóc. Nhu cầu chủ yếu của khách là nhuộm màu, cắt tỉa, làm thẳng hay uốn xoăn… Nhà mình cũng chỉ làm tới 15h chiều là đóng cửa cho nhân viên còn về quê” - chị Liên, chủ salon Liên Phương, phố Đội Cấn (Hà Nội) cho biết.

Vì khách tới đông nên nhiều người phải “xếp hàng”. Việc làm đẹp tưởng như đơn giản hóa ra quá phức tạp bởi khách đã hợp gu và thích cắt, nhuộm… ở tiệm nào thì chỉ đến đúng tiệm đó làm tóc cho dù họ phải đợi.

Càng về chiều, lượng khách hàng tới càng đông, cả nhân viên và khách hàng chia sẻ bỏ bữa ăn bánh ngọt để phục vụ và chờ tới lượt mình.

Giá cả cho việc làm đẹp trong mấy ngày này cũng có tăng xu hướng tăng. Nếu ngày thường, cắt tóc nữ là 140.000 đồng thì hôm nay là 160.000 đồng, nhuộm tóc giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Nếu khách hàng có nhu cầu ép tóc thẳng thì giá cho mỗi lần là 700.000 - 800.000 đồng. Làm tóc xoăn có giá từ 1.200.000 - 2.500.000 đồng…

Tuy giá có khác so với ngày thường nhưng tại các tiệm tóc không có sự mặc cả bởi đây là “giá” làm đẹp trong dịp tết và dường như khách nào cũng hiểu điều ấy.

“Em tới đây từ lúc 13 giờ chiều mà tới giờ ngồi chờ gần 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tới lượt. Nhiều người còn đến trước cả em nên em phải xếp hàng chờ sau họ. Ở đây ai cũng phải thế mà, muốn chen lên cũng không được” - Linh khách hàng salon Nhung blue cho biết.

“Vô giá” tiệm làm tóc, tất bật hiệu giặt là cuối năm - 2

Các dịch vụ “tỉa tót” cuối năm phục vụ không hết khách (Ảnh: Hoài Nam)

Chị Phượng, chủ tiệm cắt tóc gội đầu Búp Bê ở quận Gò Vấp (TPHCM) cho hay, mấy hôm nay tiệm có thêm 3 nhân viên phụ việc nhưng giờ nào khách cũng phải ngồi chờ. Sáng 30, mới 6h sáng chị đã mở tiệm phục vụ khách. Chủ yếu lúc này khách sử dụng các dịch vụ “gột rửa” lần cuối như cắt tỉa, gội hấp, làm móng… cho đẹp đẽ để đón năm mới. “Tôi dự tính chiều nay 4 giờ đóng tiệm nhưng khả năng này sẽ phải làm đến tận đêm. Khách đã kiên nhẫn ngồi chờ, mình không làm không được”, chị Phượng nói.

Chị Thảo, nhà ở đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TPHCM) cho hay, sáng sớm nay chị tính ra gội đầu, làm bộ móng rồi về nhà chuẩn bị lễ cúng. Thế nhưng kết cục đến tận đầu giờ chiều chị mới gội xong đầu. “Gội đầu 45.000 đồng, làm móng lên 50.000 đồng. Lúc này đắt cũng chịu nhưng chờ lâu quá tôi đành bỏ cuộc, về tự tỉa móng tay móng chân vậy”.

Đông đúc tiệm giặt khô, là hơi

Cả tuần nay, tiệm giặt là nào cũng đông khách hàng. Giá cả cho mỗi chiếc quần áo hay bộ đồ, khăn, mũ… ngày thường thì “chuẩn”nhưng những ngày này thì giá cả đã đổi khác, sự đổi khác ở mỗi cửa hàng là không giống nhau.

“Vô giá” tiệm làm tóc, tất bật hiệu giặt là cuối năm - 3
Tiệm giặt là đông đúc ngày giáp tết. (Ảnh: Thanh Xuân)

“Ngày thường mình đi giặt chiếc áo vest này chỉ 35.000 đồng nhưng hôm nay là 45.000 đồng. Chiếc áo da này hôm nay cũng được làm sạch với giá mới toanh là 120.000 đồng” - anh Hoà, phố Đội Nhân cho biết.

Giá cả tăng trên mọi chất liệu quần áo và khách hàng chỉ nhận được một lời giải thích kiểu chung chung ,đơn giản “Nhà mình gửi đi giặt người ta lấy tăng thì mình phải lấy giá của khách tăng lên thôi, tết mà” - chủ tiệm giặt là trên phố Khương Thượng cười nói.

“Vì chiếc áo váy này của mình bằng chất liệu len, lại đính nhiều hạt kim sa nên mình phải đem ra tiệm giặt khô cho khỏi rơi hạt. Giặt mỗi chiếc áo váy và một chiếc khăn thôi mà mình phải trả 150.000 đồng” - Thiên Lam, phố Huế cho biết.

Để được đẹp hơn, mới mẻ hơn, diện những bộ đồ phẳng phiu, thơm phức… trong ngày tết, các chị em đã phải rút hầu bao một khoản không nhỏ. Có người để phục vụ cho việc làm đẹp phải tiêu tốn cả chục triệu bạc. Người có điều kiện thì ít quan tâm nhưng những bạn trẻ muốn được làm đẹp trong những ngày này thì phải “cắn răng” chịu đựng.
 
Ngộp thở với dịch vụ “tẩy bụi” xe

Từ chiều tối qua (29 Tết), tại cửa hàng rửa xe máy Tí Nị (đường Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp, TPHCM), hàng chục khách hàng đã ngồi ở ghế chờ; bên cạnh là hàng dài xe máy đang chờ được tẩy rửa. Thợ rửa xe làm việc luôn tay trong khi khách mới vẫn ùn ùn kéo đến.

“Vô giá” tiệm làm tóc, tất bật hiệu giặt là cuối năm - 4

Khách hàng ngồi chờ đến lượt rửa xe vào chiều tối 29 Tết tại TPHCM (Ảnh: Hoài Nam)

“Từ sáng đến giờ chúng tôi rửa trên 60 chiếc xe hai bánh, giờ đến tối chắc phải cả trăm chiếc, tăng gấp 5 - 6 lần ngày thường. Nhiều khách không chờ được phải đi tìm nơi khác, Chúng tôi sẽ phục vụ đến 5 giờ chiều ngày 30 Tết”, cô chủ cửa hàng này cho hay.

Cửa hàng này đã treo biển giá rửa xe mới từ ngày 25 Tết tăng lên 5.000 đồng/chiếc như xe số 17.000 đồng, xe ga 18.000 và các loại xe cỡ lớn như SH, Dylan 20.000 đồng cho một lần rửa. Giá rửa ô tô lên đến 100.000 đồng/lần. Với tâm lý muốn có một chiếc xe sạch sẽ đi chơi tết nên khách hàng biết đắt cũng cắn răng rút ví. Được rửa đã là may.

“Vô giá” tiệm làm tóc, tất bật hiệu giặt là cuối năm - 5

Xe cũng xếp hàng chờ được “tẩy bụi” (Ảnh: Hoài Nam)

Anh Lê Mạnh Hùng, nhà ở Phú Nhuận cho hay, sáng nay 30 Tết rảnh rang, anh đánh ô tô đi rửa. Đến cửa hàng quen trên đường Phan Đăng Lưu thì bãi rửa đã đặc xe, hàng chục người ngồi chờ. Anh đánh đi tìm nơi khách nhưng nơi đâu cũng vậy… "Đuối" quá, anh đành quay về, chấp nhận rước xe “cũ” sang năm mới.

Thanh Xuân - Hoài Nam

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011